Vẻ đẹp và khát vọng của tuổi trẻ

Tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước vừa diễn ra, Thạc sĩ Đặng Dương Minh Hoàng (SN1988), Giám đốc Nông trại Thiên Nông, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp số Bình Phước ở huyện Bù Gia Mập vinh dự là một trong 50 'Công dân Bình Phước ưu tú' được vinh danh dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn cán bộ lãnh đạo cấp cao của Trung ương và một số tỉnh, thành trong cả nước.

Đặng Dương Minh Hoàng là chủ một nông trại hiệu quả kinh tế cao, tiên phong áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, chăm sóc, thu hoạch nông sản và thành công với một số thương hiệu nông sản đã quen thuộc tại các siêu thị cả trong và ngoài nước. Và, Minh Hoàng là hình ảnh tiêu biểu của tuổi trẻ Bình Phước hôm nay - một thế hệ thanh niên có trình độ và giàu khát vọng, một thế hệ xứng đáng tiếp bước thế hệ cha anh như anh hùng Điểu Ong đã chiến đấu bảo vệ quê hương và anh dũng hy sinh khi mới 30 tuổi…

Trong ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Sau ngày thống nhất đất nước, tháng 12-1976, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV nêu rõ “Tiền đồ rạng rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thanh niên, thiếu niên và nhi đồng”. Gần đây nhất, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, tháng 1-2021, Đảng ta xác định “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên… Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học - công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2025), trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Hướng tới năm 2045, dấu mốc trọng đại kỷ niệm 100 năm thành lập nước, chúng ta đặt ra mục tiêu chiến lược là phải trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao. Để đạt được điều đó, Việt Nam cần có một thế hệ trẻ không chỉ xuất sắc về trí tuệ mà còn vượt trội về thể chất, giàu bản sắc văn hóa, đủ khả năng cạnh tranh và sánh vai với các cường quốc năm châu, khẳng định vị thế đất nước trên trường quốc tế”.

Trong bài viết, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng khẳng định: “Hơn hết, chính thanh niên mới là lực lượng quyết định thành công của các mục tiêu, tầm nhìn này. Mọi thanh niên Việt Nam cần chủ động học tập, rèn luyện và không ngừng phấn đấu để khẳng định bản thân. Thế hệ trẻ cần tự tin bước ra thế giới, mang theo hành trang là tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời phải rèn luyện bản thân trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Có thể thấy, trong mọi thời điểm lịch sử, thanh niên Bình Phước, thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng vô cùng quan trọng, là lực lượng nòng cốt đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và cả trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra ngày một nhanh như hiện nay, thanh niên không thể không đi đầu trong nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, cũng như xung kích và giữ vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh…

Trí tuệ người Việt, trí tuệ thanh niên Việt Nam không thua kém thanh niên bất kỳ quốc gia nào. Ý chí và tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam, ai cũng biết đến bài “Khát vọng tuổi trẻ” của nhạc sĩ Vũ Hoàng với giai điệu sôi động và ca từ đẹp đã đi cùng bao thế hệ thanh niên Việt Nam:

Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời

Tuổi trẻ hôm nay chung tay xây ngày mới

Dù lên rừng, hay xuống biển

Vượt bão giông, vượt gian khổ

Tuổi trẻ kề vai, vững vàng chân bước bạn ơi

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta

Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta

Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.

“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta/ Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Điều đó không chỉ là động viên, khích lệ tuổi trẻ, còn là lời nhắn nhủ với mọi lứa tuổi, mọi cuộc đời cần gạt bỏ cái tôi nhỏ nhen, ích kỷ, thay vào đó hãy sống ý nghĩa, sống có giá trị, như liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc từng viết trong nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi: “Sống một ngày cũng phải sống cho đàng hoàng”.

Trần Phương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/329/170728/ve-dep-va-khat-vong-cua-tuoi-tre
Zalo