Bị tuýt còi khi chụp ảnh 'giống Thái Lan' ở ga metro An Phú TP.HCM

Bắt trend trên MXH, nhiều bạn trẻ đổ xô tới chụp ảnh ở ga metro An Phú. Nhưng vì mải check-in, không ít người bị nhân viên giám sát nhắc nhở vì đứng quá gần ke ga.

 Ga metro An Phú là điểm check-in đang hot trong giới trẻ TP.HCM.

Ga metro An Phú là điểm check-in đang hot trong giới trẻ TP.HCM.

Trời nắng đẹp lúc 10h ngày 15/2, vỉa hè trung tâm thương mại ở cạnh ga metro An Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM) tấp nập bạn trẻ đến chụp hình. Có người phải chờ đến 20 phút để check-in ở góc ảnh "giống như Thái Lan" tại đây.

Bên trong nhà ga, không khí chẳng kém phần nhộn nhịp. Từ nơi lên - xuống tàu điện đến cầu thang, hàng chục bạn trẻ khác cũng xúng xính áo quần, tạo dáng chuyên nghiệp để có bộ hình "sống ảo". Tiếng máy ảnh lách tách, tiếng gọi nhau "đợi chút để có góc đẹp" vang lên giữa đám đông.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh P. - nhân viên giám sát ke ga - cho biết mỗi ngày có đến hàng trăm bạn trẻ đến check-in ở ga metro An Phú. Ban quản lý nhà ga không cấm giới trẻ chụp ảnh nhưng cũng quản lý chặt chẽ để đảm bảo an toàn. Bởi lẽ, có nhiều vấn đề phát sinh khi giới trẻ đổ về đây.

1 góc check-in, 10 người "sống ảo"

Sáng thứ 7, Minh Trí (24 tuổi, quận Phú Nhuận) cùng bạn đến ga metro An Phú để check-in với địa điểm đang nổi tiếng.

"Lướt mạng xã hội, chúng mình thấy nhiều góc ở nhà ga này quả thực giống như ở Thái Lan. Cả hai định chụp dưới chân ga, cầu thang và ke ga, chắc phải đến 11h hơn mới xong", chàng trai chia sẻ.

Ở những góc máy đẹp, Trí và bạn phải đợi đến 20 phút để chờ đến lượt. Cả hai tranh thủ chụp khoảng 5 phút rồi nhường cho người tiếp theo.

 Minh Trí và bạn biết đến khu vực cầu thang bên ngoài ga An Phú trên mạng xã hội.

Minh Trí và bạn biết đến khu vực cầu thang bên ngoài ga An Phú trên mạng xã hội.

Tương tự Minh Trí, nhiều bạn trẻ khác cũng phải chờ đợi khi đến ga metro An Phú chụp ảnh. Biết đến góc chụp hình này qua mạng xã hội, Phạm Như Phương (quận Bình Thạnh) dậy sớm, dành hơn một tiếng trang điểm, chuẩn bị trang phục trước khi đến ga.

"Mình nghe mọi người nói là góc này mặc đồ gì lên chụp cũng đẹp", cô bày tỏ.

Dù thời tiết thuận lợi, bộ ảnh của Phương mất thời gian khá lâu để hoàn thành. Cô đi chụp gần hết khu vực chân ga, sau đó chuẩn bị lên tầng 1, góc nào cũng phải đợi khoảng 5-10 phút mới đến lượt.

Cùng trải nghiệm với Như Phương, Phương Nhi (TP Thủ Đức) cũng chuẩn bị từ 7h sáng để tới đây ghi lại những bức hình đẹp sau khi liên tục xem video về ga metro An Phú trên mạng xã hội. Cô từng chụp hình tại các ga metro khác nhưng vẫn thích thú với khung cảnh mới mẻ ở đây.

"Mình thấy chỗ này có nhiều background đẹp hơn, ánh sáng tự nhiên cũng tốt hơn so với khi chụp ở dưới nhà ga ngầm", Nhi chia sẻ. Cô cho biết mình sẽ đi tiếp các nhà ga khác của tuyến metro số 1 để có cả bộ ảnh xen lẫn chất hiện đại lẫn đường phố.

 Phương Nhi chọn trang phục năng động, cá tính để phù hợp với khung cảnh ở ga.

Phương Nhi chọn trang phục năng động, cá tính để phù hợp với khung cảnh ở ga.

Từ khi chính thức vận hành thương mại vào ngày 22/12, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên thu hút không ít bạn trẻ đến chụp ảnh. Đầu tháng 2, khu vực cầu thang bên ngoài ga An Phú, cạnh Vincom Mega Mall Thảo Điền, nổi lên nhờ góc chụp gây liên tưởng đến góc đường dưới ga Siam BTS ở Thái Lan.

Theo ghi nhận, khu vực này có đến hàng chục bạn trẻ đang chụp ảnh vào sáng thứ 7. Sau khi check-in, nhiều người di chuyển vào bên trong. Họ chụp từ cầu thang, ke ga đến các lối đi để ghi lại những khung hình ấn tượng.

Nhân viên nhắc nhở "không xuể"

Dù không gian rộng rãi, nhiều bạn trẻ đổ về ga metro An Phú cũng kéo theo nhiều vấn đề.

Trần Lâm (quận Tân Phú) cho biết mình khá áp lực khi chụp ảnh ở cầu thang của nhà ga. Anh nhắc người bạn chỉ chụp tối đa 5-10 phút để không ảnh hưởng đến việc di chuyển của hành khách.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có ý thức như vậy. Nhiều người đứng ở cầu thang chung đến 20 phút để chụp ảnh, chiếm lối đi xuống của nhiều hành khách.

 Trần Lâm lựa lúc vắng khách và chụp thật nhanh ở khu vực cầu thang để tránh làm phiền khách đi metro.

Trần Lâm lựa lúc vắng khách và chụp thật nhanh ở khu vực cầu thang để tránh làm phiền khách đi metro.

Câu chuyện chụp ảnh quá gần ke ga, vô tình bước qua vạch giới hạn cũng là vấn đề mà nhiều bạn trẻ gặp phải. Ngay sau đó, họ đã được bảo vệ "tuýt còi" để nhắc nhở, tránh gặp nguy hiểm.

Làm nhiệm vụ giám sát ở metro, anh P. xác nhận tình trạng nhiều bạn trẻ đứng quá gần rào chắn thường xuyên xảy ra.

"Chúng tôi đã dán thêm vạch băng keo màu đỏ để hành khách lưu ý nhưng vẫn có nhiều bạn cố vượt vạch cảnh báo để chụp ảnh, nhắc nhở không xuể", anh cho biết.

Dùng đèn flash chụp ảnh, bước qua vạch giới hạn, chạy giỡn gần ke ga... là những vấn đề phát sinh khi nhiều bạn trẻ đổ về ga metro An Phú chụp ảnh, nhưng đã được nhân viên giám sát nhắc nhở kịp thời.

Dùng đèn flash chụp ảnh, bước qua vạch giới hạn, chạy giỡn gần ke ga... là những vấn đề phát sinh khi nhiều bạn trẻ đổ về ga metro An Phú chụp ảnh, nhưng đã được nhân viên giám sát nhắc nhở kịp thời.

Anh Phi nói thêm đèn flash của máy ảnh là vấn đề phát sinh khác khi quá nhiều người chụp ảnh ở khu vực lên - xuống tàu. "Điều này thậm chí gây nguy hiểm cho hành khách trên tàu vì đèn flash có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của lái tàu", anh nói.

Nhân viên giám sát cho biết metro không cấm giới trẻ đến chụp ảnh mà chỉ giới hạn các ê kíp chuyên nghiệp. Đặc biệt, khu vực ke ga sẽ có người túc trực để cảnh báo, đảm bảo an toàn cho hành khách và cơ sở vật chất của metro. Với những trường hợp bị nhắc nhở nhiều lần vẫn vi phạm, nhân viên sẽ từ chối phục vụ và mời hành khách rời khỏi nhà ga.

Đức An - Quang Trường

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/bi-tuyt-coi-khi-chup-anh-giong-thai-lan-o-ga-metro-an-phu-tphcm-post1531713.html
Zalo