Tôi đến Côn Đảo mùa đẹp nhất năm

Bước sang tháng 3, Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) biển êm và gió nhỏ, tôi xách balo đến du lịch trong 4 ngày 3 đêm. Đây là lần đầu tôi đến quần đảo hoang sơ này, sau nhiều năm ấp ủ.

Không chỉ có du lịch tâm linh

Tôi là Phạm Trọng Nghĩa (34 tuổi), một người yêu thích chụp ảnh tự do. Lần đầu đến Côn Đảo, tôi định rủ thêm vài người bạn, nhưng họ đều từ chối. Cuối cùng, tôi quyết định đến đây một mình, chuyến đi kéo dài 4 ngày 3 đêm. Tôi đi tàu cao tốc từ cảng Trần Đề (Sóc Trăng) đến đảo, thuê một khách sạn tầm trung và khám phá khắp nơi bằng xe máy. Ban đầu, tôi đinh ninh Côn Đảo chỉ là điểm du lịch tâm linh, nhưng khung cảnh hoang sơ nơi đây khiến tôi đi từ bất ngờ đến kinh ngạc, dùng từ "hùng vĩ" mới đủ diễn tả. Bãi Đầm Trầu có làn nước xanh tựa màu ngọc, bãi cát trắng mịn, bao quanh là núi đá phủ đầy cây xanh. Đứng tại đây có thể ngắm máy bay hạ cánh sát đầu. Leo 30 phút lên núi Con Voi, mở ra trước mắt tôi là bãi biển không thấy điểm dừng, tôi như thu nhỏ lại bằng hạt cát giữa thiên nhiên bao la. Ở gần bến Đầm có một con tàu hoang mắc cạn, thân rỉ sét nằm trong một khu vực rộng lớn, xoay máy góc nào cũng có ảnh đẹp. Tuy nhiên, du khách nên đến trước 10h để tránh thủy triều dâng cao. Hoàng hôn trên đảo cũng rất đẹp, tôi ghé một quán cà phê, ngắm mặt trời nhuộm cam mặt biển, cảnh vật xung quanh lặng đi đến khi vệt sáng cuối cùng biến mất.

Choáng ngợp trước Bãi Nhát và Mũi Tàu Bể

Bãi Nhát nằm trên cung đường từ Bến Đầm về trung tâm Côn Đảo, chưa có nhiều dấu chân du khách nên không khí không vướng khói bụi. Đứng từ trên cao, gói trọn trong tầm mắt là cung đường ôm theo chân núi, một bên là biển xanh với những bãi đá hình thành từ hàng trăm năm trước, muôn hình vạn trạng bởi những đợt sóng xô bờ. Mũi Tàu Bể cũng nằm trên đường hướng về trung tâm. Nơi đây được bao bọc bởi những phiến đá dựng đứng, tạo thành vòng cung, nhìn xa tựa như một mũi tàu. Tôi đến đây vào buổi trưa, nắng ấm khiến nước biển xanh càng thêm xanh, nếu đi vào sáng sớm có thể ngắm bình minh và cỏ cây xanh tươi ngày mới. Người dân trên đảo rất thân thiện, nhờ có họ, chuyến du lịch một mình cũng bớt tẻ nhạt. Tuy nhiên, Côn Đảo còn hoang sơ, khỉ ở đây thường xuyên xuống đường xin đồ ăn của du khách. Những ngày ở đảo, tôi thưởng thức khá nhiều món như hải sản, bánh canh cua, bún chả cá, cơm cháy kho quẹt, đặc biệt là kem dừa đất Côn Đảo ngon nhất trong phố. Tổng chi phí cho chuyến đi của tôi khoảng 3,3 triệu đồng. Nếu kết hợp du lịch tâm linh và tham quan, Côn Đảo đúng nghĩa là điểm đến "đi một được 2".

Trúc Hồ

Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/toi-den-con-dao-mua-dep-nhat-nam-post1540830.html
Zalo