Từ phát ngôn của MC Bích Hồng và người mẫu Lê Trung Cương: Kẹt xe hay kẹt tư duy?

Phát ngôn của MC Bích Hồng và cựu người mẫu Lê Trung Cương đang gây ra làn sóng chỉ trích từ công chúng.

Mới đây, giữa không khí sôi động hướng đến đại lễ 30/4 - mốc son 50 năm đất nước thống nhất, 2 trường hợp: một người làm việc trong ngành truyền thông, một người từng hoạt động nghệ thuật bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội vì những phát ngôn được cho là phản cảm, gây bức xúc trong dư luận.

Cụ thể, trên trang cá nhân, MC Bích Hồng – từng dẫn chương trình của kênh S. – đăng tải dòng trạng thái phàn nàn việc kẹt xe, liên quan việc luyện tập diễu binh, kèm theo lời lẽ tiêu cực: "Xin phép không vui, không háo hức, miễn tự hào ạ. Rất phiền".

MC Bích Hồng (áo hồng) đang khiến nhiều người chỉ trích vì một phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội.

MC Bích Hồng (áo hồng) đang khiến nhiều người chỉ trích vì một phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội.

Trong khi cả nước đang hướng về miền Nam, hồi tưởng chặng đường đầy hy sinh của cha ông thì một người làm truyền thông lại bày tỏ sự "khó chịu" chỉ vì kẹt xe. Khán giả phẫn nộ không chỉ bởi lời than, mà vì sự lạnh lùng, vô cảm được bộc lộ quá rõ trong khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc.

Cùng thời điểm, người mẫu kiêm ca sĩ Lê Trung Cương cũng khiến dư luận "dậy sóng" với dòng trạng thái: "Mong đại lễ này qua mau giúp. Bắt đầu thấy mệt mỏi với kẹt xe, chặn đường...".

Ngay sau đó, Lê Trung Cương nhanh chóng xóa bài viết nhưng chưa đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào, khiến làn sóng phẫn nộ càng lan rộng.

Chia sẻ của MC Bích Hồng và Lê Trung Cương không chỉ phàn nàn về giao thông, mà vô tình chạm đến cảm xúc thiêng liêng của hàng triệu người dân đang hướng về quá khứ với niềm biết ơn.

Sự kiện diễu binh không đơn thuần là một buổi lễ mà là sự tái hiện lịch sử sống động, nơi mỗi bước chân của lực lượng vũ trang mang theo ký ức của bao thế hệ đã hy sinh để đất nước có được hòa bình hôm nay.

Khi một người làm nghệ thuật vốn được kỳ vọng truyền cảm hứng, nâng niu giá trị văn hóa lại thể hiện sự khó chịu trước những hoạt động mang tính thiêng liêng ấy, phản ứng dữ dội từ công chúng là điều dễ hiểu.

Tự do ngôn luận không đồng nghĩa tự do vô cảm

Sự việc này cũng mở ra một câu hỏi lớn hơn: Một vài người của công chúng có đang thiếu kỹ năng làm chủ phát ngôn? Trong thời đại "văn hóa hủy bỏ" (cancel culture), chỉ một giây thiếu suy nghĩ có thể khiến hình ảnh nghệ sĩ bị chôn vùi.

Nhưng sâu xa hơn, đó không chỉ là vấn đề ứng xử cá nhân, mà là biểu hiện của một khoảng trống nhận thức về vai trò xã hội của nghệ thuật và nghệ sĩ.

Phát ngôn của cựu người mẫu Lê Trung Cương trên trang cá nhân liên quan đến hoạt động diễu binh đang gây bức xúc. Hiện, anh đã xóa chia sẻ này và chưa lên tiếng.

Phát ngôn của cựu người mẫu Lê Trung Cương trên trang cá nhân liên quan đến hoạt động diễu binh đang gây bức xúc. Hiện, anh đã xóa chia sẻ này và chưa lên tiếng.

Trong bài xin lỗi đăng khuya 19/4, Bích Hồng thể hiện sự ân hận, nhận lỗi vì phát ngôn thiếu chuẩn mực. Tuy nhiên, kênh truyền hình S. nơi cô cộng tác vẫn quyết định tạm dừng phát sóng các chương trình có cô tham gia và chấm dứt hợp tác. Một quyết định cứng rắn nhưng cần thiết, như một lời nhắc nhở về giới hạn giữa tự do cá nhân và trách nhiệm công dân.

Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước không chỉ là dịp nhắc nhớ những trang sử hào hùng, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ thể hiện lòng biết ơn bằng hành động, bằng thái độ sống tích cực. Trong bức tranh chung ấy, nghệ sĩ nói riêng và những người có sức ảnh hưởng đến cộng đồng nói chung càng cần giữ mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Với MC Bích Hồng và Lê Trung Cương, những lời nói vừa qua có thể chỉ là thoáng qua. Nhưng với khán giả, đó là một "vết trượt" không dễ lãng quên. Bởi trong khoảnh khắc cả đất nước chung nhịp tim hướng về quá khứ hào hùng thì những lời nói "lạc điệu, lạc giọng" dễ dàng biến một người có sức ảnh hưởng thành tâm điểm thất vọng.

Sau khi phát ngôn kẹt xe của MC Bích Hồng vướng nhiều chỉ trích, Hoàng Rapper đã bày tỏ trên trang cá nhân rằng, với anh, sự kiện lần này có ý nghĩa vô cùng sâu đậm, tròn vẹn bởi "50 năm - cả một đời người".

Nam nghệ sĩ nói thêm, việc mọi người mừng lễ giải phóng 50 năm là điều vô cùng thiêng liêng và tuyệt vời:

"Mình hoàn toàn tôn trọng tính cách, tư duy của mỗi người. Có thể bạn trưởng thành quá rồi, hay sống khép kín, nội tâm, tránh xa nơi đông đúc và ồn ào. Vậy đi cho an toàn và bình yên. Ai mà chẳng mong đi làm đúng giờ, rồi muốn về nhà sớm để chăn ấm nệm êm.

Nhưng trong niềm vui chung của cả nước, cả thành phố, ta nên cởi mở lòng mình hơn. Bạn không thể ngăn niềm vui, chặn niềm tự hào, cắt đứt niềm hân hoan của bất cứ cá nhân hay đoàn thể nào cả. Chí ít, bạn phải biết tôn trọng sự đoàn kết của mọi người. Đừng ích kỷ vì quyền lợi riêng mình. Đừng vô ơn vì sống trong hòa bình quá lâu".

Hoàng Rapper cho rằng việc mọi người mừng lễ giải phóng 50 năm là điều vô cùng thiêng liêng và tuyệt vời.

Hoàng Rapper cho rằng việc mọi người mừng lễ giải phóng 50 năm là điều vô cùng thiêng liêng và tuyệt vời.

Hơn lúc nào hết, mỗi người - đặc biệt là thế hệ trẻ - cần ý thức rằng từng lời nói, hành động của mình đều góp phần tạo nên không khí văn hóa và tinh thần dân tộc.

Biết sẻ chia niềm vui chung, biết tôn trọng ký ức lịch sử và sự đoàn kết của cộng đồng không chỉ thể hiện sự trưởng thành, mà còn là cách sống biết ơn, xứng đáng với những hy sinh của cha ông để lại.

Hoàng Minh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/giai-tri/tu-phat-ngon-cua-mc-bich-hong-va-le-trung-cuong-ket-xe-hay-ket-tu-duy-202504201526113077.html
Zalo