Vinh dự và trách nhiệm người thầy thuốc
Trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế vào ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh ba điều quan trọng: Ðoàn kết, yêu thương người bệnh và xây dựng nền y học Việt Nam dựa trên nguyên tắc khoa học, dân tộc và đại chúng. Ðến ngày 6/2/1985, Hội đồng Bộ trưởng đã quyết định lấy ngày 27/2 hằng năm làm ngày Thầy thuốc Việt Nam, một ngày lễ ý nghĩa nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn trong thực hiện sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đề cao biểu tượng của lòng nhân ái và sự hy sinh, cống hiến của đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế.
Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên chúc mừng Sở Y tế nhân ngày 27/2
Thời gian qua, công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân của tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng. Ngành y tế đã chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhiều bệnh dịch nguy hiểm đã được khống chế và đẩy lùi, như đại dịch Covid-19, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, tay-chân-miệng, sốt xuất huyết... Hằng năm, trẻ em trong độ tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắc xin theo quy định đạt tỉ lệ cao. Tỉnh thanh toán được bệnh bại liệt và loại trừ uốn ván sơ sinh... Hệ thống cung cấp các dịch vụ y tế được mở rộng, nâng cấp, nhiều kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị được áp dụng thành công và phổ biến trong các bệnh viện. Các chỉ số về sức khỏe của Nhân dân không ngừng được cải thiện: Số giường bệnh/vạn dân tăng từ 30 giường năm 2020 lên 32,9 giường năm 2024; bác sĩ/vạn dân tăng từ 9 bác sĩ năm 2020 lên 9,5 bác sĩ năm 2024; 98% trạm y tế xã có bác sĩ; giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng theo cân nặng từ 10% năm 2020 xuống còn 8,1% năm 2024... Mạng lưới y tế cơ sở ngày càng được sắp xếp tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhân dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Trong công việc điều trị, chăm sóc hằng ngày, có những câu chuyện cảm động về sự hy sinh thầm lặng. Những ca phẫu thuật thành công, những bệnh nhân được cứu sống và những nụ cười hạnh phúc của người bệnh chính là phần thưởng quý giá nhất đối với y, bác sĩ. Các bác sĩ Bệnh viện Ða khoa tỉnh đã cứu sống một trường hợp hy hữu: Dạ dày xuyên gan, cơ hoành vỡ lên phổi. Bệnh nhân nam Tạ Văn H, 19 tuổi vào bệnh viện sau tai nạn giao thông trong tình trạng suy hô hấp, vật vã kích thích, nhiều vết thương trên cơ thể. Qua thăm khám và xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán sốc đa chấn thương, được chuyển mổ cấp cứu. Kíp phẫu thuật nhận thấy trường hợp hy hữu ở chấn thương của bệnh nhân, dạ dày nằm trọn trên ngực trái, xuyên thấu và xoắn qua gan trái (bị vỡ) và cơ hoành vỡ. Bệnh nhân được cắt gan trái, gỡ hạ dạ dày thoát vị trên ngực xuống ổ bụng và khâu lại cơ hoành, dẫn lưu màng phổi trái. Kíp gây mê hồi sức nhanh chóng truyền máu bổ sung khối lượng tuần hoàn để sau 2 giờ 30 phút ca mổ xuyên đêm đã thành công tốt đẹp. Có người từng nói, mỗi bệnh nhân được cứu sống là một trang mới trong cuốn sách y đức. Câu nói ấy mãi là ngọn đuốc soi đường cho những trái tim yêu nghề.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, các thầy thuốc, hộ lý, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã không quản ngại khó khăn, miệt mài với công việc, mang lại sự khỏe mạnh về thể chất, sự bình yên trong tâm hồn người bệnh. Ðiều dưỡng Trần Ðức Hạ công tác tại Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên sau khi chuyển ngành từ quân đội. Với phẩm chất người lính, anh luôn dành sự yêu thương, tận tình chăm sóc cho bệnh nhân. Anh Hạ tâm sự, khi đã chọn nghề rồi thì phải hết lòng, hết sức với bệnh nhân. Không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, mà thực sự phải có sự chia sẻ, yêu thương, kiên nhẫn. Ngoài giờ chăm sóc bệnh nhân, anh thường trò chuyện với bệnh nhân, nghe những câu chuyện về cuộc sống, gia đình, dành nhiều thời gian để cắt tóc, cạo râu, cắt móng chân, móng tay cho bệnh nhân.
Sự tận tâm với nghề, lo lắng cho sự an nguy của bệnh nhân của các y, bác sĩ đã nhận được sự biết ơn từ người bệnh. Tại khoa sơ sinh Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên mỗi năm chăm sóc nhiều trẻ sinh non. Cứ mỗi trẻ cai máy thành công, khỏe dần lên từng ngày và xuất viện về với gia đình là một hành trình dài, có khi tính bằng tháng. Và trong suốt những tháng ngày đó, nhân viên y tế luôn túc trực, cùng gia đình chăm sóc bệnh nhi. Mới đây, Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên nuôi dưỡng thành công trẻ sinh non 30 tuần tuổi thai. Trẻ sinh ra trong tình trạng hô hấp khó khăn, phản xạ rất yếu. Trẻ đã trải qua một hành trình dài và nhiều thử thách để trở nên khỏe mạnh và được trở về nhà. Hồi sinh sự sống giữa lằn ranh sinh tử không chỉ là hạnh phúc của gia đình bệnh nhân mà còn là niềm vui lớn của các y, bác sĩ. Trong thư cảm ơn các y, bác sĩ Khoa Sơ sinh, chị Nguyễn Thị Th., mẹ trẻ sơ sinh gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đến các y, bác sĩ đã tận tâm, tận tình cứu chữa cho con mình. Có đoạn viết trong thư, con chào đời bằng tấm lòng nhân ái. Con khỏe mạnh nhờ những mẹ hiền yêu thương.
Y học không ngừng phát triển, song ngành y tế đang đối mặt với nhiều thách thức như: thiếu nhân lực, quá tải bệnh viện và sự phức tạp của các bệnh dịch mới. Ðiều này đòi hỏi người thầy thuốc phải không ngừng nỗ lực đoàn kết và sáng tạo, nêu cao trách nhiệm và tài đức của người cán bộ y tế để vượt qua khó khăn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc ngày càng cao của Nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.