Xúc động người đàn ông độc thân 80 tuổi, làm cha nuôi của hơn 700 đứa trẻ
Người đàn ông này đã gây xúc động mạnh với câu chuyện đầy ý nghĩa.
Tại Trung Quốc, một người đàn ông 80 tuổi dù chưa từng lập gia đình hay có con ruột nhưng đã trở thành cha nuôi của hơn 700 đứa trẻ trên khắp đất nước.
Ông Vương Vạn Lâm, sống tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã dành hơn bốn thập kỷ cưu mang những đứa trẻ lang thang mà ông tình cờ gặp trên đường, bắt đầu từ năm 1979.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_06_329_51409206/5f4e0fa737e9deb787f8.jpg)
Hành trình của ông bắt đầu vào một buổi tối khi ông 34 tuổi. Khi đó, ông gặp một cậu bé 15 tuổi đang co ro trong giá rét. Cậu bé kể rằng mình vừa trốn khỏi một mỏ than khai thác trái phép sau khi bị lừa đến đó từ quê nhà ở tỉnh Giang Tô. Xót xa trước hoàn cảnh của cậu, ông Vương đưa cậu về nhà, chăm sóc và sau một tuần thì mua vé tàu để cậu trở về quê.
Hành động nhỏ ấy đã mở ra một sứ mệnh lớn trong đời ông Vương. Ông bắt đầu tìm kiếm những đứa trẻ vô gia cư, cho chúng chỗ ở, hỗ trợ lương thực và giúp chúng quay về với gia đình. Những đứa trẻ không thể về nhà thì ông nuôi dưỡng, bất chấp điều kiện khó khăn. Đã có thời điểm, căn hộ nhỏ bé của ông là nơi trú ẩn cho đến 20 đứa trẻ cùng một lúc.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_06_329_51409206/5f3b0dd2359cdcc2858d.jpg)
Sự tử tế của ông xuất phát từ một quá khứ đầy biến động. Khi còn trẻ, ông từng là một tài năng triển vọng, được chọn vào đoàn ca múa nhạc do nhà nước tài trợ. Thế nhưng, cuộc đời ông rẽ ngang khi bị vu oan ăn cắp đồng hồ. Bị ép nhận tội, ông bị đưa đến trại lao động cải tạo suốt 16 năm. Sau khi được thả vào năm 1978, ông may mắn được một chủ xưởng giúp đỡ, tạo cơ hội làm lại cuộc đời.
Trong số những đứa trẻ ông giúp đỡ, có Yu Hui, một cậu bé từ vùng quê nghèo tỉnh An Huy. Năm 1998, Yu khi ấy mới 12 tuổi, đã bỏ nhà ra đi với hy vọng kiếm tiền giúp gia đình. Không may, cậu rơi vào một nhóm trẻ chuyên ăn cắp vặt. Khi chạy trốn khỏi bọn chúng, Yu sống lang thang, phải nhặt rác kiếm ăn. Chính lúc ấy, ông Vương tìm thấy cậu, đưa về nhà và thuyết phục cha mẹ cho cậu đi học. Ban đầu, Yu muốn đi làm để có thu nhập, nhưng sau khi cảm nhận được sự quan tâm chân thành của ông Vương, cậu đồng ý học nghề đến năm 19 tuổi.
Yu sau đó làm việc tại Thượng Hải, kiếm đủ tiền xây một ngôi nhà khang trang cho gia đình – ngôi nhà đẹp nhất trong làng. Năm 2022, khi biết ông Vương sống một mình, Yu quyết định trở về Hàng Châu để chăm sóc cho người cha nuôi của mình.
Hiện tại, Yu là giám đốc một thẩm mỹ viện. Anh chăm sóc ông Vương từng chút một, thậm chí còn bí mật thay thế thực phẩm hết hạn mà ông có thói quen tích trữ. Biết ông nhớ những đứa trẻ từng giúp đỡ, năm ngoái, Yu đăng video tìm kiếm họ. Tuy nhiên, sau đó anh gỡ xuống vì ông Vương không muốn những đứa trẻ bị gọi là "kẻ vô ơn", theo SCMP.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_06_329_51409206/9ffbcc12f45c1d02444d.jpg)
Hành động nhân ái suốt hàng chục năm qua của ông Vương đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Một cư dân mạng bình luận: "Ông ấy là một con người vĩ đại, và 'người con' của ông – Yu Hui – cũng vậy".