Anh em sinh đôi, anh em ruột cùng là chiến sĩ mới

Trong mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025 của Trung đoàn 95 (Sư đoàn 325, Quân đoàn 12) đón nhận thanh niên từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình. Trong số các chiến sĩ mới nhập ngũ vào đơn vị lần này, có 3 cặp 'đặc biệt': 2 cặp anh em sinh đôi và 1 cặp anh em ruột.

Anh em sinh đôi Bùi Anh Tú và Bùi Anh Tài (sinh năm 2006, quê quán xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) nhập ngũ vào Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 95.

Anh em sinh đôi Nguyễn Ngọc Việt và Nguyễn Ngọc Nam (sinh năm 2006, quê quán xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) nhập ngũ vào Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 95.

Hai anh em ruột Vũ Quốc Toàn (sinh năm 2005), Vũ Văn Diện (sinh năm 2006), ở xã Mê Linh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, nhập ngũ vào Đại đội 4, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 95.

Hai anh em sinh đôi Bùi Anh Tú (ở giữa) và Bùi Anh Tài (ngoài cùng bên phải).

Hai anh em sinh đôi Bùi Anh Tú (ở giữa) và Bùi Anh Tài (ngoài cùng bên phải).

Trong niềm hân hoan, phấn khởi và tự hào, hai anh em sinh đôi Bùi Anh Tú - Bùi Anh Tài chia sẻ: "Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, được học tập các môn giáo dục quốc phòng và an ninh, các thầy giảng dạy về lòng yêu nước, về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và những phẩm chất đạo đức trong sáng, cao cả của Bộ đội Cụ Hồ, chúng tôi đã có ước mơ trở thành bộ đội để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Vì vậy, ngay sau khi tốt nghiệp PTTH, chúng em đã viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hai anh em sinh đôi Nguyễn Ngọc Việt (bên trái) và Nguyễn Ngọc Nam.

Hai anh em sinh đôi Nguyễn Ngọc Việt (bên trái) và Nguyễn Ngọc Nam.

Cùng chung ước mơ trở thành Bộ đội Cụ Hồ, hai anh em sinh đôi Nguyễn Ngọc Việt - Nguyễn Ngọc Nam bộc bạch: "Khi hai chúng tôi bày tỏ nguyện vọng cùng lên đường nhập ngũ, bố mẹ rất vui mừng và ủng hộ; đồng thời nhắc nhở, động viên chúng tôi phải tích cực phấn đấu, rèn luyện, đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao".

Hai anh em ruột Vũ Quốc Toàn (ngoài cùng bên trái) và Vũ Văn Diện (ngoài cùng bên phải).

Hai anh em ruột Vũ Quốc Toàn (ngoài cùng bên trái) và Vũ Văn Diện (ngoài cùng bên phải).

Hai anh em ruột Vũ Quốc Toàn - Vũ Văn Diện rất phấn khởi khi được về cùng một đơn vị và bày tỏ: "Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, nghĩa vụ của người thanh niên Việt Nam. Chúng tôi rất tự hào được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, trở thành Bộ đội Cụ Hồ. Đây là cơ hội để anh em tôi rèn luyện, tu dưỡng những phẩm chất cao quý, nếp sống kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, biết sống vì tập thể".

Với tâm thế tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay, chúc các thanh niên hoàn thành ước mơ, khát vọng, sống đoàn kết với đồng đội và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Trung đoàn 95 vững mạnh toàn diện.

Bài và ảnh: VĂN THỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/anh-em-sinh-doi-anh-em-ruot-cung-la-chien-si-moi-815903
Zalo