Xin đừng xả rác bừa bãi, hãy để cây cối được thở
Sống đẹp và sống xanh không nằm ở những khẩu hiệu hào nhoáng, mà ở những hành động giản dị mỗi ngày.
Mỗi khi nhớ đến Ánh - cô bé hàng xóm 13 tuổi - tôi lại nhận ra rằng đôi khi, chính những tâm hồn trẻ thơ lại mang đến cho ta cảm hứng mạnh mẽ nhất về lối sống xanh.
Câu chuyện về Ánh – Người bảo vệ góc xanh của mình
Ánh sống cùng bà ngoại trong một căn nhà nhỏ trong xóm tôi. Thỉnh thoảng, mỗi chiều đi ngang qua, tôi luôn thấy cô bé lúi húi chăm sóc những luống rau trước nhà, tỉ mẩn tưới nước, nhổ cỏ hay nhặt những chiếc lá úa. Khu vườn ấy chẳng lớn, chỉ vài mét vuông, nhưng là cả thế giới của em.
Một ngày, tôi tò mò hỏi:
- "Sao em thích trồng cây vậy?"
Ánh cười tươi, đáp ngay không do dự:
- "Tại vì em thích có rau sạch để bà ăn, với lại trồng cây làm không khí mát hơn chị ạ."
Tôi ngỡ ngàng trước câu trả lời đầy suy nghĩ của một đứa trẻ. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn là cách em hành động.
Không chỉ trồng rau, Ánh còn nhặt từng chai nhựa vứt bên đường, cắt ra làm chậu trồng cây. Những vỏ hộp sữa, giấy vụn em gom lại để đổi lấy cây xanh ở một chương trình tái chế. Mỗi lần ai đó trong xóm vứt rác bừa bãi, Ánh không phàn nàn mà chỉ lặng lẽ nhặt lên, bỏ đúng nơi quy định.
Một lần, tôi thấy Ánh đang cặm cụi làm thứ gì đó trong sân. Hóa ra cô bé đang tận dụng những mảnh gỗ cũ để làm một bảng nhỏ, trên đó viết dòng chữ bằng nét bút nắn nót: "Xin đừng xả rác, hãy để cây cối được thở." Cô đặt bảng ấy ngay góc đường thường bị bỏ rác bừa bãi. Kể từ hôm đó, góc đường sạch sẽ hơn hẳn.
Video câu chuyện của bé Ánh do tác giả cung cấp.
Sự lan tỏa từ một hành động nhỏ
Những việc Ánh làm tưởng nhỏ bé, nhưng dần dần, cả khu xóm tôi thay đổi. Cô bán hàng tạp hóa trước đây hay dùng túi ni lông, giờ chuyển sang túi giấy vì thấy em luôn mang theo giỏ vải khi mua đồ. Mấy đứa trẻ trong xóm cũng bắt đầu học theo Ánh, không vứt rác bừa bãi nữa. Thậm chí, vài nhà còn trồng thêm cây xanh trước cửa vì nhận ra rằng, một khoảng sân nhỏ xanh mát dễ chịu hơn nhiều so với những bức tường xám xịt.
Tôi cũng học được từ Ánh rất nhiều điều. Trước đây, tôi ít khi để ý đến rác thải nhựa, nhưng từ khi thấy cô bé kiên trì nhặt từng chiếc chai, tôi cũng tập thói quen mang theo bình nước cá nhân. Tôi từng nghĩ rằng mình quá nhỏ để tạo ra sự thay đổi, nhưng Ánh - với hai bàn tay nhỏ bé - đã làm được, vậy tại sao tôi không thể?
Sống đẹp - Sống xanh: Đừng chờ trưởng thành mới bắt đầu
Có một điều Ánh từng nói mà tôi luôn nhớ mãi: "Mọi người hay bảo lớn rồi sẽ làm điều có ích, nhưng tại sao phải đợi lớn mới bắt đầu?".
Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Quả thật, lối sống xanh không phải là điều gì xa vời hay đòi hỏi sự đầu tư lớn lao. Nó bắt đầu từ những hành động rất nhỏ: không vứt rác bừa bãi, trồng thêm một chậu cây, tiết kiệm nước, tái chế đồ cũ... Và ai cũng có thể làm điều đó, dù là một đứa trẻ hay một người trưởng thành.
Câu chuyện của Ánh là minh chứng rằng, một cá nhân nhỏ bé cũng có thể tạo ra sự thay đổi. Nếu một cô bé 13 tuổi có thể gieo mầm xanh cho cuộc sống, thì chẳng có lý do gì chúng ta không thể. Sống đẹp và sống xanh không nằm ở những khẩu hiệu hào nhoáng, mà ở những hành động giản dị mỗi ngày. Khi mỗi người cùng góp một chút yêu thương và trách nhiệm, ngày mai sẽ nở hoa từ những điều đẹp đẽ ta vun trồng hôm nay.
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết đạt chất lượng do Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.
Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.
Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.
Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.
Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.