Ngày trọn vẹn ý nghĩa, vững niềm tin

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025) đã diễn ra trọng thể, ý nghĩa, giàu cảm xúc; là dịp để các thế hệ từ học sinh, sinh viên, đến cựu chiến binh cùng bày tỏ niềm tự hào về hòa bình, về đất nước.

Lễ kỷ niệm đã diễn ra an toàn, thành công như mong đợi của hàng triệu trái tim Việt Nam. Buổi lễ đã kết thúc nhưng hàng triệu trái tim còn thổn thức, xúc động dâng trào khi các khối diễu binh, diễu hành ra khỏi khán đài và tiến về phía các ngả đường để chào nhân dân. Niềm vui như vỡ òa, mọi cảm xúc lúc này không thể tả hết bằng lời.

Các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử tại lễ kỷ niệm.

Các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử tại lễ kỷ niệm.

Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một lễ diễu binh tầm cỡ quốc gia, em Ngô Mai Thảo, học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, quận 6, TP Hồ Chí Minh không giấu được sự xúc động và niềm tự hào. Em chia sẻ: “Khi những hồi trống vang lên, hay những âm thanh vang rền của pháo lễ, em cảm thấy nhịp tim mình rung lên niềm xúc động, tự hào. Được chứng kiến tận mắt các cô chú, anh chị diễu binh, diễu hành qua lễ đài, em cảm thấy rất bồi hồi, xúc động và vô cùng tự hào. Em hiểu thêm những gì mà ông cha ta đã hy sinh để có được đất nước ngày hôm nay. Hòa bình đẹp quá!”.

Học sinh Ngô Mai Thảo.

Học sinh Ngô Mai Thảo.

Với trách nhiệm của người trẻ, Mai Thảo khẳng định sẽ nỗ lực học tập để trở thành một công dân có ích. Thảo hy vọng rằng vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bản thân sẽ được tham gia vào đoàn diễu binh, diễu hành. Thảo “bật mí” thêm, bản thân rất thích hình ảnh bác sĩ quân y và mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

Nếu người trẻ háo hức, phấn khởi và trào dâng niềm tự hào khi theo dõi một sự kiện trọng đại của đất nước thì với những cựu chiến binh như ông Đoàn Bình Tĩnh - người từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 - đó là dịp trở lại chiến trường xưa, sống lại một phần ký ức hào hùng. Ông kể: “Tôi thuộc lực lượng đặc công, tham gia đánh chiếm các mục tiêu trọng yếu như cầu Rạch Chiếc, cầu Bình Triệu… Khi đó, chúng tôi chia làm nhiều mũi tiến công, nhanh chóng làm chủ các mục tiêu tạo điều kiện các lực lượng trong nội đô, đi đến thắng lợi cuối cùng”.

Lễ kỷ niệm diễn ra trọn vẹn, ý nghĩa.

Lễ kỷ niệm diễn ra trọn vẹn, ý nghĩa.

Trở lại TP Hồ Chí Minh sau nhiều thập kỷ, cựu chiến binh Đoàn Bình Tĩnh xúc động khi thấy diện mạo thành phố đổi thay nhanh chóng, có nhiều đổi mới, phát triển nhanh, hiện đại và đẹp. Ông bày tỏ: “Tôi rất tự hào cho khoảng thời gian cũng góp sức giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hạnh phúc khi đất nước có nhiều “trái ngọt” sau 50 năm”.

Cựu chiến binh Đoàn Bình Tĩnh.

Cựu chiến binh Đoàn Bình Tĩnh.

Còn với cựu chiến binh Nguyễn Thị Tuyết Vân (dũng sĩ diệt Mỹ) thì bà lúc nào cũng sống trong tâm thế “Đất nước trọn niềm vui”. Thời khắc tháng 4-1975, bà là chiến sĩ quân y trong đội hình của Quân đoàn 2 tiến vào Dinh Độc Lập. Tham dự buổi lễ, nhiều ký ức sâu đậm về thời kỳ phục vụ trong Quân đội trong bà lại tràn về. “Đây là dịp để ôn lại kỷ niệm, tri ân đồng đội và nhìn lại sự đổi thay của TP Hồ Chí Minh sau 50 năm thống nhất đất nước”.

Bà rất xúc động khi hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn được nhân dân quý trọng, vẫn sống mãi trong lòng nhân dân, nhất là khi nhiều người trẻ khi gặp các cựu chiến binh đã đến chào hỏi lễ phép, xin chụp ảnh cùng đoàn cựu chiến binh. “Việc giáo dục truyền thống nên bắt đầu từ những điều gần gũi như vậy, để các cháu hiểu và trân trọng những hy sinh của cha ông. Thế hệ của tôi bây giờ chỉ mong con cháu học tốt, có kiến thức và đóng góp cho đất nước. Con tôi, cháu tôi cũng là bộ đội, nối tiếp truyền thống gia đình, cống hiến cho đất nước”.

Cựu chiến binh Nguyễn Thị Tuyết Vân.

Cựu chiến binh Nguyễn Thị Tuyết Vân.

Sức mạnh dân tộc được thể hiện qua lăng kính của nhiều thế hệ tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025). Mỗi chia sẻ là một lát cắt cảm xúc sống động, cho thấy tinh thần yêu nước luôn chảy mạnh mẽ trong từng trái tim Việt Nam. Một ngày kỷ niệm trọn vẹn, vững niềm tin!

Bài, ảnh: HỒNG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/50-nam-dai-thang-mua-xuan-1975/ngay-tron-ven-y-nghia-vung-niem-tin-826518
Zalo