Thời đàm: Tự hào Việt Nam!
Những ngày tháng 4 lịch sử, người dân trong cả nước hướng về Thành phố Hồ Chí Minh với niềm tự hào, chờ đợi, ngóng trông các hoạt động được tổ chức cho Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).
Từ trước lễ, hàng ngàn người dân trên khắp mọi miền đất nước đã tụ hội về đây, trong đó có nhiều gia đình mang theo con nhỏ, những nhóm bạn trẻ rất hào hứng rủ nhau đi xem bắn pháo trên Bến Bạch Đằng, xem hợp luyện của các đội diễu binh, diễu hành trên một số tuyến đường trung tâm thành phố. Ai nấy đều háo hức, vui vẻ, hồ hởi và tràn đầy niềm tự hào vì được là người dân nước Việt, biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu cho hòa bình, độc lập hôm nay.
Nhiều em nhỏ theo cha mẹ được diện những bộ áo dài nhỏ xinh hay màu áo xanh bộ đội, cầm cờ đỏ sao vàng phấn khích vẫy liên tục khi gặp các chú, các anh bộ đội, được chụp hình, bắt tay… Khi những đội diễu binh, diễu hành sau buổi hợp luyện về vị trí tập kết để chuẩn bị ra về nghỉ ngơi, hàng ngàn người vẫn nán lại, xin chụp ảnh, chuyện trò…
Những cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Pháo binh 96 (đóng tại huyện Long Thành) - đơn vị chịu trách nhiệm bắn pháo lễ phục vụ cho Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cho biết họ rất bất ngờ vì được người dân yêu thương khi tới rất đông khu vực Bến Bạch Đằng để xem, cổ vũ tinh thần cho đơn vị tập dượt. Càng về những ngày gần đại lễ, người dân tới càng đông, mặc cho thời tiết nắng nóng, oi nồng. Sau mỗi đợt bắn tập, tiếng reo hò, vỗ tay của người dân vang lên không ngớt, khiến các cán bộ, chiến sĩ của lữ đoàn rất xúc động. Nhiều em nhỏ còn tới bắt chuyện, hỏi han, xin chụp hình khiến cán bộ, chiến sĩ bớt mệt mỏi, tích cực luyện tập để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Tại các ngả đường có diễu binh, diễu hành đi qua trong những ngày hợp luyện, ngoài tiếng hô vang của chỉ huy còn có lời cổ vũ, động viên của người dân. Niềm tự hào về lịch sử đất nước và những người lính Cụ Hồ ở mỗi người dân Việt Nam luôn trỗi dậy mãnh liệt như thế, từ các cụ già đến những em nhỏ khi đến với thành phố mang tên Bác dịp này. Tự hào quá Việt Nam ơi!