Hòa bình đẹp lắm 'phủ đỏ' muôn triệu trái tim
Hòa bình đẹp lắm hay hashtag #hoabinhdeplam đã thành 'hot trend' gắn với nhiều hoạt động ý nghĩa bày tỏ niềm tự hào một dải non sông và hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Từ những học trò sún răng đến các bạn trẻ, đoàn viên , thanh niên ở khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng đặt tay lên ngực trái, phủ đỏ không gian bằng màu cờ Tổ quốc… và hát 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng'.
Giờ học hòa bình đẹp lắm
Buổi học sáng thứ 6 cuối tháng 4 này của cô trò lớp 1A2 trường Tiểu học Hoàng Mai (Hà Nội), được khởi đầu thật đặc biệt với tiết học mang tên “Hòa bình đẹp lắm”.
Không gian lớp nổi bật với lá cờ Tổ quốc và dòng chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, cùng cánh chim bồ câu, mũ cối chú bộ đội, nón lá… ở góc trang trí. Màn hình máy chiếu là hình ảnh xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc lập – biểu tượng chiến thắng 30/4 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt, cô trò mang đồng phục áo cờ đỏ sao vàng.
Tiết học được bắt đầu bằng những câu hỏi của cô giáo dành cho các cô cậu học trò nhỏ về ngày 30/4, tên gọi của thành phố mang tên Bác, miền Nam trên bản đồ Tổ quốc… và về hòa bình. Những cánh tay xinh xắn như búp măng, cùng tiếng “em… em…” và nụ cười răng sún rạng rỡ theo dáng người nhoài lên xung phong trả lời. Có câu trả lời đúng, có câu ậm ừ, nhưng hết thảy đều nhận được tràng pháo tay động viên, trước khi được cô giáo giải đáp.

Tiết học "Hòa bình đẹp lắm" về sự kiện 30/4 của cô trò lớp 1A2. Ảnh: Xuân Tùng
Phần được các cô cậu học trò trông đợi nhất chính là xem video “Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam” với các hình ảnh đồ họa, thông tin sinh động. Tiết học khép lại bằng màn kết hợp hát và vỗ tay với bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng; dùng hành động để thể hiện tình yêu Tổ quốc như “thả tim”, đặt tay lên ngực trái….
Cô Nguyễn Hải Yến – giáo viên chủ nhiệm lớp 1A2 cho biết, tiết học "Hòa bình đẹp lắm” tìm hiểu về lịch sử, ý nghĩa ngày 30/4 được diễn ra trong thời gian sinh hoạt lớp. Đây là một trong những tiết sinh hoạt theo chủ đề gắn với sự kiện ý nghĩa của đất nước.
“Cùng với các hoạt động tham quan trải nghiệm của nhà trường tại các bảo tàng như Bảo tàng Phòng không – Không quân, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trước đó, tiết sinh hoạt gắn với ngày 30/4 không chỉ trang bị kiến thức mà còn khuyến khích học sinh tìm hiểu về lịch sử dân tộc. Từ đó, vun đắp thêm tình yêu Tổ quốc và sự trân trọng về hòa bình, niềm vui cắp sách đến trường cho các em”, cô Yến bày tỏ.
Đường cờ Tổ quốc
Hòa chung mạch cảm xúc trào dâng tự hào một dải non sông và hướng về ngày hội đất nước 30/4, những người trẻ miền cao Tây Bắc đã phủ đỏ mạng xã hội và không gian học tập, làm việc bằng cờ Tổ quốc.
Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường ĐH Tây Bắc (Sơn La) đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh và thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc” dài hơn 500m trong khuôn viên của trường. Sắc màu đỏ, vàng thân yêu của cờ Tổ quốc và cờ Đảng nổi bật trên nền xanh của cây cối và bầu trời tháng Tư, thu hút đông đảo các bạn trẻ, người dân chụp ảnh, check-in.



Đường cờ Tổ quốc tại trường ĐH Tây Bắc. Ảnh: NVCC
Chị Khổng Quỳnh Hương – Phó Chủ tịch Hội SVVN tỉnh Sơn La, Phó Bí thư Đoàn - Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Tây Bắc cho biết, “Đường cờ Tổ quốc” là công trình thanh niên được cán bộ, đoàn viên và sinh viên nhà trường thực hiện nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường ĐH Tây Bắc nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đại hội Đảng bộ các cấp.
“Dọc hai bên công trình còn có các bảng tin treo hình ảnh, trang báo có nội dung về ngày 30/4 để mọi người có dịp ôn lại giá trị, ý nghĩa của sự kiện lịch sử đặc biệt này, cũng như có thêm không gian chụp ảnh check-in hưởng ứng đợt tuyên truyền Hòa bình đẹp lắm và cùng lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc rộng khắp hơn”, chị Hương nói.
Chị Hương cho biết thêm, dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước này, tổ chức Đoàn – Hội của trường còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động khác như hội diễn văn nghệ toàn trường; thi âm nhạc trực tuyến với chủ đề “Giai điệu tự hào”.
Cách trường ĐH Tây Bắc gần 80km về phía nam tỉnh Sơn La, đoàn viên thanh niên huyện Phù Yên cùng mặc áo đỏ, tạo hình bản đồ Tổ quốc; trang trí nhiều địa điểm không gian bằng cờ Tổ quốc.
Tiêu biểu ở tiểu khu 4 với điểm nhấn là dòng chữ “Hòa bình có đẹp không em!”, như như lời nhắc nhở thế hệ trẻ ghi nhớ công lao thế hệ đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để giành độc lập, thống nhất đất nước và ý thức hơn trách nhiệm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Góc rực sắc màu cờ Tổ quốc tại tiểu khu 4, Phù Yên (Sơn La) thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh. Ảnh: FBTĐ
“Hòa bình đẹp lắm” là đợt tuyên truyền cao điểm do T.Ư Đoàn phát động trong toàn quốc nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Thông điệp “Hòa bình đẹp lắm” được thể hiện qua chuỗi hoạt động đa dạng, sáng tạo trên nền tảng số và không gian thực như: phát hành ấn phẩm truyền thông, chiến dịch “phủ đỏ mạng xã hội”; đăng ảnh đại diện và các nội dung hình ảnh, video clip thể hiện tình yêu quê hương đất nước, chào mừng kỷ niệm 30/4; treo cờ Tổ quốc… gắn với hashtag #hoabinhdeplam.
Bên cạnh đó, đợt tuyên truyền cao điểm còn diễn ra các hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.
Theo thống kê T.Ư Đoàn, sau 4 ngày phát động, tính đến 13h ngày 25/4, chỉ riêng hashtag #hoabinhdeplam trên tiktok đã thu hút gần 200 triệu lượt tiếp cận, tương tác.

Người trẻ thể hiện tinh thần tự hào và tình yêu Tổ quốc theo nhiều cách riêng, ý nghĩa. (Trong ảnh, các bạn trẻ tham dự chương trình chính luận nghệ thuật Hẹn ước Bắc - Nam). Ảnh: Xuân Tùng
Nói yêu nước theo cách người trẻ
Trong những ngày tháng Tư này, trên khắp không gian mạng lẫn thực, những người trẻ còn bày tỏ niềm tự hào, niềm hân hoan đối với ngày hội non sông theo nhiều cách riêng và ý nghĩa.
Trong đó, có rất nhiều ngôn từ trẻ trung, phong phú. Nổi bật có “yêu nước không phải là trend, yêu nước nằm ở trong gen chúng mình”; "concert quốc gia" (lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước –PV); “không có tình yêu nào vĩnh cửu bằng tình yêu Tổ quốc”; “… đang rất đỏ - đỏ của hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc”.
Cư dân mạng cũng đã “chuyền” tay nhau những “bộ sưu tập tháng Tư” về hình ảnh và các bài hát về Việt Nam, như: Lá cờ, Việt Nam ơi, Tiến lên Việt Nam, Một vòng Việt Nam…
Bên cạnh đó, là nhiều sản phẩm, hộp quà như chai đựng nước, cốc đôi, móc khóa, hộp đựng chè hay tên gọi của thức uống, ẩm thực… được thiết kế tô đậm chủ quyền đất nước là bản đồ Việt Nam, cờ Tổ quốc, cờ Đảng.
Gắn với những trend về tình yêu nước này, những bạn trẻ ở Hợp tác xã nông nghiệp Sinh Dược (Ninh Bình) cũng đã đặt tên sản phẩm xà bông mang tên "Giải phóng" và thiết kế hộp sản phẩm đặc biệt.
Mỗi mặt của hộp đựng xà bông đều gắn với hình ảnh, thông điệp về tinh thần tự hào dân tộc: Cờ đỏ sao vàng; biểu trưng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; câu nói của Bác Hồ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”…

Anh Vũ Trung Đức (ảnh góc trên cùng bên phải) cùng cộng sự chào đón ngày 30/4 theo cách đặc biệt và trao tặng những món quà này đến người lao động. Nguồn ảnh: NVCC
Hàng trăm món quà ý nghĩa này đã được trao tặng tới nhiều người dân, shipper, công nhân vệ sinh môi trường ở Ninh Bình, Hà Nội.
Anh Vũ Trung Đức (SN 1988) Chủ nhiệm HXT Sinh Dược cho biết, tên gọi xà bông Giải Phóng và vỏ hộp được thiết kế từ mong muốn góp phần bày tỏ, cũng như lan tỏa tinh thần tự hào đất nước thống nhất, chung một màu cờ và tri ân tới những người đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc.
“Có những biểu tượng không cần lời giải thích, chỉ cần nhìn thấy là tim tự khắc lặng đi một nhịp. Lá cờ đỏ sao vàng là một trong những biểu tượng như thế! Dù ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần chung một màu cờ, là chúng ta biết mình thuộc về nhau- cùng một dân tộc, cùng một lịch sử, cùng một niềm tự hào”, anh Đức chia sẻ.