Từng là người Nhà nước, thành công ở khu vực tư: Bài cuối - Hai chị em cùng rời trường công, mở trường tư

Hai chị em ruột trong một gia đình ở Hải Dương đã dám nghĩ, dám làm, cùng nghỉ việc ở trường công lập để mở trường tư thục.

Chị Vũ Thị Minh Hằng từng là giáo viên Trường Mầm non Bình Minh đang là chủ Lớp mầm non độc lập Tuổi Hoa ở Tuệ Tĩnh (cùng ở TP Hải Dương)

Chị Vũ Thị Minh Hằng từng là giáo viên Trường Mầm non Bình Minh đang là chủ Lớp mầm non độc lập Tuổi Hoa ở Tuệ Tĩnh (cùng ở TP Hải Dương)

Rời trường tư về trường công

Đến cơ sở giáo dục tư thục Mầm non Tuổi hoa trên phố Tuệ Tĩnh (TP Hải Dương) sáng đầu tuần, tôi gặp người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn, phong cách bình dị đang đón những em bé và các phụ huynh đưa con đến trường với nụ cười hiền hòa. Đó là chị Vũ Thị Minh Hằng (sinh năm 1979) ở phường Bình Hàn (TP Hải Dương).

Năm 2000, chị Hằng tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm nhà trẻ mẫu giáo trung ương I (nay là Trường Cao đẳng sư phạm trung ương). Từ khi còn là sinh viên, chị Hằng đã chăm chỉ học hỏi khi có cơ hội kiến tập, thực tập tại những trường mầm non có tiếng ở Hà Nội.

Chị Vũ Thị Huyền, em gái chị Hằng cũng rời trường công về đồng hành cùng chị gái trong hành trình mở trường tư thục ở Hải Dương

Chị Vũ Thị Huyền, em gái chị Hằng cũng rời trường công về đồng hành cùng chị gái trong hành trình mở trường tư thục ở Hải Dương

Ra trường, chị mở cơ sở mầm non tư thục ở Hà Nội và phát triển khá tốt. Tuy nhiên, sau một thời gian, gia đình chị mong muốn và động viên chị về quê làm ở trường công cho ổn định và an tâm. Chị tiếc lắm nhưng cũng đành làm theo.

Về Hải Dương, chị làm giáo viên hợp đồng tại Trường Mầm non Bình Hàn (TP Hải Dương).

Chỉ khoảng 1 tháng sau khi về trường, trong một lần biểu diễn tại Đêm hội trăng rằm khối mầm non ở TP Hải Dương, khả năng âm nhạc của chị Hằng được ghi nhận, đánh giá cao. Sau đó, chị được chuyển về Trường Mầm non Bình Minh công tác, phụ trách việc dạy âm nhạc cho các lớp trong trường.

Với sự nhiệt huyết và mong muốn cống hiến của một giáo viên trẻ, chị Hằng thấy chưa thỏa sức nên xin vừa đứng lớp dạy học, vừa phụ trách việc dạy âm nhạc ở trường.

Thời gian công tác ở trường công, chị Hằng cần mẫn, nỗ lực. Là giáo viên mới nhưng chị thường được đại diện trường đi dự các hội thi của thành phố, của tỉnh và đều đoạt giải nhất, nhì.

7 năm liền, chị Hằng được công nhận là giáo viên giỏi cấp thành phố. 2 năm được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc. Đồng nghiệp ở trường cũng chia sẻ, hỗ trợ, động viên và ghi nhận sự nỗ lực của chị.

Hiện chị Hằng, chị Huyền cùng làm việc tại Mầm non Tuổi Hoa

Hiện chị Hằng, chị Huyền cùng làm việc tại Mầm non Tuổi Hoa

Rồi lại rời trường công, mở trường tư

Bước ngoặt chính thức vào năm 2011 khi chị Hằng quyết định nghỉ việc sau hơn 10 năm công tác ở trường công. Khi đó, chị vẫn là giáo viên hợp đồng.

Nhớ lại ngày đó, chị Hằng kể lại về một thời gian dài nỗ lực nhưng vẫn chưa đủ để có những thành quả như mong đợi. Và chị quyết định sẽ nghỉ việc để mở trường tư.

Thời điểm đó, trong khi nhiều người muốn có được công việc như chị còn khó khăn thì việc chị nghỉ trường công để làm trường tư là một việc rất đặc biệt và cần can đảm, dũng cảm lắm mới làm được.

Lãnh đạo, đồng nghiệp nơi chị công tác và một số trường mầm non công lập khác cũng khuyên nhủ và nói rằng nếu kinh doanh không thành công, hãy quay về, họ luôn chào đón chị.

Sau hơn 15 năm hoạt động, Mầm non Tuổi Hoa được nhiều phụ huynh, học sinh yêu mến

Sau hơn 15 năm hoạt động, Mầm non Tuổi Hoa được nhiều phụ huynh, học sinh yêu mến

Để vững vàng khi với sự thay đổi lớn này, chị rục rịch chuẩn bị và năm 2009 thì thành lập Trường Mầm non Tuổi Hoa trên chính ngôi nhà của bố mẹ chị đang sống ở phố Tuệ Tĩnh ngày nay.

Nơi này trước đây là ngõ 60 đường Nguyễn Lương Bằng, xung quanh là cánh đồng, đường đất mà ngày mưa phụ huynh phải xắn quần đến đầu gối để vào trường gửi con.

Khi đó, em gái ruột chị là chị Vũ Thị Huyền (sinh năm 1981) đã nghỉ dạy mầm non ở trường công trước để về quản lý, dạy học ở đây. Khi trường bắt đầu ổn định hoạt động, chị Hằng nghỉ hẳn và về trường tập trung quản lý, phát triển trường.

Trường Mầm non Tuổi Hoa lúc mới mở chỉ có 8 học sinh rồi dần dần mở rộng, phát triển đến lúc có quy mô đông nhất khoảng 180 học sinh.

Khởi nghiệp thời chưa có mạng xã hội, internet và các điều kiện như hiện nay, chị Hằng cùng chồng phải đi phát tờ rơi đến từng nhà, treo biển quảng cáo ở nhiều nơi để phụ huynh biết đến.

Với vốn liếng ít ỏi, chị Hằng vay mượn để làm ăn, kinh doanh.

Hiện nay, hai chị em chị Hằng, Huyền vẫn gắn bó với Mầm non Tuổi Hoa. Chị Hằng làm quản lý, chị Huyền là giáo viên.

"Ngày đó, hai chị em tôi cùng nghỉ việc ở trường công về làm trường tư. Lúc ấy, trường tư chưa thịnh hành như hiện nay, đếm trên đầu ngón tay cả thành phố chỉ có vài trường. Bố mẹ tôi thương nên phản đối lắm nhưng đã quyết rồi thì làm thôi. Mà tính tôi đã làm thì phải làm tốt, làm đến cùng và may mắn là có ông xã luôn ủng hộ", chị Hằng kể.

Hành trình đáng quý

Với sự yêu nghề, mến trẻ, chị Hằng đang xây dựng Mầm non Tuổi Hoa ngày càng phát triển, nhất là khôi phục và mở rộng sau dịch Covid-19

Với sự yêu nghề, mến trẻ, chị Hằng đang xây dựng Mầm non Tuổi Hoa ngày càng phát triển, nhất là khôi phục và mở rộng sau dịch Covid-19

Hành trình từ trường tư vào trường công, rồi lại rời trường công vào trường tư của chị Hằng đã tròn 25 năm từ ngày chị ra trường. Không có gì là lãng phí, tiếc hoài kể cả đến ngày hôm nay, chị vẫn đang làm việc như mới đang khởi nghiệp.

Thời gian dịch Covid-19 hoành hành, chị Hằng đóng cửa trường để bảo đảm chống dịch theo quy định. Sau dịch bệnh, sức khỏe chị bị ảnh hưởng nên không thể điều hành trường.

Chị phải cắt bớt diện tích trường để cho thuê mặt bằng, đồng thời muốn sang nhượng lại Trường Mầm non Tuổi Hoa cho người khác và tạo điều kiện, hỗ trợ quản lý để trường có thể tiếp tục hoạt động nhưng không ai dám làm.

Đi điều trị về, chị Hằng bắt đầu hành trình gây dựng lại trường. Việc đầu tiên là làm thủ tục kết thúc hoạt động Trường Mầm non Tuổi Hoa, thành lập Lớp mầm non độc lập Tuổi Hoa rồi tuyển giáo viên, tuyển sinh...

Đến nay, Tuổi Hoa đã dần dần khôi phục và phát triển. Chị Hằng đã lấy lại một phần mặt bằng cho thuê để mở rộng trường và tới đây có thể sẽ tiếp tục mở rộng thêm nữa.

Sau dịch Covid-19 và khi sức khỏe ổn định hơn, chị Hằng bắt đầu hành trình "khởi nghiệp lần 2" với Mầm non Tuổi Hoa

Sau dịch Covid-19 và khi sức khỏe ổn định hơn, chị Hằng bắt đầu hành trình "khởi nghiệp lần 2" với Mầm non Tuổi Hoa

Mặc dù chỉ cho thuê mặt bằng cũng có thể mang về doanh thu cao hơn làm mầm non nhưng với sự nhiệt huyết, chị Hằng vẫn muốn tiếp tục phát triển Tuổi Hoa.

Nhìn lại, chị Hằng thấy hành trình này thật đáng quý và không có gì là lãng phí, nuối tiếc. "10 năm làm ở trường công đã cho tôi rất nhiều kỹ năng, kinh nghiệm, trải nghiệm và tình cảm đáng quý. Sự kỷ luật, bài bản trong môi trường Nhà nước đã rèn giũa tôi rất nhiều và là hành trang quý báu tôi mang theo trên hành trình khởi nghiệp của mình cùng những tình cảm, sự động viên của anh chị em. Hành trình mở, phát triển trường tư thục cũng đáng quý khi mình đã dám bứt phá, cố gắng, đã nỗ lực với nhiệt huyết, đam mê dành cho ngành mầm non", chị Hằng chia sẻ.

Giờ đây, công việc kinh doanh đã cơ bản ổn định, Mầm non Tuổi Hoa được nhiều phụ huynh, học sinh yêu mến. Một phụ huynh ở TP Hải Dương có 3 con đều học và từng học tại Mầm non Tuổi Hoa cho biết gia đình rất yên tâm khi gửi con tại đây, các cháu đều phát triển tốt về thể chất, nhận thức.

Nhìn lại hành trình 25 năm làm việc, nỗ lực, chị Hằng cho rằng sự kiên trì là điều quan trọng, nhất là khi bắt đầu một hành trình mới

Nhìn lại hành trình 25 năm làm việc, nỗ lực, chị Hằng cho rằng sự kiên trì là điều quan trọng, nhất là khi bắt đầu một hành trình mới

Theo đánh giá của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương, chị Hằng khi còn công tác tại Trường Mầm non Bình Minh là một giáo viên tận tụy, cống hiến và đạt nhiều thành tích tốt. Lớp Mầm non độc lập Tuổi Hoa hiện nay cũng là một trong những cơ sở có hoạt động ổn định, bảo đảm trên địa bàn thành phố.

Ở môi trường tư nhân, chị Hằng và em gái cũng thoải mái, tự chủ, tự do và tự tin hơn nhiều. Bố mẹ các chị trước đây còn phản đối nhưng khi thấy các con mình phát triển cũng mừng, an tâm và phấn khởi hơn hẳn.

Từ hành trình khởi nghiệp của mình, chị Hằng đã hỗ trợ, truyền động lực, chia sẻ kinh nghiệm cho những người cũng là giáo viên, làm trong môi trường Nhà nước mạnh dạn đầu tư, thử sức trong môi trường mới. Chị luôn tâm niệm rằng: "Sự kiên trì và tâm huyết với nghề là điều rất quan trọng, nhất là với những ai đang chênh vênh và sắp bắt đầu với một hành trình mới".

PHONG TUYẾT

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tung-la-nguoi-nha-nuoc-thanh-cong-o-khu-vuc-tu-bai-cuoi-hai-chi-em-cung-roi-truong-cong-mo-truong-tu-409097.html
Zalo