Phụ nữ học cách yêu thương bản thân
Lâu nay, phụ nữ được xem là 'phái yếu' so với đàn ông. Hầu hết chị em mong muốn được chiều chuộng và yêu thương. Việc phải hoàn thành cùng lúc nhiều 'vai' khiến phụ nữ càng cần một chỗ dựa.

Thiếu nữ tại Đường sách TPHCM những ngày xuân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
1. Phương Linh và Thanh Hải là bạn học lớp tiếng Anh giao tiếp dành cho người đã đi làm. Hàng tuần, vào các buổi tối thứ hai, tư, sáu, họ cùng tham gia vào các hoạt động sôi nổi tại lớp học. Từ đầu khóa học, Thanh Hải đã có ấn tượng với cô bạn cùng lớp cao ráo, khuôn mặt đáng yêu, khả năng ngôn ngữ hoạt bát, luôn tích cực tham gia mọi hoạt động của lớp. Ngược lại, Phương Linh không có chút quan tâm nào đến bạn nam có chiều cao khiêm tốn, nói chuyện chậm rãi, thường xuyên chìm lỉm trong các hoạt động chung của lớp.
Một lần tình cờ, hai người có cơ hội làm việc với nhau do chung nhóm thuyết trình đề tài của lớp. Từ việc trao đổi bài vở đến chia sẻ về gia đình và công việc, tần suất nhắn tin qua lại của họ ngày một nhiều hơn. Dần dà, Linh có thói quen chờ tin nhắn của bạn học nam cùng lớp vào mỗi buổi tối. Hôm nào quá giờ hẹn mà điện thoại chưa “ting ting”, cô lo lắng không biết Hải gặp chuyện gì. Mỗi khi có chuyện vui, buồn ở gia đình hay công việc, người đầu tiên Linh nghĩ đến và muốn chia sẻ là Hải dù tính chất công việc hai người khác nhau, giữa họ không có bất kỳ bạn chung nào. Tình cảnh trở nên trớ trêu khi Linh nhận ra sự quan tâm mình dành cho Hải nhiều hơn dành cho bạn trai đã quen 3 năm qua. Rất nhiều lần Linh muốn hỏi Hải đã có bạn gái chưa, việc hai người duy trì thói quen nhắn tin qua lại có ảnh hưởng mối quan hệ giữa Hải và bạn gái hay không nhưng rồi lại thôi. Riêng về phần mình, Linh mơ hồ cảm giác có lỗi với bạn trai, lý trí mách bảo không nên tiếp tục nhắn tin qua lại với Hải nhưng bàn tay vẫn theo thói quen bấm vào hình đại diện quen thuộc rồi ngồi chờ tin nhắn vào mỗi buổi tối.
2. Trúc Mai trở thành mẹ đơn thân sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm với người chồng hơn cô 8 tuổi. Ở độ tuổi 38 được nhiều người gọi là giai đoạn “chín” nhất của người phụ nữ, cô chưa từng nghĩ đến việc đi thêm bước nữa mà chỉ tập trung phát triển sự nghiệp để kiếm thật nhiều tiền lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Sau ly hôn, Trúc Mai trở thành một con người khác. Từ trang phục đi làm, cách trang điểm đến phong thái làm việc với đồng nghiệp cùng công ty, cô đều thể hiện sự mạnh mẽ, quyết đoán, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh dịu dàng, cách nói chuyện mềm mỏng trước đây.
Sau nhiều tháng miệt mài thể hiện năng lực bản thân, cô được giám đốc cất nhắc vị trí trưởng phòng tiếp thị. Guồng quay công việc cứ thế cuốn đi, cô hài lòng với cuộc sống bận rộn và mức thu nhập hơn trăm triệu đồng mỗi tháng, đủ sức lo học phí cho con trai đi du học. Trong một lần công tác, Trúc Mai gặp Đức Hùng, phó giám đốc truyền thông công ty đối tác. Đức Hùng hơn cô 2 tuổi, vợ mất đã nhiều năm khi hai người chưa kịp có con chung. Cũng giống Trúc Mai, do công việc bận rộn nên anh chưa nghĩ đến việc tái hôn. Hai con người với hai hoàn cảnh khác biệt gặp nhau qua những lần trao đổi công việc, những bữa tiệc rượu chung với khách hàng. Điều gì đến cuối cùng cũng đến. Họ nhận ra sự quan tâm dành cho đối phương ngày càng nhiều lên nhưng không ai dám mở lời. Đức Hùng sợ một lần nữa làm tổn thương người phụ nữ từng một lần đổ vỡ. Trúc Mai lại sợ mình nhầm lẫn giữa khát khao được yêu thương - dù chưa một lần dám nói ra, và tình cảm thật sự dành cho Đức Hùng.
3. Cuộc sống với quá nhiều trói buộc - từ gia đình, con cái, sự nghiệp đến những lời bàn tán, đánh giá của mọi người xung quanh, khiến nhiều phụ nữ không dám sống thật với cảm xúc của mình. Dù thực tế, nhu cầu được yêu thương và chia sẻ là có thật đối với đa số chị em. Do đó, trong nhiều trường hợp, phụ nữ thường dễ nhầm lẫn giữa tình cảm nam nữ thật sự với việc được thỏa mãn nhu cầu được chia sẻ.
Hai người phụ nữ trong hai câu chuyện nói trên giống nhau ở chỗ là tìm được người đàn ông mang lại cảm xúc mới mẻ và thỏa mãn những nhu cầu thầm kín mà trước đó bỏ ngỏ. Tuy nhiên, ranh giới giữa tình cảm thật sự và ngộ nhận do có sự đồng điệu về tâm hồn thường rất mong manh, không phải ai cũng có đủ lý trí nhận ra. Đặc biệt, với những phụ nữ từng trải qua một lần đổ vỡ, trái tim ngoài những vết xước còn chở thêm rất nhiều lo lắng, hoài nghi. Vì vậy, dù luôn khao khát được yêu thương, có người chọn cách “thà tàn nhẫn với chính mình còn hơn để người khác có cơ hội tàn nhẫn với mình”; có người liều mạng lại lao vào một mối quan hệ khi chưa tìm hiểu kỹ lưỡng, cân nhắc thiệt hơn.
Mỗi người đều có định nghĩa riêng về hạnh phúc, nhu cầu tình cảm không ai giống ai. Khao khát được yêu thương là thật, nhưng phụ nữ hãy lắng nghe thật kỹ trái tim mình. Lựa chọn ở một thời điểm nào đó có thể đúng hoặc sai, nhưng quan trọng là phụ nữ học được cách yêu thương chính bản thân mình. Bởi hạnh phúc đôi khi có thể tự tạo ra chứ không phải lúc nào cũng ngồi chờ người khác mang đến.