Tôi trekking xuyên 3 tỉnh, ngắm cây thông nghìn tuổi

Băng rừng, lội suối hơn 28 km, tôi chiêm ngưỡng cánh rừng nguyên sinh phủ rêu xanh mướt, ngắm đồi cỏ hát,... trong cung trekking Bidoup - Tà Giang.

 Bidoup - Tà Giang được biết đến là cung trekking đẹp bậc nhất miền Nam với tổng độ dài khoảng 28 km, lần lượt đi qua địa phận 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Xuyên suốt hành trình 2N1Đ, chúng tôi có cơ hội khám phá nhiều dạng địa hình và hệ sinh thái động thực vật phong phú, từ rừng nguyên sinh đến đồi cỏ, suối đá.

Bidoup - Tà Giang được biết đến là cung trekking đẹp bậc nhất miền Nam với tổng độ dài khoảng 28 km, lần lượt đi qua địa phận 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Xuyên suốt hành trình 2N1Đ, chúng tôi có cơ hội khám phá nhiều dạng địa hình và hệ sinh thái động thực vật phong phú, từ rừng nguyên sinh đến đồi cỏ, suối đá.

 Xuất phát từ Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng), chúng tôi theo chân cán bộ kiểm lâm của Vườn bắt đầu hành trình trekking. Dưới tán rừng già phủ rêu huyền bí, đoàn tôi lần lượt băng qua những con suối mát lành, vượt đồi dốc, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, bình yên của núi rừng.

Xuất phát từ Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng), chúng tôi theo chân cán bộ kiểm lâm của Vườn bắt đầu hành trình trekking. Dưới tán rừng già phủ rêu huyền bí, đoàn tôi lần lượt băng qua những con suối mát lành, vượt đồi dốc, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, bình yên của núi rừng.

Rời xa ồn ào phố thị, tôi được hòa mình vào thiên nhiên, lấp đầy lồng ngực bằng bầu không khí mát mẻ, trong lành. Đi dọc theo đường mòn xuyên qua cánh rừng nhiệt đới ở độ cao 1.200-1.800 mét, tôi có dịp tìm hiểu về nhiều loài thực vật quý hiếm như thông đỏ, thông 5 lá, chiêm ngưỡng nhiều loại hoa, rêu, nấm lạ,...

Rời xa ồn ào phố thị, tôi được hòa mình vào thiên nhiên, lấp đầy lồng ngực bằng bầu không khí mát mẻ, trong lành. Đi dọc theo đường mòn xuyên qua cánh rừng nhiệt đới ở độ cao 1.200-1.800 mét, tôi có dịp tìm hiểu về nhiều loài thực vật quý hiếm như thông đỏ, thông 5 lá, chiêm ngưỡng nhiều loại hoa, rêu, nấm lạ,...

Tại đây, chúng tôi có dịp chiêm ngưỡng những cây đại thụ quý hiếm như "cụ" thông 2 lá dẹt gần 1.000 năm tuổi - đây cũng là loài thông chỉ còn duy nhất ở Bidoup - Núi Bà. Ngoài ra còn có cây pơ mu với tuổi đời hơn 700 năm.

Tại đây, chúng tôi có dịp chiêm ngưỡng những cây đại thụ quý hiếm như "cụ" thông 2 lá dẹt gần 1.000 năm tuổi - đây cũng là loài thông chỉ còn duy nhất ở Bidoup - Núi Bà. Ngoài ra còn có cây pơ mu với tuổi đời hơn 700 năm.

 Khu vực này quanh năm có độ ẩm cao, những thân cây, phiến đá phủ rêu xanh rờn, dù đã chú ý di chuyển cẩn thận nhưng chúng tôi không ít lần "chụp ếch" ngã giữa rừng. Trong rừng có rất nhiều vắt, các bạn nên mang áo quần tay dài, đi vớ cao bịt kín để tránh bị cắn.

Khu vực này quanh năm có độ ẩm cao, những thân cây, phiến đá phủ rêu xanh rờn, dù đã chú ý di chuyển cẩn thận nhưng chúng tôi không ít lần "chụp ếch" ngã giữa rừng. Trong rừng có rất nhiều vắt, các bạn nên mang áo quần tay dài, đi vớ cao bịt kín để tránh bị cắn.

 Băng qua những tán rừng già, khung cảnh đồi cỏ xanh mướt của VQG Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận hiện ra trước mắt tôi. Giữa không gian thoáng đãng, cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi, phóng tầm mắt ra xa, thu trọn hình ảnh thảo nguyên xanh được bao bọc bởi những ngọn núi trùng điệp kéo dài đến tận chân trời.

Băng qua những tán rừng già, khung cảnh đồi cỏ xanh mướt của VQG Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận hiện ra trước mắt tôi. Giữa không gian thoáng đãng, cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi, phóng tầm mắt ra xa, thu trọn hình ảnh thảo nguyên xanh được bao bọc bởi những ngọn núi trùng điệp kéo dài đến tận chân trời.

 Trên cung đường này có một số thân cây lớn với hình thù kì lạ, đoàn tôi cũng nhanh chân thay nhau chụp những bức ảnh check-in độc đáo

Trên cung đường này có một số thân cây lớn với hình thù kì lạ, đoàn tôi cũng nhanh chân thay nhau chụp những bức ảnh check-in độc đáo

 Chúng tôi tiếp tục di chuyển xuống đồi cỏ để đến lán kiểm lâm của VQG Phước Bình - nơi cả đoàn tá túc qua đêm. Đoạn đường chỉ dài khoảng 2 km đã trở thành thử thách với tôi khi phải xuống dốc liên tục khiến dây chằng đầu gối bị căng. Bù lại là khoảnh khắc biển mây trắng muốt phủ kín những ngọn đồi, tạo thành khung cảnh huyền ảo tuyệt đẹp, xua tan đi những mệt mỏi trên chặng dài gần 14 km của ngày đầu.

Chúng tôi tiếp tục di chuyển xuống đồi cỏ để đến lán kiểm lâm của VQG Phước Bình - nơi cả đoàn tá túc qua đêm. Đoạn đường chỉ dài khoảng 2 km đã trở thành thử thách với tôi khi phải xuống dốc liên tục khiến dây chằng đầu gối bị căng. Bù lại là khoảnh khắc biển mây trắng muốt phủ kín những ngọn đồi, tạo thành khung cảnh huyền ảo tuyệt đẹp, xua tan đi những mệt mỏi trên chặng dài gần 14 km của ngày đầu.

 Về đến lán, cả nhóm cùng nhau chuẩn bị thức ăn tối từ những nguyên liệu đã mang theo, bữa tối gồm có thịt kho chấm bánh mì, chả lụa, gỏi gà và cháo. Chúng tôi ăn uống, ngắm sao và trò chuyện về những trải nghiệm trên cung đường vừa qua cũng như tìm hiểu về cuộc sống của cán bộ kiểm lâm đang công tác tại Vườn.

Về đến lán, cả nhóm cùng nhau chuẩn bị thức ăn tối từ những nguyên liệu đã mang theo, bữa tối gồm có thịt kho chấm bánh mì, chả lụa, gỏi gà và cháo. Chúng tôi ăn uống, ngắm sao và trò chuyện về những trải nghiệm trên cung đường vừa qua cũng như tìm hiểu về cuộc sống của cán bộ kiểm lâm đang công tác tại Vườn.

 Từ trạm kiểm lâm VQG Phước Bình, chúng tôi tiếp tục băng qua những đồi cỏ xanh mướt, men theo sông Khế để về thôn Tà Giang (huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa). Dọc đường đi, gió thổi qua cỏ tạo nên âm xào xạc khiến chúng tôi liên tưởng đến những tiếng hát như cái tên "cung đường cỏ hát" mà mọi người đã đặt cho cung trekking này.

Từ trạm kiểm lâm VQG Phước Bình, chúng tôi tiếp tục băng qua những đồi cỏ xanh mướt, men theo sông Khế để về thôn Tà Giang (huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa). Dọc đường đi, gió thổi qua cỏ tạo nên âm xào xạc khiến chúng tôi liên tưởng đến những tiếng hát như cái tên "cung đường cỏ hát" mà mọi người đã đặt cho cung trekking này.

 Ẩn mình giữa tán rừng xanh, dòng sông Khế trong xanh, yên bình nối liền Ninh Thuận và Khánh Hòa. Nhìn từ trên cao, khung cảnh đẹp tựa một bức tranh sống động với dòng nước đổ vào đá tung bọt trắng xóa, tạo thành tiếng róc rách không ngừng.

Ẩn mình giữa tán rừng xanh, dòng sông Khế trong xanh, yên bình nối liền Ninh Thuận và Khánh Hòa. Nhìn từ trên cao, khung cảnh đẹp tựa một bức tranh sống động với dòng nước đổ vào đá tung bọt trắng xóa, tạo thành tiếng róc rách không ngừng.

 Những ngày đầu tháng 7 nước sông chưa quá cao, chúng tôi có thể dễ dàng băng qua bên kia bờ.Tuy nhiên khi mùa mưa lũ về, cung trekking Tà Giang sẽ được đóng để bảo đảm an toàn cho du khách.

Những ngày đầu tháng 7 nước sông chưa quá cao, chúng tôi có thể dễ dàng băng qua bên kia bờ.Tuy nhiên khi mùa mưa lũ về, cung trekking Tà Giang sẽ được đóng để bảo đảm an toàn cho du khách.

 Đặc sản của hành trình trekking Tà Giang là những con suối đá mang trong mình dòng nước trong lành, mát rượi. Sau khi vượt quãng đường dài giữa cái nắng hè, chúng tôi dừng chân bên bờ suối thưởng thức bữa trưa, đắm mình trong làn nước mát lạnh, thỏa sức bơi lội giữa hồ bơi tự nhiên. Đây quả là phần thưởng mà thiên nhiên đã ban tặng cho những nỗ lực vừa qua.

Đặc sản của hành trình trekking Tà Giang là những con suối đá mang trong mình dòng nước trong lành, mát rượi. Sau khi vượt quãng đường dài giữa cái nắng hè, chúng tôi dừng chân bên bờ suối thưởng thức bữa trưa, đắm mình trong làn nước mát lạnh, thỏa sức bơi lội giữa hồ bơi tự nhiên. Đây quả là phần thưởng mà thiên nhiên đã ban tặng cho những nỗ lực vừa qua.

 Không giống như những cung trekking thông thường, Bidoup - Tà Giang là hành trình di chuyển liên tục từ cao xuống thấp vượt nhiều dạng địa hình khác nhau, đòi hỏi du khách phải có thể lực tốt và sự khéo léo, bền bỉ.

Không giống như những cung trekking thông thường, Bidoup - Tà Giang là hành trình di chuyển liên tục từ cao xuống thấp vượt nhiều dạng địa hình khác nhau, đòi hỏi du khách phải có thể lực tốt và sự khéo léo, bền bỉ.

Linh Huỳnh

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/toi-trekking-xuyen-3-tinh-ngam-cay-thong-nghin-tuoi-post1485778.html
Zalo