Bắt tay Chủ tịch

Mặt trời khuất bóng cũng là lúc lão Thạch từ trong thành phố trở về. Hai tay lão trống không, mặt đỏ tía tai, miệng thì lảm nhảm. Bà vợ nhìn bộ dạng lão như vậy liền phun ra một tràng:

- Ông chết dẫm ở đâu mà giờ này mới về vậy hả? Cái đồ vô dụng, bảo vào thành phố mua hàng mà ông lại cầm tiền đi uống rượu rồi! Trời ạ, sao còn dám vác mặt về đây? - Bà vợ vừa khóc vừa nhổ nước bọt về phía cửa.

Minh họa của Lê Tâm

Minh họa của Lê Tâm

Lão Thạch cười hề hề, nói với vợ:

- Kể cho bà chuyện mừng, tôi hôm nay được tận mắt diện kiến một nhân vật vô cùng quan trọng. Vui quá nên có uống chút ấy mà! - Lão nói mà hơi rượu nồng nặc.

- Nhân vật gì? Tôi xem ông chỉ kiếm cớ để uống rượu thì có.

Lão già lảo đảo, vừa đứng đó lại ngồi.

- Ông ấy là Chủ tịch nước, đã thế còn đi tới bắt tay tôi, cái tay đó thật mềm mại, giống tay của một cô gái - Lão già lẩm bẩm.

- Cái lão già này thật không bình thường, uống say đến mức mơ sờ tay của đàn bà phụ nữ nữa chứ - Bà vợ cầm chổi đánh ông ta một cái.

Lão già nhanh như chớp né sang bên, đầu va phải khung cửa. Lão một tay xoa đầu, một tay cướp lấy cái chổi nói:

- Bà bị điên à, người ta là Chủ tịch nước đấy hiểu không?

Lão Thạch thấy vợ không tin liền phẩy tay bỏ đi. Lão phải đến nhà em trai khoe mới được. Lão dám khẳng định em trai cũng chưa từng có diễm phúc gặp và bắt tay Chủ tịch nước như vậy ngoài đời bao giờ. Ông em trai nghe lão Thạch khoa chân múa tay một hồi, biết là lão uống say, chứ cái loại như lão làm gì đủ tầm sờ vào cái móng tay của Chủ tịch nước. Ông ta đùa:

- Chủ tịch nước à? Thế ông ấy có đẹp trai không?

Lão Thạch cáu nói:

- Đẹp trai cái gì, ông ấy là Chủ tịch nước, là con người uy nghiêm nhất cái xứ này đấy!

Cả nhà ông em trai cười to. Con dâu ông em trai nhanh chóng đi gọi bác gái và con trai lão Thạch tới đưa lão ma men về nhà. Vợ lão Thạch lật đật chạy sang nhà em rể xin lỗi, mắng ông chồng điên của mình, cứ rượu vào là lời ra, khi tỉnh táo sẽ không nói những lời hồ đồ như vậy.

Giữa lúc mọi người bảy tay tám chân kéo lão Thạch về, thì trên chương trình thời sự phát bản tin nóng: Chủ tịch nước đích thân xuống dự lễ khai trương của một tòa công trình có quy mô trong thành phố. Ông ấy hướng về phía hàng người đang hoan hô, còn đi đến bắt tay đám dân đen. Ô kìa, đó chẳng phải lão Thạch sao? Giây phút chạm tay Chủ tịch nước, lão già rơi nước mắt, ống kính máy quay đã thu lại toàn bộ khoảnh khắc.

Mọi người liền buông lão Thạch ra rồi ôm lấy lão. Cả hai gia đình từng người từng người cầm tay lão Thạch mà lắc lắc, bởi vì lão từng bắt tay nhân vật quan trọng thế cơ mà.

Lão Thạch cả đêm không ngủ được, vui sướng vì cảm thấy bản thân mở mang hiểu biết hơn cả. Nhưng cũng có một điều quan trọng không kém mà lão giấu nhẹm, tiền mua hàng nhét dưới quần không biết bị đứa nào "nhón" mất hay rơi lúc nào chẳng hay.

Hiếu Văn (dịch)

Truyện vui của Phí Long (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/bat-tay-chu-tich-i761826/
Zalo