Trần tình đầy day dứt của cô giáo cắt tóc học sinh giữa lớp

Cô giáo tại Trường THCS Quang Chiểu, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa gửi lời xin lỗi tới các bậc phụ huynh vì đã lỡ cắt tóc học sinh.

Tại trường THCS Quang Chiểu, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa vừa xảy ra một vụ việc hi hữu khi em Hà Đình Đ., học sinh lớp 7B và một số học sinh lớp này bị cô Bùi Thị Thu, giáo viên bộ môn giáo dục công dân dùng kéo xén bớt một phần tóc phía trước mặt.

Báo Tiền phong thông tin, theo nội dung giải trình, tại buổi học ngày 5/3, khi kiểm tra vở của em Đ. (lớp 7B), cô Bùi Thị Thu, giáo viên môn giáo dục công dân phát hiện em không mang vở. Do thấy tóc em Đ. dài nên cô Thu lấy kéo của học sinh trong lớp và cắt một phần tóc mái.

Dù có ý tốt muốn học sinh đỡ bị phần tóc che tầm nhìn, song hành động này của cô Thu vô tình khiến phụ huynh bức xúc, phản ánh đến nhà trường. Đại diện lãnh đạo Trường THCS Quang Chiểu cho biết thêm, cô Thu là giáo viên hợp đồng, mới đi dạy được một thời gian.

Hình ảnh mái học sinh Hà Đình Đ. bị cô Thu cắt bớt một phần ở trước mặt. Ảnh: Người đưa tin

Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã làm việc với phụ huynh, cô Thu đã xin lỗi gia đình. Nhà trường cũng đã yêu cầu tường trình và đình chỉ công tác 3 ngày đối với cô Thu.

Theo tạp chí điện tử Người Đưa Tin, cô Bùi Thị Thu thừa nhận, do không kiềm chế cảm xúc nên cô đã dùng kéo cắt bớt một phần tóc em Đ. và một số học sinh lớp 7B trong giờ dạy của mình. Thông qua báo chí, một lần nữa cô muốn gửi lời xin lỗi tới phụ huynh các học sinh, công luận và mong được mọi người tha thứ, bỏ qua cho việc làm không đúng của mình.

Cô Thu chia sẻ, là giáo viên, nghề sự nghiệp trồng người ai cũng mong muốn cho học sinh của mình học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép. Tuy nhiên, lớp 7B, một số em có thái độ và ý thức học tập chưa tốt, thậm chí coi thường giáo viên.

Theo cô Thu, tại tiết giáo dục công dân của lớp 7B ngày 5/3, khi vào dạy học sinh rất mất trật tự. Khi cô gọi các học sinh này lên kiểm tra bài cũ, vở ghi chép thì phát hiện một số em không mang vở hoặc không ghi chép.

Việc cô không kiềm chế được cảm xúc, dùng kéo xén tóc học sinh khiến cô rất hối hận. "Tôi nói tóc tai tốt như này thì thấy gì mà ghi chép. Một học sinh ở cuối lớp nói "cắt đi cô ạ" và tôi nói ừ, cắt đi. Một bạn ở trong lớp mang kéo lên, tôi suy nghĩ đơn giản và không hiểu về phong tục của người Thái nên cắt tỉa bớt tóc mái cho các bạn này", cô Thu chia sẻ.

Cô Thu cho hay, em Hà Đình Đ. dù ý thức học tập chưa cao, để tóc tốt, có kẻ chân mày, nhưng em này không phải là người mang kéo lên thách thức cô cắt tóc, mà là một học sinh khác.

"Là người giáo viên, nhất là người giáo viên giáo dục công dân, ngoài dạy kiến thức thì tôi tâm niệm dạy cho em cách làm người. Nhưng đôi khi suy nghĩ đơn giản, không kiềm chế được cảm xúc mới gây ra sự việc ầm ĩ như vậy và tôi xin rút kinh nghiệm", cô Thu nói.

Cô Thu bật khóc và cho biết, từ khi xảy ra sự việc cô suy nghĩ rất nhiều, đêm mất ngủ và thấy day dứt vì làm liên lụy tới nhà trường và ngành.

Phương Uyên (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tran-tinh-day-day-dut-cua-co-giao-cat-toc-hoc-sinh-giua-lop-12275.html
Zalo