'Ơn nghĩa sinh thành 2024': Vỡ òa xúc động, ấm áp lòng tri ân

'Ơn nghĩa sinh thành 2024' là chương trình nghệ thuật trong mùa Vu Lan đã thể hiện sự tri ân đến hai đấng sinh thành, góp phần gìn giữ những giá trị nhân văn truyền thống của người Việt Nam đã diễn ra tối 15/8 tại Cung Văn hóa Việt - Xô (Hà Nội).

Tiếng ru hơi vàng lên: "À à ợi, à à ơi/ Mẹ cha gồng gánh nặng vai/ Cả đời khó nhọc dặm dài đường đi/ Nắng mưa nào có quản chi/ Gánh gồng, gồng gánh cũng vì thương con" của hoạt cảnh "Một đời gồng gánh" đã mang lại ấn tượng cho người xem ngay từ phút giây đầu.

Hoạt cảnh "Một đời gồng gánh" mở đầu chương trình gây xúc động.

Hoạt cảnh "Một đời gồng gánh" mở đầu chương trình gây xúc động.

Khán giả nghẹn ngào

Lịch sử đất nước hàng ngàn năm đã ghi dấu hình ảnh những bà, những mẹ gánh gồng ngược xuôi qua biết bao gian nan, thử thách. Chiếc đòn gánh trên vai không chỉ thấm đẫm mồ hôi mà còn mặn mòi.

Thời kì chiến tranh, hậu phương gánh gồng, tiếp lương, tải đạn, kĩu kịt từ mọi miền quê đi đến chiến trường. Chiếc đòn gánh thô sơ nhưng thấm đẫm tinh thần, ý chí, nghị lực, sáng ngời tâm hồn, cốt cách người Việt Nam.

Khi chiến tranh lùi xa, chiếc đòn gánh ấy lại tất bật khắp các nẻo đường, vất vả sớm hôm vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Đặc biệt, hình ảnh chiếc đòn gánh cũng khiến ta đau đáu, khắc khoải nghĩ về đức hy sinh của đấng sinh thành.

Hoạt cảnh "Một đời gồng gánh".

Hoạt cảnh "Một đời gồng gánh".

Khi những đứa con đủ lông đủ cánh, bay đến những chân trời để đuổi theo những ước mơ hoài bão. Mẹ cha vẫn ở đó buồn vui theo những thăng trầm của đời con.

Mùa Vu Lan đến, nhắc nhớ mỗi người về ơn nghĩa sinh thành, về lời thề đạo hiếu. Ai còn mẹ còn cha hãy trở về, để nói lời yêu thương, để làm điều hiếu nghĩa. Nhiều khán giả không còn được cài hoa lên ngực vẫn đang nghẹn ngào xúc động bởi đêm nhạc đã chạm vào trái tim họ.

Trong đêm chương trình, khán giả được gặp lại ca sĩ Hương Giang với ca khúc "Ước mơ của mẹ" với chất giọng da diết.

Ca sĩ Lưu Hương Giang từng chia sẻ, cô trải qua nỗi đau mất cha khi còn nhỏ. Một mình mẹ cô gồng gánh nuôi hai con. "Khi đó, lương của mẹ tôi khoảng gần 300.000 đồng thôi và cũng thường xuyên ở tình trạng không biết ngày mai sẽ thế nào. Thế nhưng cuối cùng tôi cũng đạt được những mơ ước của mình.

Tôi chỉ muốn nói là mỗi người ai cũng có những khó khăn riêng và hãy lấy đó làm động lực, hãy quyết tâm rằng càng khó thì càng phải cố gắng và không bỏ cuộc để đạt được mục đích cuối cùng".

Ca sĩ Lưu Hương Giang trình diễn ca khúc "Ước mơ của mẹ".

Ca sĩ Lưu Hương Giang trình diễn ca khúc "Ước mơ của mẹ".

"Ơn nghĩa sinh thành 2024" là đêm nhạc mang giá trị cốt lõi trong tâm khảm mỗi người, với lòng biết ơn ngập tràn những giá trị tưởng chừng giản đơn mà vô cùng vĩ đại, làm sống lại những năm tháng ấu thơ được ấp ôm trong vòng tay của ông bà, cha mẹ, hoài niệm những ký ức ấm êm bên gia đình, để rồi càng thêm trân trọng những giờ phút hiện tại.

Chương trình nghệ thuật kéo dài hơn hơn 2 tiếng, mang đến những nội dung, ý nghĩa đặc biệt gửi gắm tới khán giả.

Từ tiết mục khai từ: Hoạt cảnh "Một đời gồng gánh" và bài hát "Đường về nhà" với phần dàn dựng của đạo diễn Mai Thanh Tùng. Phần 2 không chỉ là một đêm nghệ thuật mà là cả một chuỗi hoạt động trong hành trình tri ân, báo hiếu mà Ban Tổ chức thực hiện bền bỉ trong những năm qua.

Phóng sự về những buổi thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, các cụ già không nơi nương tựa, viếng nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà gia đình chính sách tại Hà Nội và dọc miền Trung gió Lào cát trắng cho thấy Ban Tổ chức thực hiện bằng tấm lòng và sự thành kính của mình.

Phần 3 là chương trình nghệ thuật với 3 chương "Ngày xưa yêu dấu", "Công cha nghĩa mẹ" và "Lời nguyện cầu".

Người trẻ tri ân

Lễ Vu Lan và tháng 7, không chỉ là khoảng thời gian để tưởng nhớ công lao cha mẹ, mà đây còn là dịp cả nước thành kính dâng hương, tri ân công lao to lớn của những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc.

Biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, cuộc đời họ đã hóa núi sông, nhưng nỗi đau, nỗi nhớ thương của những người ở lại, có những người mẹ vẫn đau đáu về những đứa con mãi mãi không trở về.

Lê Quốc Thắng, đại diện của Team Lee.

Lê Quốc Thắng, đại diện của Team Lee.

Đặc biệt tại chương trình, khán giả được gặp khuôn mặt Lê Quốc Thắng, đại diện của Team Lee - nhóm bạn trẻ đã sử dụng công nghệ hiện đại để phục dựng ảnh của các liệt sỹ, mang đến niềm vui cho rất nhiều mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) trong thời gian vừa qua.

Team Lee đã hoạt động được gần 3 năm qua, số ảnh làm được khoảng 3.000 tấm và đã được thăm 60 Mẹ VNAH để trao đến những món quà từ quá khứ đến tay các mẹ. Đây chính là sự đền đáp, tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với lớp người đi trước.

Hình ảnh người mẹ cầm trên tay tấm hình của người con thương yêu (anh hùng liệt sĩ) đã bật khóc. Mẹ nay đều ngưỡng 100 tuổi, những tấm hình như phần nào xoa dịu nỗi đau trước mất mát của các mẹ.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cho biết: "Chương trình nghệ thuật "Ơn nghĩa sinh thành" đã trở thành thương hiệu, tạo được nhiều tiếng vang. Với quy mô, sự đầu tư, sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng sự chuẩn bị công phu, chỉn chu chương trình đã đem lại không gian sâu lắng, cảm xúc ngợi ca công ơn cha mẹ, tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp về đạo hiếu của dân tộc.

Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng Ban tổ chức đã cho chúng ta những không gian nghệ thuật sáng tạo qua các năm. Tựu chung lại đó là những không gian để được trở về bên mẹ cha, gia đình, sống lại những kí ức ấm êm bên người thân để thêm trân trọng những phút giây hiện tại".

Khán giả nghẹn ngào.

Khán giả nghẹn ngào.

An An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/on-nghia-sinh-thanh-2024-vo-oa-xuc-dong-am-ap-long-tri-an-192240816120304594.htm
Zalo