Xúc động nghe diva Mỹ Linh hát 'Bài ca hy vọng' dưới mưa
Tối 30/4 dù trời Hà Nội mưa nhưng Mỹ Linh vẫn mang tới màn biểu diễn trọn vẹn ca khúc 'Bài ca hy vọng' tại sân Đoan Môn - Hoàng Thành Thăng Long.

Sân khấu chương trình “50 năm đất nước trọn niềm vui”.
Không chỉ Mỹ Linh, các nghệ sĩ tham gia chương trình 50 năm đất nước trọn niềm vui vẫn cháy hết mình trên sân khấu tại sân Đoan Môn - Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Họ cùng khán giả sống lại những thời khắc không thể nào quên của lịch sử dân tộc.
Sự kiện do thành phố Hà Nội tổ chức, Đài PT-TH Hà Nội phối hợp thực hiện, nằm trong chuỗi các chương trình hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng về tầm vóc, giá trị, ý nghĩa to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và Đại thắng mùa Xuân 1975 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Sân khấu kết hợp múa, hát, vũ đạo, 3D mapping.
Được sống lại những thời khắc không thể nào quên của lịch sử, hàng ngàn người xem trực tiếp tại Hoàng Thành Thăng Long cũng như hàng triệu khán giả xem qua màn ảnh nhỏ trào dâng niềm xúc động. Chương trình không chỉ khiến người xem rơi nước mắt mà còn thắp lên niềm tự hào về những đóng góp thầm lặng nhưng vĩ đại của Hà Nội - trái tim của cuộc kháng chiến vì độc lập, thống nhất non sông.
50 năm đất nước trọn niềm vui sử dụng dàn nhạc giao hưởng với 66 loại nhạc cụ biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, kết hợp múa, hát, vũ đạo, 3D mapping, phóng sự tài liệu và giao lưu cùng các nhân chứng lịch sử. Không gian sân khấu được thiết kế như một bức tranh tái hiện sống động những cột mốc quan trọng và hình ảnh kiêu hùng của Thủ đô Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

NSND Tấn Minh lấy nước mắt khán giả với “Kỷ niệm của tôi”.
Trong chương trình, các nghệ sĩ NSND Tấn Minh, NSƯT Lan Anh, ca sĩ Mỹ Linh, Khánh Linh, Quách Mai Thy, Trần Tùng Anh, Kyo York… đã thể hiện những bản hùng ca bất tử như: Miền Nam tuyến đầu Tổ quốc, Câu hò trên bến Hiền Lương, Xa khơi, Bài ca hy vọng, Chiếc gậy Trường Sơn, Tình ca, Hà Nội Huế Sài Gòn, Huế Sài Gòn Hà Nội…
Đặc biệt, những sáng tác về Thủ đô trong những ngày tháng cam go nhất của cuộc chiến, trong thời khắc Hà Nội hiên ngang đương đầu với thử thách lớn lao - siêu pháo đài bay B52 như: Hà Nội những đêm không ngủ, Bài ca Hà Nội, Sông Đắc-krông mùa Xuân về… khiến nhiều khán giả xúc động.

Mỹ Linh mặc áo dài hát "Bài ca hy vọng".
Những ca khúc Lá thư viết vội, Kỷ niệm của tôi… tái hiện tình cảm, tâm tư những người lính trẻ Hà Nội xếp bút nghiên lên đường ra trận để có được thời khắc cả đất nước, dân tộc cùng ngân lên giai điệu của Bài ca thống nhất, Đất nước trọn niềm vui.
Mặc dù trời mưa nặng hạt suốt hơn 2 tiếng đồng hồ diễn ra chương trình, hàng nghìn người dân Thủ đô, trong đó có các cựu chiến binh, người già, người trẻ, các em nhỏ vẫn ở lại đến cuối cùng để cùng sống lại trong không khí hào sảng của những ngày non sông liền một dải. Các nghệ sĩ hát và biểu diễn dưới trời mưa, thổi hồn vào từng giai điệu, hòa chung nhịp đập để viết nên bản hùng ca bi tráng của một dân tộc bất khuất.

Các nghệ sĩ biểu diễn dưới mưa.
Cảm xúc hơn cả là khi khán giả nghe lời kể về những kỷ niệm nơi chiến trường khốc liệt của nhà báo Phùng Huy Thịnh - một cựu chiến binh người Gia Lâm, Hà Nội - 54 năm trước, rời giảng đường Văn khoa, Đại học Tổng hợp, tràn đầy hoài bão cùng bạn bè trang lứa lên đường chiến đấu. Ông khẳng định: "Tôi còn sống được đến ngày hôm nay chính là được đồng đội che đỡ. Phạm trù thiêng liêng nhất tới bây giờ tôi cảm thấy được là tình đồng đội".
Qua chương trình, khán giả được nhìn lại chặng đường đấu tranh đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang để mỗi người Hà Nội hôm nay càng thêm tự hào khi đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giành lại hòa bình, độc lập, thống nhất cho Tổ quốc.

Chương trình được dàn dựng ấn tượng, công phu.
Diva Mỹ Linh hát "Bài ca hy vọng":
Ảnh, clip: HTV