TP.HCM tưng bừng đêm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Đêm hội kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước khép lại chương trình 'Sắc màu thành phố Bác' bằng nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn tại 30 điểm trên toàn thành phố.

Tối 30/4, hàng chục nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM để hòa mình vào không khí lễ hội rực rỡ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sôi động với hàng loạt lễ hội

Phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành tâm điểm của đêm hội với nhiều hoạt động sôi động như diễu hành kỵ binh, các màn trình diễn nghệ thuật cộng đồng, hòa nhạc giao hưởng và hiệu ứng 3D Mapping.

3D Mapping trước trụ sở UBND TP.HCM vẫn luôn thu hút hàng ngàn người dân theo dõi

3D Mapping trước trụ sở UBND TP.HCM vẫn luôn thu hút hàng ngàn người dân theo dõi

Từ 19 giờ, không khí sôi động bao trùm phố đi bộ Nguyễn Huệ với chương trình nghệ thuật cộng đồng "Vũ điệu khăn rằn".

Hàng trăm nghệ sĩ, học sinh, sinh viên và người dân đã cùng nhau thể hiện các tiết mục múa tập thể đậm sắc màu Nam bộ.

Hình ảnh chiếc khăn rằn quen thuộc gợi nhớ về lực lượng giải phóng năm xưa, lan tỏa sự gần gũi và vui tươi khắp tuyến phố, thu hút hàng nghìn người tham gia và cổ vũ.

Chương trình nghệ thuật cộng đồng "Vũ điệu khăn rằn"

Chương trình nghệ thuật cộng đồng "Vũ điệu khăn rằn"

Cùng thời điểm, trên đoạn đường từ Tôn Đức Thắng đến đài phun nước Hoa Sen diễn ra màn diễu hành uy nghiêm của khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh.

Hình ảnh uy nghiêm của các chiến sĩ kỵ binh giữa lòng thành phố hiện đại đã gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Nhiều em nhỏ được bố mẹ bế lên vai để chiêm ngưỡng đoàn kỵ binh đi ngang.

Vì không thể coi trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành sáng 30/4, nên chị Bích Thủy chạy xe từ Long An đến TP.HCM ngay trong buổi chiều để vừa có thể xem diễu hành kỵ binh buổi tối và xem bắn pháo hoa mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Đây là lần đầu tiên em được nhìn một lễ diễu binh có cả ngựa và người lính nữa, cảm xúc của em không nói thành lời được. Trước đây em vẫn là sinh viên ở dưới tỉnh nên chưa biết nhiều về các hoạt động diễu hành này", chị Thủy chia sẻ.

Người dân hào hứng với màn diễu hành kỵ binh

Người dân hào hứng với màn diễu hành kỵ binh

Trên mặt tiền tòa nhà UBND TP.HCM, hàng ngàn người đã dừng chân theo dõi màn trình diễn 3D Mapping đặc sắc.

Với chủ đề "Hành trình 50 năm di sản và tương lai", chương trình đã tái hiện chặng đường phát triển của TP.HCM từ ngày giải phóng đến đô thị thông minh qua những hình ảnh đồ họa ánh sáng sống động, hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại và truyền thống.

Những giai điệu quen thuộc gắn liền với ký ức lịch sử như "Tiến về Sài Gòn", "Giải phóng miền Nam" cũng vang lên đầy hào hùng qua phần trình diễn của ban nhạc Quân khu 7 và đội Marching Band.

Cũng trong khung giờ này, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực Công viên Bạch Đằng và dọc sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Ba Son đến Bến Nhà Rồng) còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú như: Ca múa nhạc dân tộc, hòa nhạc giao hưởng - hợp xướng, nghệ thuật truyền thống và đương đại, trình diễn đờn ca tài tử cùng các hình thức thể thao dưới nước.

Mãn nhãn với những màn thể thao dưới nước

Mãn nhãn với những màn thể thao dưới nước

Chị Trần Thị Thúy (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) xúc động bày tỏ: "Tới đây em cảm thấy mọi người rất là hân hoan và cảm thấy hạnh phúc vì mình đang được sống trong một đất nước hòa bình. Mình cũng cảm thấy rất biết ơn thế hệ cha ông đã hi sinh để cho chúng ta có ngày độc lập như ngày hôm nay. Và thực sự tới đây mình mới cảm nhận được cái điều này nó rất là quý giá. Mình rất là hạnh phúc và rất là tự hào về thành phố mình đang ở bởi vì tất cả mọi người ở toàn thể Tổ quốc về đây".

Bất ngờ chuyển thời gian trình diễn drone

Ngoài ra, chương trình nghệ thuật "Hát cùng Thành phố Trẻ" tại sân khấu đường Lê Duẩn (Quận 1) cũng thu hút đông đảo khán giả với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật lớn.

Bà Dương Thị Tuyết Mai (70 tuổi, ngụ Quận 7) chia sẻ niềm vui khi lần đầu tiên được chứng kiến nhiều hoạt động hoành tráng và rực rỡ như dịp 30/4 năm nay.

"Tôi thấy rất vui, rất thích. Tất cả mọi người ở đây đều yêu nước hết, đều đến các hoạt động ở đây để chung vui. Tôi thấy các thanh niên trẻ, những cô con gái đi biểu diễn rất hay, tôi thích lắm, nhất là tiết mục của nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, hát bài “Đất nước trọn niềm vui”. Đây là ca khúc ý nghĩa, tôi thích từ hồi đó tới bây giờ".

Khán đài nhuộm sắc đỏ - sao vàng trong chương trình ca nhạc đêm 30/4

Khán đài nhuộm sắc đỏ - sao vàng trong chương trình ca nhạc đêm 30/4

Trước thời khắc bắn pháo hoa, trên sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Ba Son đến Bến Nhà Rồng) diễn ra những màn trình diễn thể thao dưới nước độc đáo, thu hút đông đảo khán giả.

Các hoạt động như dù lượn, mô tô nước, ca nô kéo vận động viên, ván phản lực, ván người bay, thuyền buồm… không chỉ mang đến những màn trình diễn mãn nhãn mà còn thể hiện sức trẻ, niềm tự hào và khát vọng vươn lên của TP.HCM trong thời kỳ phát triển mới.

Đặc biệt, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, người dân đã được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm cao tại hai địa điểm là khu vực đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).

Màn pháo hoa tầm cao rực rỡ ở đầu đường hầm sông Sài Gòn

Màn pháo hoa tầm cao rực rỡ ở đầu đường hầm sông Sài Gòn

Cùng với đó là 28 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại các địa chỉ đỏ và khu vực công cộng khác trên địa bàn thành phố.

Rất nhiều người dân bày tỏ sự hân hoan và háo hức chờ đợi màn bắn pháo hoa quy mô lớn trong ngày lễ đặc biệt của đất nước và TP.HCM.

Không chỉ tại trung tâm, mà người dân ở khắp các quận huyện đều có cơ hội thưởng thức những màn pháo hoa rực rỡ.

Bắn pháo hoa tầm thấp ở khu vực Thanh Đa, quận Bình Thạnh

Bắn pháo hoa tầm thấp ở khu vực Thanh Đa, quận Bình Thạnh

Anh Đặng Hoàng Lân (ngụ Quận 10) mãn nhãn sau màn pháo hoa chia sẻ: "Ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, mình cảm thấy rất tự hào, cảm xúc dâng trào không thể nói nên lời. Tự hào vì là người Việt Nam, tự hào xen lẫn sự xúc động vì đất nước ta đã trải qua những cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt, hy sinh nhiều mới giành được hòa bình như hôm nay. Mình cũng sẽ cố gắng đóng góp gì đó cho đất nước".

Cũng trong tối 30/4, sau màn pháo hoa rực rỡ, một kỷ lục đã được xác lập với màn trình diễn 10.500 drone tại công viên bên bờ sông Thủ Đức. Trước đó, theo dự kiến hoạt động này sẽ trình diễn vào ngày 1/5, tuy nhiên Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thông báo tiết mục này sẽ được trình chiếu ngay trong tối 30/4, sớm hơn 1 ngày so với dự kiến.

Nhóm PV/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tphcm-tung-bung-dem-ky-niem-50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-post1196221.vov
Zalo