Blouse trắng diệu kỳ: Cặp vợ chồng xúc động gặp lại bác sĩ đã cứu khỏi 'án tử' căn bệnh ung thư phổi

Tập 12 của chương trình Blouse trắng diệu kỳ mang đến nhiều cảm xúc khi khách mời là ông Huỳnh Văn Sáu chia sẻ đã tự chuẩn bị hậu sự khi nghe mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Blouse trắng diệu kỳ lên sóng vào lúc 21h00 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Đồng hành cùng chương trình tôn vinh những cống hiến, nỗ lực của đội ngũ bác sĩ, y tá và lắng nghe những chia sẻ chân thân thật, đầy cảm xúc của nhân vật đặc biệt là người kết nối - MC Vũ Mạnh Cường.

Khách mời trong tập 12 là vợ chồng ông Huỳnh Văn Sáu và bà Lê Ngọc Châu (Cần Giờ, TP.HCM), chia sẻ về hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, tưởng chừng không còn hy vọng sống.

Cách đây hơn hai năm, ông Sáu xuất hiện triệu chứng ho kéo dài nhưng chỉ điều trị gần nhà. Khi bệnh trở nặng và đến bệnh viện thăm khám, gia đình bàng hoàng khi biết ông đã mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Trước thực tế nghiệt ngã, ông Sáu từng nói với vợ con: “Chữa vậy là quá rồi, giờ về chịu chết đi”.

Một bước ngoặt đến với gia đình khi được giới thiệu gặp bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh. Ngay khi tiếp nhận hồ sơ, bác sĩ Vĩnh lập tức nhận điều trị dù biết đây là ca khó. Lời cam kết mạnh mẽ của ông: “Tôi sẽ cố gắng, tôi có khả năng cứu sống được”, khiến ông Sáu bật khóc giữa giây phút tưởng chừng buông xuôi.

Trên đường rời khỏi nhà bác sĩ, ông Sáu bất ngờ ho ra máu, phải nhập viện khẩn cấp tại Bệnh viện Nam Sài Gòn. Nhờ sự can thiệp kịp thời và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, ông qua cơn nguy kịch, được chỉ định phẫu thuật ngay sau đó, lấy ra một lá phổi. Ca mổ thành công, sau một tuần xuất viện, bác sĩ Vĩnh còn đón ông Sáu về nhà riêng để theo dõi hậu phẫu, khiến gia đình không khỏi cảm kích.

Tại trường quay, vợ chồng ông bà nghẹn ngào hội ngộ ân nhân. Bà Châu không cầm được nước mắt, nói lời tri ân người đã “kéo chồng mình khỏi tay tử thần”. Còn ông Sáu chia sẻ: “Tôi từng nghĩ mình không thể sống nữa. Gia đình đã chuẩn bị hậu sự. Nhưng bác sĩ Vĩnh khẳng định sẽ giúp, khiến tôi có lại niềm tin. Tôi tin bác sĩ 100%. Ông chăm sóc bệnh nhân tận tình đến từng chi tiết”.

Bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh hiện là Trưởng khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, nguyên Trưởng khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy và là thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Lồng ngực Đông Nam Á. Được biết đến là một trong những chuyên gia đầu ngành, bác sĩ Vĩnh đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật phức tạp như nối khí quản mất đoạn lên đến 6cm, điều từng được cho là không thể, hay các ca điều trị dị tật bẩm sinh phế quản cho trẻ em, bệnh từng bị xem là án tử.

Chia sẻ tại Blouse trắng diệu kỳ, bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh cho biết ông đến với ngành Ngoại động lực như một cơ duyên trong hoàn cảnh đặc biệt: “Thời chiến, ra công tác tại đảo xa, không có ai mổ nên tôi vốn học đa khoa buộc phải làm ngoại khoa. Từ đó đam mê hình thành lúc nào không hay”.

Nói về tố chất của bác sĩ ngành ngoại động lực, ông khẳng định: “Ngành này rất vất vả, thường phải đối mặt với ca bệnh nặng, nên người làm nghề cần có nhiệt huyết, dũng cảm dấn thân, tận tâm với bệnh nhân và không ngừng học hỏi.”

Không chỉ giỏi chuyên môn, bác sĩ Vĩnh còn nổi tiếng vì tinh thần y đức. Nhiều trường hợp nặng được bác sĩ điều trị miễn phí. “Với những ca có khả năng tử vong cao, không thể bàn chuyện tiền bạc. Nhưng nếu họ sống, giữ được tình cảm với bác sĩ sau 5–6 năm, điều đó quý hơn tất cả”, nam bác sĩ chia sẻ.

Đón xem chương trình Blouse trắng diệu kỳ được phát

sóng vào lúc 21h thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do công ty Truyền thông Bee phối hợp cùng Đài truyền hình TP.HCM thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng vali, balo, túi xách cao cấp SAKOS.

Thanh Phúc

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/giai-tri/blouse-trang-dieu-ky-cap-vo-chong-xuc-dong-gap-lai-bac-si-da-cuu-khoi-an-tu-can-benh-ung-thu-phoi-c3a96283.html
Zalo