Tìm thấy thi thể bé trai 3 tuổi sau vụ va chạm giữa hai xuồng máy: Gia đình hiếm muộn mất đi đứa con duy nhất
Thi thể bé trai được phát hiện vào khoảng 8h30 sáng ngày 14/2, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 500m, xót xa hơn nạn nhân chính là đứa con duy nhất của gia đình hiếm muộn.
Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể bé trai 3 tuổi mất tích trong vụ va chạm giữa hai xuồng máy trên sông, kết thúc quá trình tìm kiếm đầy xót xa, theo báo Tiền Phong. Thông tin từ UBND huyện Năm Căn, thi thể bé trai được phát hiện vào khoảng 8h30 sáng ngày 14/2, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 500m. Gia đình bé trai gặp nạn thuộc diện khó khăn và đã hiếm muộn suốt hơn 7 năm trước khi sinh con.
Trước đó, vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày, ông N.T.P. (41 tuổi, trú tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) điều khiển xuồng máy composite chở theo con trai 3 tuổi đến UBND xã Đất Mới để làm giấy tờ.
![Gia đình hiếm muộn mất đi đứa con duy nhất khiến ai nấy xót xa. Ảnh Tiền Phong](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_625_51475230/16be38480a06e358ba17.jpg)
Gia đình hiếm muộn mất đi đứa con duy nhất khiến ai nấy xót xa. Ảnh Tiền Phong
Khi đến ngã tư sông Ông Kiểng (ấp Tắc Năm Căn A, xã Đất Mới), xuồng máy của ông P. xảy ra va chạm với phương tiện do ông B.V.L. (50 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn) điều khiển.
Cú va chạm mạnh khiến xuồng máy của ông P. chìm ngay tại chỗ. Vợ chồng ông may mắn bơi được vào bờ, nhưng bé trai 3 tuổi đã rơi xuống sông và mất tích.
Vụ việc đau lòng này là một lời nhắc nhở nghiêm khắc về an toàn giao thông đường thủy. Đặc biệt, với những khu vực sông ngòi chằng chịt như Cà Mau, người dân cần tuân thủ nghiêm túc các quy định khi di chuyển bằng phương tiện đường thủy để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn.