Sài Gòn - những ngày tháng tư cờ, hoa rực rỡ

Những dòng tâm tình đầy cảm xúc được gói gọn trong mảnh giấy mà người dân TP.HCM trao gửi cho các chiến sĩ diễu binh khi đại lễ 30-4 vừa kết thúc ở Sài Gòn - TP.HCM.

Từ chiều 29-4, hàng ngàn người dân từ mọi miền đất nước đã đổ về các tuyến đường trung tâm TP.HCM - nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để chờ đón các chiến sĩ.

Đêm không ngủ cùng hòa bình

Không ai bảo ai, mọi người mặc áo cờ đỏ sao vàng, chấp nhận thức trắng đêm để cảm nhận trọn vẹn không khí của hòa bình.

 Hàng ngàn người phủ kín đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM) từ 23 giờ 29-4 để chờ lễ diễu binh. Ảnh: NGUYỆT NHI

Hàng ngàn người phủ kín đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM) từ 23 giờ 29-4 để chờ lễ diễu binh. Ảnh: NGUYỆT NHI

 Người và cờ hoa rực rỡ ở góc đường Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ lúc 2 giờ sáng 30-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

Người và cờ hoa rực rỡ ở góc đường Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ lúc 2 giờ sáng 30-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Đến từ Vũng Tàu, chị Đặng Diệu mang theo lều chọn cho mình một góc trên đường Lê Lợi để nghỉ ngơi, chờ đến sáng đón đoàn diễu binh. "50 năm mới có một ngày. Tôi muốn được tận mắt thấy các bác, các anh và ở trong không khí của ngày hội non sông" - chị Diệu nói. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đến từ Vũng Tàu, chị Đặng Diệu mang theo lều chọn cho mình một góc trên đường Lê Lợi để nghỉ ngơi, chờ đến sáng đón đoàn diễu binh. "50 năm mới có một ngày. Tôi muốn được tận mắt thấy các bác, các anh và ở trong không khí của ngày hội non sông" - chị Diệu nói. Ảnh: NGUYỆT NHI

 Bảo Ngọc (ngụ TP.HCM) đã có một sinh nhật đáng nhớ đúng ngày 30-4. Ngọc bảo hôm nay, cùng những người bạn rủ nhau đi xem diễu binh. "Thật vui khi bất ngờ được các bạn tặng bánh kem mừng sinh nhật hòa cùng niềm vui của đất nước”. Ảnh: TRẦN LINH

Bảo Ngọc (ngụ TP.HCM) đã có một sinh nhật đáng nhớ đúng ngày 30-4. Ngọc bảo hôm nay, cùng những người bạn rủ nhau đi xem diễu binh. "Thật vui khi bất ngờ được các bạn tặng bánh kem mừng sinh nhật hòa cùng niềm vui của đất nước”. Ảnh: TRẦN LINH

 Các chiến sĩ Quân khu 7 tiếp sức nhân dân chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: PHẠM HẢI

Các chiến sĩ Quân khu 7 tiếp sức nhân dân chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: PHẠM HẢI

 Anh Đông cùng gia đình di chuyển từ Tây Ninh đến TP.HCM để xem diễu binh. "Chúng tôi bắt xe đến đây từ chiều, đại gia đình cũng chọn cho mình trang phục và cờ đỏ sao vàng để cùng hòa theo không khí buổi diễu binh vào sáng mai" - anh Đông hào hứng. Ảnh: PHẠM HẢI

Anh Đông cùng gia đình di chuyển từ Tây Ninh đến TP.HCM để xem diễu binh. "Chúng tôi bắt xe đến đây từ chiều, đại gia đình cũng chọn cho mình trang phục và cờ đỏ sao vàng để cùng hòa theo không khí buổi diễu binh vào sáng mai" - anh Đông hào hứng. Ảnh: PHẠM HẢI

 Bà Trần Thị Ngợi (75 tuổi, quê Long An) đi từ Long An lên TP.HCM lúc 0 giờ. "Con cháu cứ lo sức khỏe của tôi, nhưng đây là niềm vui chung của đất nước. Thấy không khí rộn ràng, mọi người đều vui vẻ, tôi cũng vui theo. Mấy bữa trước sơ duyệt, tổng duyệt tôi đều đi nên cũng đã có kinh nghiệm rồi". Ảnh: TRẦN LINH

Bà Trần Thị Ngợi (75 tuổi, quê Long An) đi từ Long An lên TP.HCM lúc 0 giờ. "Con cháu cứ lo sức khỏe của tôi, nhưng đây là niềm vui chung của đất nước. Thấy không khí rộn ràng, mọi người đều vui vẻ, tôi cũng vui theo. Mấy bữa trước sơ duyệt, tổng duyệt tôi đều đi nên cũng đã có kinh nghiệm rồi". Ảnh: TRẦN LINH

 Justin Stout (người Mỹ, bên phải) và Mr.Lan (nguời Anh) xúc động chia sẻ: “Đây là một thời điểm rất đặc biệt đối với đất nước và con người Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi có thể chia sẻ trải nghiệm này cùng mọi người”. Ảnh: NHƯ NGỌC

Justin Stout (người Mỹ, bên phải) và Mr.Lan (nguời Anh) xúc động chia sẻ: “Đây là một thời điểm rất đặc biệt đối với đất nước và con người Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi có thể chia sẻ trải nghiệm này cùng mọi người”. Ảnh: NHƯ NGỌC

 Khu vực đường Tôn Đức Thắng và công viên bến Bạch Đằng chật kín người thức chờ xem diễu binh. Ảnh: VÕ TÙNG

Khu vực đường Tôn Đức Thắng và công viên bến Bạch Đằng chật kín người thức chờ xem diễu binh. Ảnh: VÕ TÙNG

Những màn diễu hành, diễu binh hùng tráng

6 giờ 30 sáng 30-4, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức diễn ra. Chương trình buổi lễ gồm phần lễ kỷ niệm và lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của khoảng 13.000 người.

Những màn trình diễn của không quân Việt Nam chao lượn trên bầu trời, cùng những bước chân đi đều tăm tắp của các khối lực lượng vũ trang, quần chúng rền vang tuyến đường Lê Duẩn.

 Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Đúng 7 giờ sáng 30-4, 21 phát đại bác được bắn lên trên nền Quốc thiều Việt Nam tại công viên Bến Bạch Đằng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đúng 7 giờ sáng 30-4, 21 phát đại bác được bắn lên trên nền Quốc thiều Việt Nam tại công viên Bến Bạch Đằng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

 Không quân bay trình diễn chào mừng đại lễ 30-4 từ sân bay Biên Hòa đang hướng về Dinh Độc Lập, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN VỮNG

Không quân bay trình diễn chào mừng đại lễ 30-4 từ sân bay Biên Hòa đang hướng về Dinh Độc Lập, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN VỮNG

 Đội hình trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đội hình trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Biên đội Su-30MK2 trình diễn các kỹ thuật điêu luyện mở đầu buổi diễu binh, diễu hành. Ảnh: HOÀNG GIANG

Biên đội Su-30MK2 trình diễn các kỹ thuật điêu luyện mở đầu buổi diễu binh, diễu hành. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Biên đội Su-30MK2 trình diễn kỹ thuật bay kèm thả bẫy nhiệt chào mừng đại lễ 30-4. Ảnh: NGUYỆT NHI - NGUYỄN TIẾN

Biên đội Su-30MK2 trình diễn kỹ thuật bay kèm thả bẫy nhiệt chào mừng đại lễ 30-4. Ảnh: NGUYỆT NHI - NGUYỄN TIẾN

 Xe Quốc huy dẫn đầu đoàn diễu binh tiến vào lễ đài đại lễ 30-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

Xe Quốc huy dẫn đầu đoàn diễu binh tiến vào lễ đài đại lễ 30-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Xe chỉ huy và xe tổ quân kỳ trong đại lễ 30-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

Xe chỉ huy và xe tổ quân kỳ trong đại lễ 30-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Khối quân nhạc tiến vào lễ đài.

Khối quân nhạc tiến vào lễ đài.

 Khối hải quân. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối hải quân. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Khối cảnh sát biển. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối cảnh sát biển. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Khối nữ sĩ quan thông tin. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối nữ sĩ quan thông tin. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Khối nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Khối quân đội Trung Quốc tiến qua lễ đài.

Khối quân đội Trung Quốc tiến qua lễ đài.

 Khối quân đội Lào. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối quân đội Lào. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Khối quân đội Campuchia diễu hành trong đại lễ 30-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối quân đội Campuchia diễu hành trong đại lễ 30-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Khối chiến sĩ đại diện 5 cánh quân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Khối chiến sĩ đại diện 5 cánh quân. Ảnh: NGUYỆT NHI

 Khối binh chủng đặc công. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối binh chủng đặc công. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Khối tác chiến điện tử. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối tác chiến điện tử. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Khối nữ cảnh sát giao thông. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối nữ cảnh sát giao thông. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Khối nữ cảnh sát đặc nhiệm thể hiện sự uy nghiêm trong đại lễ 30-4.

Khối nữ cảnh sát đặc nhiệm thể hiện sự uy nghiêm trong đại lễ 30-4.

 Khối chiến sĩ công an TP.HCM.

Khối chiến sĩ công an TP.HCM.

 Khối nữ dân quân miền Bắc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối nữ dân quân miền Bắc. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Khối cảnh sát cơ động kỵ binh. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối cảnh sát cơ động kỵ binh. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Khối sĩ quan phòng không - không quân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Khối sĩ quan phòng không - không quân. Ảnh: NGUYỆT NHI

 Hình ảnh khối cựu chiến binh tham gia buổi lễ nhận được sự chào đón từ người dân. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hình ảnh khối cựu chiến binh tham gia buổi lễ nhận được sự chào đón từ người dân. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Các khối quần chúng tham gia diễu hành trong đại lễ 30-4. Ảnh: THUẬN VĂN

Các khối quần chúng tham gia diễu hành trong đại lễ 30-4. Ảnh: THUẬN VĂN

Đậm đà tình quân dân

Dòng người vẫy cờ, hò reo theo nhịp bước hào hùng của các chiến sĩ. Tất cả đã làm nên ngày đại lễ 30-4 hoành tráng, đậm đà tình cảm quân dân.

 Các tuyến đường chật kín người dân nhìn từ khoang lái trực thăng bay diễu binh sáng 30-4. Ảnh: NGUYỄN VỮNG

Các tuyến đường chật kín người dân nhìn từ khoang lái trực thăng bay diễu binh sáng 30-4. Ảnh: NGUYỄN VỮNG

 Biển người chờ đón các chiến sĩ tại khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi. Ảnh: NGUYỆT NHI

Biển người chờ đón các chiến sĩ tại khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi. Ảnh: NGUYỆT NHI

 Các khối chiến sĩ đi trong vòng tay nhân dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các khối chiến sĩ đi trong vòng tay nhân dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

 Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ảnh: NGUYỄN TIẾN

 Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ảnh: NGUYỄN TIẾN

 Cô Vy Vy (50 tuổi, ngụ Bắc Kạn, người dân tộc Tày) cho biết, đã đi từ Bắc Kạn xuống Hà Nội rồi bay vào TP.HCM cách đây 1 tuần để tham dự đại lễ 30-4. "Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến hành trình này. Tôi đã đến đây từ 1 giờ sáng để tìm chỗ ngồi ưng ý, dù có hơi mệt nhưng tôi thấy rất vui. Tôi rất thích những chuyến đi như vậy, đặc biệt đây còn là sự kiện trọng đại của đất nước, mình được chứng kiến thời khắc lịch sử này thì quá tuyệt vời" - cô chia sẻ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cô Vy Vy (50 tuổi, ngụ Bắc Kạn, người dân tộc Tày) cho biết, đã đi từ Bắc Kạn xuống Hà Nội rồi bay vào TP.HCM cách đây 1 tuần để tham dự đại lễ 30-4. "Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến hành trình này. Tôi đã đến đây từ 1 giờ sáng để tìm chỗ ngồi ưng ý, dù có hơi mệt nhưng tôi thấy rất vui. Tôi rất thích những chuyến đi như vậy, đặc biệt đây còn là sự kiện trọng đại của đất nước, mình được chứng kiến thời khắc lịch sử này thì quá tuyệt vời" - cô chia sẻ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

 Các chiến sĩ giao lưu cùng với nhân dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các chiến sĩ giao lưu cùng với nhân dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

 Người dân reo hò mỗi khi các khối di chuyển qua khu vực. Ảnh: TRẦN LINH

Người dân reo hò mỗi khi các khối di chuyển qua khu vực. Ảnh: TRẦN LINH

 Người dân thể hiện tình cảm với các chiến sĩ sau lễ diễu binh. Ảnh: NGUYỆT NHI

Người dân thể hiện tình cảm với các chiến sĩ sau lễ diễu binh. Ảnh: NGUYỆT NHI

 Nữ sĩ quan thông tin vẫy tay chào người dân, có người không giấu được sự xúc động. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nữ sĩ quan thông tin vẫy tay chào người dân, có người không giấu được sự xúc động. Ảnh: NGUYỆT NHI

 Sài Gòn - những ngày tháng 4 rực rỡ và đáng nhớ. Ảnh: NGUYỆT NHI - NGUYỄN TIẾN - HẢI NHI

Sài Gòn - những ngày tháng 4 rực rỡ và đáng nhớ. Ảnh: NGUYỆT NHI - NGUYỄN TIẾN - HẢI NHI

 Các thành viên tổ bay của không quân Việt Nam về đến sân bay Biên Hòa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh. Ảnh: NGUYỄN VỮNG

Các thành viên tổ bay của không quân Việt Nam về đến sân bay Biên Hòa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh. Ảnh: NGUYỄN VỮNG

 Các chiến sĩ vui vẻ chụp ảnh cùng người dân. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các chiến sĩ vui vẻ chụp ảnh cùng người dân. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

 Phút lưu luyến của tình quân dân. Ảnh: HỒNG THẮM - HẢI NHI

Phút lưu luyến của tình quân dân. Ảnh: HỒNG THẮM - HẢI NHI

 18 giờ 30 phút 30-4, đoàn kỵ binh Bộ Công an trình diễn trên đường Nguyễn Huệ nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

18 giờ 30 phút 30-4, đoàn kỵ binh Bộ Công an trình diễn trên đường Nguyễn Huệ nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

 Một góc đường Tôn Đức Thắng, công viên Bến Bạch Đằng chật kín người đêm 30-4. THUẬN VĂN

Một góc đường Tôn Đức Thắng, công viên Bến Bạch Đằng chật kín người đêm 30-4. THUẬN VĂN

 Pháo hoa rực sáng bầu trời TP.HCM chào mừng đại lễ 30-4. THUẬN VĂN

Pháo hoa rực sáng bầu trời TP.HCM chào mừng đại lễ 30-4. THUẬN VĂN

Bộ Quốc phòng gửi thư cảm ơn sau thành công của Lễ kỷ niệm 30-4

Ngày 30-4, nhân thành công diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã gửi Thư cảm ơn.

Trong thư, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng khẳng định, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra thành công, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước; những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ quý báu, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy đảng, chính quyền, Nhân dân TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và các địa phương.

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng cũng cảm ơn các hãng hàng không, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam đã giúp đỡ, cổ vũ, động viên, tạo điều kiện tốt nhất để Tiểu ban diễu binh, diễu hành và các lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam luyện tập, cơ động, tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm và cơ động trở về các cơ quan, đơn vị bảo đảm chu đáo, an toàn tuyệt đối.

Qua đó, tăng cường quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, góp phần tạo nên sức mạnh to lớn để Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

VIẾT THỊNH

NHÓM PV PLO

Nguồn PLO: https://plo.vn/sai-gon-nhung-ngay-thang-tu-co-hoa-ruc-ro-post847501.html
Zalo