Tình yêu đẹp hướng tới tương lai

Ngày nghỉ cuối tuần, sau khi cùng đồng đội chơi thể thao, Thiếu úy Vàng Văn Công, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) ngồi ngắm những bông hoa rực rỡ khoe sắc ở trước hiên nhà, lòng bồi hồi nhớ về bạn gái Lò Thị Mai, đang là sinh viên năm thứ hai đại học.

Cũng vào dịp này cách đây hai năm, khi đang là học sinh cuối cấp THPT, Lò Thị Mai đăng hình ảnh và những dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân thì nhận lại tin nhắn phản hồi của chàng trai Vàng Văn Công. Cả hai trò chuyện qua lại một thời gian, được biết Công cùng quê Điện Biên với mình, lại cùng dân tộc Thái nên cả hai càng thấy thân quen hơn. Biết Mai đang trong giai đoạn ôn thi căng thẳng, vất vả nên hằng ngày, Công đều nhắn tin động viên, hỏi han. Cuối tuần rảnh rỗi, anh thường ghé nhà sách, tìm những cuốn sách phục vụ ôn thi để gửi tặng Mai. Thậm chí, có những bài toán khó, Công còn đóng vai trò “gia sư” hướng dẫn, cùng tranh luận để tìm ra cách giải hay. Nhiều khi nửa đêm, chàng sĩ quan trẻ còn đặt báo thức để gọi bạn gái dậy học bài...

Thiếu úy Vàng Văn Công cùng bạn gái Lò Thị Mai. Ảnh do nhân vật cung cấp

Thiếu úy Vàng Văn Công cùng bạn gái Lò Thị Mai. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tình cảm của cả hai cứ thế lớn dần. Đến ngày Lò Thị Mai nhận được thông báo trúng tuyển đại học, niềm vui như được nhân đôi. Trước ngày nhập học, cả hai đã có buổi hẹn hò, cùng nhau ngắm hoàng hôn trên cánh đồng Mường Thanh, cùng hít hà mùi thơm của hương lúa mới. Xúc động, Công nắm tay bạn gái ngỏ lời: “Lần đầu nhìn thấy ảnh đại diện của em, anh đã có cảm giác rất thân quen, gần gũi. Suốt thời gian qua, anh nhận thấy em đúng là người con gái anh kiếm tìm bấy lâu. Anh mong em học tập thật tốt, chúng mình cùng nhau thi đua để xây dựng tương lai”.

Sau này, khi đã là người yêu của nhau, Lò Thị Mai mới chia sẻ: “Em vốn là người sống nội tâm, kín đáo, chỉ thích những người học giỏi, ngoan hiền, chăm chỉ. Em cảm mến anh từ những tháng ngày cùng đồng hành giúp em ôn thi, qua lần đầu gặp gỡ, càng khẳng định sự lựa chọn và gửi gắm niềm tin của mình là đúng người, đúng thời điểm”.

Vì yêu xa nên mỗi năm, Công và Mai chỉ được gặp nhau hai lần vào dịp nghỉ hè và Tết. Tết vừa rồi, chàng sĩ quan trẻ nhận nhiệm vụ trực nên Mai quyết định đến thăm anh. Đến đơn vị, cảm nhận đầu tiên của cô sinh viên khi bước vào cổng doanh trại là một không gian sáng, xanh, sạch, đẹp với hệ thống cây xanh tạo cảnh quan hài hòa, cơ sở vật chất được xây dựng, bố trí bài bản, khoa học. Bên trong là dãy nhà làm việc với không gian thoáng mát, sạch sẽ; khu vực nhà ở của cán bộ, chiến sĩ được bố trí ngăn nắp khiến Mai càng thêm tự hào, yên tâm.

Hằng ngày, sau thời gian làm việc, dù bận nhưng cả hai luôn sắp xếp thời gian để động viên nhau cùng cố gắng học tập, công tác. Đôi bạn trẻ luôn tâm đắc câu nói: “Cầu vồng muốn xuất hiện phải có mưa và nắng. Hạnh phúc muốn sâu lắng phải trải qua thử thách phía trước. Dù yêu xa nhưng trái tim luôn hướng về nhau và cùng xây đắp tương lai tốt đẹp”.

MAI LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/tinh-yeu-dep-huong-toi-tuong-lai-819756
Zalo