Xúc động cuộc hội ngộ của những nhà giáo cầm súng

Sáng 26/4, tại Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, Hội Cựu giáo chức TPHCM đã tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Đây là dịp tri ân các thế hệ nhà giáo đi B, nhà giáo nội đô - những người có đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

 Các thầy, cô giáo Hội Cựu giáo chức TPHCM tặng hoa bày tỏ lòng tri ân nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ 3 từ trái sang)

Các thầy, cô giáo Hội Cựu giáo chức TPHCM tặng hoa bày tỏ lòng tri ân nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ 3 từ trái sang)

Tham dự chương trình có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nguyễn Thị Yến Thu, Chủ tịch Hội cựu giáo chức TPHCM, xúc động ôn lại những ngày tháng lịch sử oai hùng, về giai đoạn chiến đấu dũng cảm và thời khắc ngày 30/4/1975 , bộ đội ta cắm cờ trên Dinh Độc Lập, buộc chính quyền Sài Gòn phải đầu hàng vô điều kiện.

Các thầy cô giáo tham gia buổi họp mặt

Các thầy cô giáo tham gia buổi họp mặt

"Trong lực lượng cách mạng thời đó, có rất nhiều giáo viên nội đô, các nhà giáo đi B tham gia cách mạng hoạt động trong lòng địch. Lực lượng này hằng ngày đứng trên bục giảng dùng lời nói, ngòi bút của mình để giáo dục lòng yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ, cho sinh viên, học sinh biết căm ghét bọn cướp nước, giác ngộ cách mạng trở thành chiến sĩ biệt động, cán bộ thành đoàn, quần chúng yêu nước cầm súng tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam", bà Yến Thu nhắc lại.

Bà Nguyễn Thị Yến Thu, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức TPHCM, thăm hỏi đồng nghiệp tại buổi họp mặt

Bà Nguyễn Thị Yến Thu, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức TPHCM, thăm hỏi đồng nghiệp tại buổi họp mặt

Sau ngày giải phóng, đội ngũ giáo viên đi B, giáo viên nội đô đã làm công tác giảng dạy, quản lý tại các trường trung học phổ thông, dạy nghề, góp phần giáo dục đào tạo đội ngũ học sinh, sinh viên trở thành những người trí thức chung tay xây dựng thành phố, phụng sự đất nước.

Các đại biểu tham gia chương trình tọa đàm

Các đại biểu tham gia chương trình tọa đàm

Giao lưu tại chương trình tọa đàm, nhà giáo Trần Tố Nga, nguyên Hiệu trưởng trường Sư phạm Kỹ thuật - người nổi tiếng với vụ kiện các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, chia sẻ: "Ngày 30/4 cách đây 50 năm, tôi và đứa con 5 tháng tuổi được ra khỏi nhà tù. Với tôi, ngày đất nước được giải phóng cũng là ngày bản thân được tự do. Những tháng ngày khốc liệt ấy, dù đối mặt với muôn vàn đe dọa, dụ dỗ đầu hàng, tôi vẫn giữ vững lòng tin vào cách mạng. Thời chiến, biết bao thầy cô giáo đã chịu đựng những trận đòn roi, tra tấn dã man, những gian khổ mà cá nhân tôi trải qua chỉ là phần rất nhỏ trong những mất mát chung của biết bao đồng nghiệp có mặt nơi đây. Chúng tôi, những người từng băng qua Trường Sơn trong khói lửa chiến tranh, hôm nay vẫn luôn tự hào vì đã từng là những chiến sĩ kiên cường, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp giải phóng dân tộc".

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đại biểu chụp ảnh tại buổi họp mặt.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đại biểu chụp ảnh tại buổi họp mặt.

Nhà giáo - Tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, nhắn gửi đến thế hệ trẻ hôm nay: "Những ngày này, trên khắp các trang mạng xã hội, mọi người ra đường vui mừng chào đón các chương trình diễu binh, diễu hành, chương trình nghệ thuật mừng 50 năm thống nhất đất nước. Trong giây phút sôi nổi ấy, tôi mong rằng hãy dừng lại một vài phút để tưởng nhớ đến các thế hệ đi trước. Mỗi bạn trẻ hãy biết trân quý từng buổi học, từng bữa cơm gia đình, từng khoảnh khắc thanh bình. Hòa bình hôm nay được đổi bằng bao nhiêu xương máu của thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống không đòi một danh hiệu nào. Tôi mong thế hệ trẻ luôn sống với lòng biết ơn và giữ gìn những đức tính tốt đẹp của người Việt Nam".

Phạm Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xuc-dong-cuoc-hoi-ngo-cua-nhung-nha-giao-cam-sung-20250426132501957.htm
Zalo