Thanh Hà - Phương Uyên: 'Giờ chúng tôi sống cuộc đời rất khác'
Thanh Hà và Phương Uyên thể hiện niềm hạnh phúc đong đầy, nguồn năng lượng tích cực khi trò chuyện với SAOstar về cuộc sống hiện tại.
Giữa thế giới giải trí đầy hào nhoáng và biến động, hiếm có câu chuyện tình yêu nào lại chạm đến trái tim khán giả như hành trình của Thanh Hà và Phương Uyên. Họ không đến với nhau bằng sự ồn ào, mà bằng những khoảng lặng đủ để nhận ra đâu là điều xứng đáng để giữ lấy suốt đời.

Hình ảnh của Thanh Hà - Phương Uyên. Ảnh: FBNV
Một người là giọng ca từng đi qua những nốt buồn của đời sống, một người là nhạc sĩ đã viết nên thanh âm của nhiều thế hệ, họ gặp nhau không chỉ như định mệnh, mà như hai tâm hồn từng tổn thương chọn tin vào yêu thương lần nữa.
Trong cuộc trò chuyện với SAOstar mới đây, Thanh Hà và Phương Uyên không nói nhiều về thành công hay hào quang, mà kể về cách họ học cách yêu – bình yên, vững vàng và tử tế. Ở họ, tình yêu không phải là câu chuyện cổ tích, mà là kết quả của sự can đảm, lắng nghe và chấp nhận. Và chính điều đó đã khiến chuyện tình này trở thành một bản tình ca thật đẹp giữa đời thực.
- Chào Thanh Hà - Phương Uyên. Đã ba năm kể từ khi tổ chức đám cưới, cuộc sống của hai chị diễn ra như thế nào?
Thanh Hà: Đối với tôi, mỗi khi có chuyện gì xảy ra, đó là cơ hội để tôi biết thêm về người bạn đời của mình. Đó cũng là lúc mình cảm nhận, thấu hiểu và trân trọng nhau hơn.
Phương Uyên: Khi đến với nhau nhanh quá, tôi vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu hết người này, mặc dù mình đã biết nhau 10 mấy năm. Tuy nhiên, sau khi sống chung, chúng ta mới “vỡ lẽ” được nhiều thứ rồi tự hỏi: “Mình có còn yêu người đó, có còn muốn sống với nhau hay không?”. Khi đã sống chung với nhau, chúng ta sẽ dần hiểu ra nhiều điều về đối phương. Từ đó, tôi cũng dần thay đổi theo chiều hướng tốt hơn để có thể hiểu hơn người khác. Tôi nghĩ đó là một bài học rằng: “Có người sẽ đến bên bạn để dạy bạn hoàn thiện bản thân mình hơn trước khi bạn già đi”.
- Ở mối quan hệ này, hai chị dường như luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong mọi công việc, cuộc sống hằng ngày?
Phương Uyên: Đó là điều mà người ta không thể giả vờ. Làm sao có thể giả vờ là mình đang sống một cuộc sống hạnh phúc được. Chúng ta đều là nghệ sĩ và đã ở tuổi này rồi, giả vờ để làm gì. Chúng ta đang đi tìm sự bình yên và hạnh phúc, nếu không phải thì hãy gạt bỏ nó để đi tìm cái khác. Còn nếu bạn cho đây là hạnh phúc, thì chúng ta phải cố gắng cùng nhau để làm cho nhau tốt hơn mỗi ngày.
Thanh Hà: Điều mà tôi cảm nhận và thấy vui nhất là có được một người hiểu mình, nghĩa là hiểu và biết mình muốn gì trong cuộc sống hằng ngày. Gần đây, tôi bắt đầu tìm hiểu về tâm linh nhiều hơn. Tôi biết đọc kinh, ngồi thiền, nghe những bài pháp. Đặc biệt là những câu gì tôi không hiểu thì luôn có Uyên bên cạnh để sẵn sàng giải đáp. Bạn ấy rất tinh thông những vấn đề đó. Bây giờ, tôi đã có pháp danh luôn rồi. Tôi khoe những điều này vì tôi cảm thấy rất an yên, nhẹ nhàng và biết yêu thương bản thân nhiều hơn.

- Phương Uyên xuất hiện như một vị “cứu tinh” để Thanh Hà tìm thấy được hạnh phúc chân thật mà không cần vật chất hay tiếng nói bên ngoài. Chị thấy sao về nhận xét này?
Phương Uyên: Đó là điều khá đúng. Trước khi gặp tôi, Hà luôn xài đồ hiệu, tất cả mọi thứ luôn. Sau đó, tôi đã nói với Hà tất cả chỉ là vật chất bên ngoài, dĩ nhiên chỉ nên mua thứ gì mình cần chứ không phải thứ gì mình muốn. Trong khi, số tiền đó mình có thể làm được rất nhiều điều khác. Bây giờ, khi tôi rủ Hà đi mua sắm, bạn luôn nói là thấy không cần gì hết. Đó là một sự thay đổi ngoạn mục của Hà khiến nhiều người phải bất ngờ, thậm chí là thắc mắc.
Thanh Hà: Từ nhỏ đến lớn, tôi là người luôn cố gắng làm để chứng minh. Lúc nhỏ là chứng minh cho bố mẹ thấy, khi đi làm thì chứng minh cho những bạn cùng tuổi với tôi thấy, đến khi đi hát cũng vậy. Nhưng đến nay tôi thấy bản thân không cần chứng minh cho ai thấy cả.
- Lý tưởng sống mà Thanh Hà và Phương Uyên đang hướng đến là gì?
Phương Uyên: Chúng ta cái gì cũng đã trải qua hết rồi. Tiếng tăm hay bất cứ thứ gì rồi cũng sẽ qua, nhưng mình sẽ cảm thấy là mình đang có tất cả bởi những thứ mình đang làm ý nghĩa hơn nhiều. Hồi đó là mình làm cho người khác xem, còn bây giờ mình làm cho bản thân, mình thấy mình phát triển đi lên một tầm cao khác. Không cần phải hơn người ta nhưng mình cảm thấy vừa lòng với chính mình. Ngày xưa, Hà cứ nghĩ là người ta làm gì mình cũng phải làm giống vậy. Đó là mình làm theo người ta, chứ thật ra mình không muốn làm điều đó.

Thanh Hà: Tôi đã sống rất nhiều năm và đúng như Uyên nói, tôi sống cho người ta xem. Thấy ai sao mình cũng phải vậy, làm nghệ sĩ áp lực rất nhiều. Tôi đã mất rất nhiều năng lượng những điều vô nghĩa và gần đây, tôi thấy mình đã được sống đúng với chính mình. Một tình yêu mà trong thời điểm hiện tại, tôi rất hạnh phúc và thỉnh thoảng tôi còn xoay qua nói với Uyên: “Cảm ơn Uyên đã đến với Hà và cho Hà quá nhiều thứ, đặc biệt là trong âm nhạc”. Những bài hát mà Uyên viết cho Hà đúng như là một người tri kỷ viết cho người bạn thân nhất để hát những ca từ này.
- Hai chị nghĩ sao về câu nói: "Nơi đó cũng là bây giờ và ở đây"?
Phương Uyên: Tôi hay nói với Hà là: “Em đừng phóng tâm ra ngoài nữa, tất cả là ở đây”. Nếu chúng ta nhìn ngược lại vào bên trong chính mình, mọi thứ đều ở trước mặt chúng ta thôi. Cuộc sống làm chúng ta luôn nhìn mọi thứ ở ngoài nhưng nếu ta an yên và chấp nhận nó thì mọi thứ sẽ khác. Khi bạn tìm ra được chân lý đó, bạn sẽ thấy mọi thứ đơn giản vô cùng.
Khi cả hai người đều chung một suy nghĩ thì đó mới là sự an yên và hạnh phúc. Tôi cũng cảm ơn Hà vì luôn nghe tôi nói. Trong công ty, khi mình hét thì Hà giận, Hà mới nói là: “Tôi quen như vậy rồi”. Chính lúc đó, tôi học được bài học quý giá là đôi khi những điều mình cho là đúng lại làm tổn thương người khác. Và tổn thương từ lời nói từ nó sẽ còn hoài, mình quên nhưng người ta sẽ luôn nhớ. Nếu quay ngược thời gian lại, tôi chắc chắn sẽ không cư xử như vậy.

Thanh Hà: Tôi hiểu cách làm việc của Phương Uyên. Bạn không cần biết việc đó lớn hay nhỏ nhưng khi bạn đó bắt tay làm thì sẽ luôn muốn làm mọi thứ chỉn chu nhất, bạn dồn hết tất cả tâm sức vào để làm và hoàn thành chúng. Vì vậy, những thứ mà không theo ý của bạn, bạn hay cáu gắt.
Nhưng 1-2 phút sau, bạn sẽ vò đầu rồi tự hỏi: “Tại sao mình lại làm vậy ta?”, nghĩa là một người rất “lành tính” nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc. Nếu không hiểu thì có thể sẽ hơi sợ nhưng tôi nghĩ mỗi người làm công việc khác nhau và sự nghiêm túc của bạn là để giúp cho công việc hoàn thành theo đúng tiến độ mà thôi.
- Thanh Hà và Phương Uyên có sự ngưỡng mộ lẫn nhau, đây có thể chính là chất xúc tác để cả hai bao dung, thấu hiểu lẫn nhau nên mới có thể đồng hành cho đến hiện tại?
Thanh Hà: Cứ mỗi lần tôi thấy Uyên nóng nảy khi làm việc tôi mới tự hỏi: “Sao người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền từ nhưng nội lực bên trong rất mạnh, kiểu chờ để tuôn trào. Nếu người khác không hiểu, họ sẽ nghĩ khác về Uyên”. Vì vậy, tôi luôn nói với mọi người hãy tiếp xúc với Uyên thêm 1-2 lần nữa để cảm nhận Uyên không phải kiểu người mà mọi người nghĩ. Đơn giản Uyên là người cầu toàn nên cách bạn làm việc thì sẽ luôn muốn những điều tốt nhất có thể thôi.
- Trong tình yêu thì không thể tránh khỏi cãi vã, giận dỗi lẫn nhau. Thường giữa hai người, ai sẽ là người khơi mào câu chuyện này?
Phương Uyên: Điều đó thì tùy nữa, lúc người này lúc người kia mà toàn giận nhau chuyện linh tinh thôi. Hai người đôi khi cứ ngồi bên cạnh nhau để xem cái này cái kia, rồi xem gì đó vui hay là nấu những món ngon để ăn cùng nhau. Nếu có thời gian rảnh, cả hai sẽ đưa bố mẹ đi du lịch đâu đó. Còn về chuyện cãi nhau, thật ra chả có gì to tát, thường là người ta thiếu quan tâm mình một chút thôi. Nhưng sau khi giận, mình mới thấy: “Ủa có gì đâu mà giận”. Tôi nghĩ là Hà luôn muốn mình lúc nào cũng được yêu thương, chỉ đơn giản vậy thôi.

Thanh Hà: Để tôi nói thật nha. Đây là mối quan hệ mà tôi cảm thấy có nhiều cái giận hờn nhất luôn. Đôi khi tôi tự hỏi sao mình bây giờ “bánh bèo” dữ vậy, tôi mít ướt rồi hay giận dỗi. Nhưng lâu lâu nhìn lại, tôi thấy cũng vui, cũng dễ thương mà. Mỗi khi nói ra, tôi được quan tâm rất nhiều. Tôi mới nghĩ mình cần phải nói ra, mình nói ra thì người ta mới biết được. Nên mọi người yêu nhau đừng có nghĩ là “yêu thì phải tự biết”, làm sao mà biết được.
Tôi đã biết sống chậm lại và cân nhắc mọi thứ ngay cả trong từng câu nói, suy nghĩ, không hề giống như lúc trước. Không phải tôi già đi, chỉ là đi vào bên trong và thưởng thức cuộc sống mà thôi.
- Dường như hiện tại hai chị đang có cuộc sống êm ấm, bình yên sau khi trai qua nhiều thử thách, câu chuyện khác nhau?
Thanh Hà: Tôi cảm thấy may mắn khi có một người ở bên để được nói lời yêu thương, nghe những điều bản thân cần nghe từ những người yêu thương tôi. Tôi đã làm nghề mấy chục năm mà đến giờ này vẫn còn được hát, ra album và trở về thân hình size 0.
Con gái tôi trước đó có từ nước Mỹ về để thăm mẹ và cô Uyên. Sau đó con nói với tôi rằng “Mẹ có làm gì không mà giống như trẻ hóa ngược vậy đó. Nhiều khi con thấy cô Uyên có làm gì đâu mà mẹ cười hoài”. Vấn đề chính là tôi đẹp hơn, ốm hơn, hạnh phúc hơn và chính con gái cũng thấy điều đó.
Phương Uyên: Không có ai mà không từng trải qua khó khăn, đau đớn trong tất cả các sự lựa chọn, chỉ là ngắn hoặc dài mà thôi. Chỉ là ai dám sống cho điều bản thân mong muốn, đó là sự lựa chọn rất khó. Cho tới ngày hôm nay, tôi cho rằng đó vẫn là điều không hề dễ dàng khi chọn cuộc sống hai người như thế này.
Lúc đó hai người nếu hai người đang ở sự nghiệp đỉnh cao, dám chấp nhận mất hết để sống với nhau thì đó cũng là một lựa chọn hạnh phúc. Tuy nhiên nó cũng có sự đau đớn từ lời nói của dư luận, nhưng rồi mọi thứ rồi sẽ qua. Nếu phải sống theo cách của người khác, không phải cách mình muốn thì sự đau đớn sẽ kéo dài. Tôi cảm thấy may mắn khi lúc đó đã đưa ra quyết định như vậy và có bước ngoặt trong cuộc đời. Giờ chúng tôi sống cuộc đời rất khác.

- Đối với Thanh Hà, khán giả luôn nhớ đến chị là nữ ca sĩ sở hữu giọng hát và nhan sắc xinh đẹp. Tuy nhiên sự nức nở trong tâm hồn của chị được cho là hiếm có nghệ sĩ nào có được, điều đó có đúng?
Thanh Hà: Cách đây vài ngày trước, sau khi ăn tối cùng Phương Uyên tôi có nói rằng: “Em thấy em rất may mắn vì được bố mẹ cho nhan sắc, ông trời cho nhan sắc và có đủ trải nghiệm để bước qua mọi thứ”. Một lần nữa, tôi biết ơn vì hiện tại tôi vẫn là tôi và được làm nhiều điều khác nhau.
Phương Uyên: Tôi cũng từng nói với Thanh Hà rằng cô ấy được nhiều điều so với những điều cô ấy từng phải trải qua. Tôi vốn xuất thân từ một nhóm nhạc, và có người từng hỏi rằng liệu tôi có tủi thân khi mọi người gọi tôi là “Ba Con Mèo” nhưng không gọi là Phương Uyên. Sau đó tôi mới trả lời rằng sao tôi tủi thân được, vì ban nhạc, sự nghiệp của tôi ở đó mà.
- Hiện tại Thanh Hà và Phương Uyên thực hiện sản phẩm giống như không đơn thuần chỉ làm sự nghiệp trở nên rực rỡ hơn?
Phương Uyên: “Đứa con tinh thần” cũng giống như đứa con của mình thôi, không thể nào ép đẻ non. Tất cả mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Đến thời điểm nay tôi hay nói với Thanh Hà rằng “Khi làm điều gì, đừng hỏi sẽ được gì ở trong đó, vì chuyện gì tới thì sẽ tới”.
Thanh Hà là người có đứa trẻ bên trong bị tổn thương sâu sắc và được âm nhạc chữa lành mỗi ngày, nhưng vẫn chưa dứt hẳn. Người này vẫn cần tình yêu của ai đó, vì khi nhận được tình yêu, tình thương thì thật sự lúc đó mới là chữa lành. Chúng tôi mong muốn được đến các trại trẻ mồ côi để dạy nhạc, chữa lành cho các em nhỏ. Tuy nhiên ý tưởng này có lẽ cần được sự cho phép từ các trung tâm và có một thời gian nhất định.
- Xin cảm ơn những chia sẻ đầy sâu lắng của Thanh Hà và Phương Uyên. Chúc hai chị luôn hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công trên con đường hoạt động nghệ thuật!