Tổ quốc nơi đầu sóng - Kỳ 2: Thắm tình quân dân

Đến Trường Sa, chúng tôi cảm nhận được tình quân, dân ở nơi đầu sóng ngọn gió, khăng khít, thắm đượm đến nhường nào. Nơi đây luôn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, khai thác hải sản.

Tình quân dân như cá với nước

Những ngày ở đảo Sinh Tồn, chúng tôi được quân và dân nơi đây tiếp đón rất nồng hậu, chân tình. Chúng tôi cùng đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm gia đình anh Lê Thanh Tuấn và chị Bùi Thị Kim Ngọc (đảo Sinh Tồn) khi cả nhà đang quây quần chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Chia sẻ với đoàn, anh Tuấn nói: “Người dân trên đảo luôn nhận được sự hỗ trợ, tình cảm rất chân tình của các chú bộ đội. Hằng ngày, các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên lui tới thăm hỏi, cho bó rau, con cá hay giúp đỡ khi nhà có việc. Đặc biệt, những khi trái gió trở trời, gia đình có người đau ốm, các cán bộ quân y trên đảo thay nhau túc trực chăm sóc, điều trị bệnh rất chu đáo. Tháng 7-2024, vợ tôi trở dạ sinh con trai, cả đảo đều lui tới hỗ trợ, chăm sóc khiến tôi rất cảm động và biết ơn”.

Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đến thăm hỏi đời sống các hộ dân ở đảo Song Tử Tây.

Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đến thăm hỏi đời sống các hộ dân ở đảo Song Tử Tây.

Hôm chúng tôi lên đảo Trường Sa đúng vào ngày gia đình anh Phạm Quốc Sang và chị Lê Thị Hoa Trâm sửa lại chuồng trại chăn nuôi gà, heo. Đi ngang qua, thấy gia đình anh Sang tất bật với công việc, chiến sĩ trẻ Nguyễn Trung Hiếu đã nhanh nhảu gọi thêm đồng đội tới giúp đỡ. Với sự giúp sức của 5 chiến sĩ, chỉ gần 2 giờ, khu chuồng trại chăn nuôi của gia đình anh Sang đã được sửa chữa chắc chắn. Đưa tay nhận cốc nước mát do chị Trâm rót mời, chiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu nở nụ cười tươi rồi bảo: “Sau này có việc, anh chị nhớ nói chúng em tới giúp đấy. Bất kể việc gì, lúc nào chúng em đều sẵn sàng”.

Các chiến sĩ đảo Đá Tây luôn dành tình cảm đặc biệt với những trẻ em trên đảo.

Các chiến sĩ đảo Đá Tây luôn dành tình cảm đặc biệt với những trẻ em trên đảo.

Vào mỗi buổi tối ở trên đảo Trường Sa, dưới tán cây bàng vuông, nơi ánh đèn năng lượng tỏa sáng, từng tốp cán bộ, chiến sĩ và người dân ngồi quây quần bên ấm trà nóng trò chuyện, hỏi thăm nhau về mọi việc, tình cảm gắn bó. Chia sẻ với chúng tôi, ông Cấn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa nói: “Đã bao đời nay, tình quân, dân ở Trường Sa luôn đoàn kết, gắn bó keo sơn, khăng khít, hòa hợp như cá với nước. Nhiều năm nay, các hộ dân ở đây đều kết nghĩa với các đơn vị trên đảo. Khi người dân có việc, bộ đội luôn có mặt để giúp đỡ. Đáp lại tình cảm ấy là những cốc nước mát, bữa cơm bình dị người dân mời lính đảo”.

Điểm tựa của ngư dân

Đặt chân lên đảo Song Tử Tây, nơi âu tàu rộng lớn, chúng tôi thấy tàu cá mang số hiệu BĐ-96769 TS của ông Lý Văn Toán (tỉnh Bình Định) đang vào neo đậu để bơm dầu, lấy nước ngọt và mua sắm nhu yếu phẩm để tiếp tục vươn khơi. Ông Toán chia sẻ: “Gia đình tôi đã 3 đời bám biển Trường Sa. Riêng tôi đã có 37 năm đánh bắt cá ngừ đại dương ở vùng biển này. Với tôi, Trường Sa là ngôi nhà thứ 2, bởi hầu hết thời gian trong năm tôi đều lênh đênh trên biển Trường Sa. Đặc biệt, đánh bắt hải sản ở Trường Sa rất an tâm vì luôn có bộ đội hải quân sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ khi cần thiết. Những lúc máy móc bị hỏng hóc, gọi điện thoại cho đảo Trường Sa, ngay tức khắc có bộ đội ra lai kéo vào âu tàu sửa chữa miễn phí. Tàu hết dầu, vào đảo mua với giá bằng đất liền, nước ngọt được cấp miễn phí, lương thực, thực phẩm cũng được bộ đội hỗ trợ”. Không riêng gì ông Toán, bao đời nay, hầu hết ngư dân các tỉnh miền Trung ra Trường Sa đánh bắt hải sản đều được quân, dân Trường Sa giúp đỡ chân tình.

Tàu cá của ngư dân neo đậu ở âu tàu đảo Trường Sa.

Tàu cá của ngư dân neo đậu ở âu tàu đảo Trường Sa.

Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, những năm qua, nhiều âu tàu ở Trường Sa được xây dựng khang trang, vững chắc, trở thành nơi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão an toàn cho ngư dân. Hôm chúng tôi lên thăm đảo Trường Sa, trong âu tàu rộng lớn, hàng trăm chiếc tàu cá của ngư dân đang neo đậu ở đây. Gặp chúng tôi, ông Hồ Văn Tươi - chủ tàu KH 93449 TS (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) cho biết: “Mỗi chuyến biển chúng tôi thường đi gần 1 tháng. Giữa trùng khơi bao la, việc gặp những sự cố về máy móc, thiết bị, hay sức khỏe là khó tránh khỏi. Thế nhưng, trong mỗi chuyến đi biển, chúng tôi đều rất an tâm vì ở Trường Sa luôn có quân, dân sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc. Ở Trường Sa, hầu như có đầy đủ các dịch vụ từ kiểm tra, sửa chữa máy móc, cung cấp dầu, lương thực, thực phẩm, nước ngọt; còn khi ốm đau, bệnh tật, chúng tôi đều được quân y ở các đảo hỗ trợ điều trị tích cực, nên dù đánh bắt dài ngày vẫn như ở nhà vậy”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Mạnh Hải - Chủ tịch UBND xã Song Tử Tây cho biết, ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo còn sẵn sàng hỗ trợ ngư dân trên biển. Từ đầu năm 2024 đến nay, đảo Song Tử Tây đã hướng dẫn cho hơn 150 lượt tàu cá với hơn 1.360 lượt ngư dân vào vào âu tàu an toàn; sửa chữa gần 30 tàu cá bị hư hỏng; tặng hơn 150 lá cờ Tổ quốc, hỗ trợ 300kg gạo, 156 thùng mì tôm, 1.500kg rau xanh và 250.000 lít nước ngọt cho ngư dân. Đặc biệt, quân y trên đảo đã kịp thời cứu chữa, điều trị bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 900 lượt ngư dân. Còn tại đảo Trường Sa, thời gian qua đã hướng dẫn cho 1.300 lượt tàu cá ra vào âu tàu tránh trú bão, hỗ trợ sửa chữa 15 tàu cá; tặng 550 lá cờ Tổ quốc, 110 áo phao, 550.000 lít nước ngọt, 1.500kg rau xanh và cấp cứu, điều trị bệnh cho hơn 600 ngư dân…

Đại tá Ngô Đình Xuyên - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân cho biết, cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo ở Trường Sa luôn đoàn kết một lòng. Đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ, cứu nạn ngư dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đó là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa luôn gương mẫu, đi đầu trong tất cả các nhiệm vụ, triển khai tốt phong trào thi đua quyết thắng…

Giữa biển trời Trường Sa, những chiếc tàu cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay như những cột mốc khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

VĂN GIANG

Kỳ 1: Đảo là nhà, biển cả là quê hương

Kỳ 3: Sức sống giữa trùng khơi

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su/202505/to-quoc-noi-dau-song-ky-2-tham-tinh-quandan-470267a/
Zalo