Tình yêu Trường Sa trong Trái tim của đảo

Từ tháng 3-2024, NXB Kim Đồng cho ra mắt Tủ sách Biển đảo Việt Nam, tái bản và phát hành những ấn phẩm về chủ đề này dành cho các độc giả nhỏ tuổi.

Tập thơ Trái tim của đảo

Tập thơ Trái tim của đảo

Mỗi cuốn sách là một cách tiếp cận độc đáo giúp học sinh tìm hiểu về vùng lãnh hải thân yêu của Tổ quốc. Mới đây, tập thơ Trái tim của đảo của tác giả Hồ Huy Sơn được phát hành, như một nét vẽ trong trẻo, đáng yêu, đầy màu sắc, giúp bức tranh biển đảo được in rõ hơn vào lòng thế hệ trẻ Việt.

Trái tim của đảo gồm 26 bài thơ, là 26 câu chuyện, với những nhân vật, địa điểm, hình ảnh thiên nhiên… tạo nên dáng dấp, hình hài của quần đảo Trường Sa (Việt Nam). Nhà thơ - nhà báo Hồ Huy Sơn đã viết các bài thơ này trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa.

“Trở về thành phố sau hơn một tuần lênh đênh trên biển, trong khi vẫn chếnh choáng say đất liền, tôi chợt lóe lên một ý tưởng: Sao mình không viết một tập thơ thiếu nhi về Trường Sa? Tôi muốn kể cho các em nghe những điều mình đã trải nghiệm khi đến với Trường Sa. Quan trọng hơn, tôi muốn gửi đến các em thông điệp giản dị: Trường Sa là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc mình!”, nhà thơ Hồ Huy Sơn chia sẻ.

Bài thơ mở đầu cho cuốn sách, tác giả viết: Trường Sa ở đâu vậy nhỉ?/ Mà em chưa thấy bao giờ/ Nhìn lên bản đồ đất nước/ Nhấp nhô sóng vỗ xa bờ… Quả thực, ngoài thông tin cơ bản “Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa” thì các em còn biết gì về nơi đây không? Thế rồi bài thơ liên tiếp liệt kê: ở đó có trường học với học sinh say sưa ôn bài, có chú hải quân ngày đêm canh gác, có hàng loạt đảo được nêu tên như Thuyền Chài, Đá Lát, Phan Vinh, Đá Tây… và khẳng định một câu chắc nịch: Em ơi, giờ em đã rõ?/ Trường Sa ở giữa biển khơi/ Nhưng mà cũng không xa lắm/ Vẫn là Tổ Quốc mình thôi! Nghe sao mà trìu mến, thân thương đến lạ!

Từ bài thơ giới thiệu chung ấy, tác giả bắt đầu phác họa từng hình ảnh của Trường Sa với những câu chuyện nhỏ riêng. Đó là các em thơ ngày ngày tới trường dưới tán bàng vuông xanh mát, mỗi bước chân đi được nâng niu, vỗ về bởi tiếng sóng biển dặt dìu. Các bé thích thú ăn kem bên cột mốc, nhâm nhi đọc từng trang sách nhỏ, đón nhận từng món quà mộc mạc của đất liền… đáng yêu và hồn nhiên!

Tác giả còn dành tình yêu cho những loài hoa của đảo như hoa bàng vuông, hoa ốc, hoa phong ba… không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn bởi “nhiệm vụ của chúng”: Nhưng mà đẹp nhất/ Ở đảo Trường Sa/ Trong các loài hoa/ Là bông hoa nhỏ/ Đêm, ngày đều nhớ/ Nhiệm vụ của mình/ Những bông hoa xinh/ Làm cột mốc nhí!

Lật mở từng trang sách, đọc lên những vần điệu trong sáng, hòa nhịp đập cùng Trái tim của đảo, chắc chắn Trường Sa chẳng ở đâu xa xôi, mà chính trong lòng của các em đó!

THANH HOA

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tinh-yeu-truong-sa-trong-trai-tim-cua-dao-post786278.html
Zalo