Việt Nam-Lào: Tình cảm không biên giới
'Đây là lần thứ 2 tôi sang Việt Nam, lần đầu sang học tập tại Việt Nam tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè. Lần thứ hai sang là dịp tham gia lực lượng diễu binh Quân đội nhân dân Lào nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam. Điều mà ngay từ những ngày đầu đặt chân đến mảnh đất này, đều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là sự tử tế và lòng hiếu khách của người Việt', đây là chia sẻ của Trung úy Banxa Chanthavong, thành viên Khối Quân đội nhân dân Lào.
Theo Trung úy Banxa Chanthavong ngay từ ngày đầu đã thật sự ngạc nhiên khi nhận ra Việt Nam có quá nhiều điều tươi đẹp, phong cảnh nên thơ, nền văn hóa phong phú, lịch sử sâu sắc, ẩm thực tinh tế, và trên hết là những con người đáng mến.
“Nhưng điều khiến tôi xúc động nhất lại không chỉ đến từ những điều dễ nhìn thấy ấy, mà từ sự khác biệt sâu sắc trong cách người Việt nhìn nhận và sống. Ở Việt Nam, tôi cảm nhận rõ ràng giá trị tập thể được đề cao hơn. Gia đình, quê hương luôn là ưu tiên hàng đầu”, Trung úy Banxa Chanthavong bộc bạch.

Trung úy Banxa Chanthavong, thành viên Khối Quân đội nhân dân Lào.
Khi sang tham gia lực lượng diễu binh Banxa Chanthavong không chỉ nhận được tình cảm, sự quan tâm của các anh, chị, cán bộ, quân nhân Việt Nam mà còn nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhân dân Việt Nam.
“Sau các buổi tập, trước khi lên xe trở về địa điểm nghỉ ngơi, rất nhiều người dân Việt Nam đã đến hỏi thăm, quan tâm các cán bộ, chiến sĩ Lào, từ đó thể hiện tình cảm chân thành của nhân dân Việt Nam dành cho Lào. tôi có lợi thế là biết tiếng Việt nên từng câu quan tâm, sự chia sẻ tôi đều hiểu và cảm nhận được sâu sắc tình cảm ấy”, Banxa Chanthavong chia sẻ.
Banxa Chanthavong khẳng định “Không chỉ sau buổi tập, khi chúng tôi diễu binh trong các buổi sơ duyệt, tổng duyệt, sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân, đã xóa bỏ khoảng cách, tạo sự gần gũi, yêu thương giúp chúng tôi xóa tan mệt mỏi, cố gắng luyện tập cho ngày đại lễ hôm nay 30-4, ngày hội lớn của nhân dân Việt Nam”.
Theo Banxa Chanthavong, ngày 30-4 không chỉ là dấu mốc lịch sử trọng đại của Việt Nam, ngày thống nhất đất nước mà còn là biểu tượng mạnh mẽ của khát vọng tự do, của hành trình hàn gắn, phát triển và hướng tới tương lai. Được hòa mình vào không khí trang nghiêm, xúc động của ngày hội lớn của nhân dân Việt Nam, Banxa Chanthavong vô cùng tự hào.
Trung úy Banxa Chanthavong nhấn mạnh “Được tham gia diễu binh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam sẽ là kỷ niệm đáng nhớ và điều đặc biệt hơn là tôi sẽ không bao giờ quên tình cảm ấm áp của người dân Việt Nam, đoàn kết, yêu hòa bình. Mỗi bước chân hôm nay sẽ là một lời khẳng định: Tình hữu nghị giữa hai dân tộc sẽ mãi mãi bền chặt”. Từ đó luôn dặn bản thân cố gắng, góp phần nhỏ vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, chúc mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững”.