Tình quân dân trong Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam
Không chỉ là những khối diễu binh diễu hành chỉnh tề, không chỉ là sắc cờ bay rợp trời, mà còn là nụ cười, ánh mắt, là những cái ôm, cái bắt tay bịn rịn giờ chia tay giữa người dân và các chiến sĩ.
Ngày 30/4, trong không khí trang nghiêm và sôi động của ngày hội lớn, nơi từng bước chân người lính hòa cùng nhịp đập của triệu con tim, một bức tranh sống động về tình quân dân đã được vẽ nên - chân thực, xúc động và đậm đà bản sắc Việt. Những khoảnh khắc tưởng như nhỏ bé lại thắp sáng tinh thần đoàn kết, lòng tự hào và tình yêu quê hương đất nước.
Phóng viên Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn đã có mặt để ghi lại những hình ảnh cảm động ấy - những câu chuyện không lời nhưng lay động lòng người, từ mỗi góc phố, mái nhà, đến từng ánh nhìn khi chia tay.

Trên những con đường rợp nắng, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ diễu hành tiến qua trong tiếng hô vang đầy khí thế. Người dân tập trung hai bên đường, sử dụng điện thoại thông minh để ghi lại từng hình ảnh của các khối diễu hành.

Nhiều người dân tận dụng vị trí cao trên ban công để có thể bắt trọn khoảnh khắc lịch sử.

Nhiều người tranh thủ ghi lại từng khung hình cùng với chiến sĩ để lưu giữ một phần ký ức không thể nào quên.

Em Thái Nhật Thiên Vân (sinh năm 2001), ngụ tại phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, thướt tha trong tà áo dài cổ truyền, chụp ảnh lưu niệm như một biểu tượng giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Nhóm bạn trẻ này muốn quảng bá đến mọi người nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt.

Chị Xà Duy Anh Đào (27 tuổi, ngụ phường 2, quận Tân Bình) tự tay đặt một búp bê để tặng bạn mình là chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bắn pháo trong sự kiện.

Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, các chiến sĩ được người dân mến mộ, chụp ảnh cùng để lưu giữ kỷ niệm.

Tình yêu của người lính sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc biệt xúc động là khoảnh khắc chia tay những người lính, người dân đứng bên hai bên đường vẫy chào tạm biệt.

Những cái chạm tay thắm tình quân dân

Ngồi trên xe để về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các chiến sĩ cũng chào tạm biệt và gửi "tình yêu" của mình đối với người dân.

Hôm nay (30/4) không chỉ là ngày của nghi lễ, mà còn là ngày người dân và người lính chạm vào trái tim nhau bằng sự cảm thông, lòng tự hào và một tình yêu quê hương nồng nàn.