Quán cà phê có hai bé capybara, khách nhí phát cuồng
Khoảng 4 tháng nay, hai bé capybara có tên Shanks và Henry tại quán cà phê thú cưng trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM hút khách đến xem, chủ yếu là trẻ em.
Thay vì đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn để xem capybara, nhiều người lại chọn đến quán cà phê thú cưng để tận tay vuốt ve, chơi cùng "bộ trưởng ngoại giao" mà không phải chờ đợi lâu.
Theo anh Lê Tín (chủ quán), hai chú chuột lang nước được anh mang về hồi tháng 9-2024, nhận về nhiều sự yêu thích, đón nhận của khách. Các bé đã được tiêm vaccine ngừa bệnh dại.
Hai bé capybara có tính cách trái ngược nhau. Shanks gần một năm tuổi với vóc dáng vạm vỡ, nặng 22 kg, khá thờ ơ với mọi người. Trong khi đó, Henry lại tinh nghịch hơn, chỉ mới khoảng 6 tháng tuổi và có trọng lượng bằng một nửa, nhưng lại cực kỳ hiếu động, thích làm quen với khách.
Tranh thủ kỳ nghỉ Tết, chị Nguyễn Đài (quận Tân Phú) đưa con trai đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn để xem capybara, nhưng do lượng khách quá đông và phải chờ lâu, chị quyết định ra về. Tình cờ lướt mạng xã hội, chị Đài phát hiện quán cà phê cũng đang có con vật này nên lập tức ghé thăm.
"Ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn, những ngày nghỉ như thế này, khách rất đông, muốn xem capybara phải đăng ký trước, mỗi lượt chỉ khoảng 10 bé vào xem, chờ đợi lâu nên tôi quyết định rời đi. Không ngờ ở quán cà phê này cũng có capybara, con trai tôi rất thích thú vì được chơi đùa và tương tác trực tiếp" – chị Đài chia sẻ.
Hai chú capybara có nguồn gốc từ Nam Mỹ nhưng được sinh ra tại Việt Nam. Không gian chơi đùa với capbybara là sân thượng của quán. Khu vực này đã được cải tạo với hồ nước mát, có cây cối. Thời điểm đông khách, nơi đây kín chỗ ngồi, khách vây quay quanh hai bé capybara.
Henry (trái) có tính cách hướng ngoại, thường xuyên tương tác với khách, thích ăn cà rốt, cỏ tươi. Còn Shanks trầm tính hơn, thích ăn bắp, táo...
Tại quán có bán cỏ tươi, mỗi hũ 20.000 đồng, khách nhí thường xuyên mua để "dụ" các bé chuột lang nước.
Nhiều trẻ em thích thú khi khách lần đầu nhìn thấy hai bé capybara, tranh thủ tương tác với chúng.
Một em bé so sánh hình ảnh capybara thú nhồi bông và ngoài thực tế.
Võ Ngọc Uyên, nhân viên quán, bận rộn hướng dẫn khách cách tương tác đúng cách. Ngoài ra, Uyên còn là người chăm sóc, hướng dẫn bé đi vệ sinh, dạy chúng các trò tương tác như bắt tay, đứng dậy, ngồi vào lòng...
"Các bé còn khá cảnh giác, vì được đưa về từ hai bầy khác nhau nên hai bé không chơi cùng nhau. Khách không nên tiếp xúc mặt quá gần với hai con vật này để đảm bảo an toàn" - Uyên nói.
Capybara được gọi vui là "bộ trưởng ngoại giao" vì tính cách thân thiện, hiền lành và khả năng hòa nhập.
"Con thấy bé dễ thương, con rất thích được vuốt ve chúng" - Bé Hồ Hoàng Thủy Tiên (8 tuổi) chia sẻ.
Hai bé capybara đã được quán huấn luyện để đi vệ sinh và tắm đúng chỗ.
Capybara là loài cực kỳ yêu thích nước. Tại quán, Henry và Shanks cũng không ngoại lệ. Chúng đặc biệt thích ngâm mình trong hồ nước mát, thỉnh thoảng lội quanh hoặc nhắm mắt tận hưởng.
Ngoài hai bé capybara, quán cà phê này còn có hơn 40 con chó, mèo và các loài vật khác, khách có thể vui đùa, vuốt ve, chơi cùng các thú cưng.