Tìm đọc báo Hải Dương cuối tuần
Mời quý vị và các bạn tìm đọc Báo Hải Dương cuối tuần số 1280 với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn.

Trên trang Phóng sự - ghi chép Hải Dương cuối tuần số 1280 có bài “Người rừng” ở Bãi Thảo (Tiến Mạnh - Văn Tuấn). Bài khắc họa chân dung của ông Ngô Văn Ba, ở thôn Bãi Thảo, xã Bắc An (Chí Linh), người đã gần 20 năm làm nghề trồng cây, chăm sóc rừng. Ở Hải Dương, hầu hết các cánh rừng sản xuất ở Chí Linh, Kinh Môn đều đã in dấu chân ông. Vì thế người dân địa phương gọi ông với cái tên trìu mến là "người rừng".
Quý I/2025, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Hải Dương ghi nhận mức tăng trưởng cao. Lĩnh vực này đang tạo lực đẩy quan trọng cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Tình hình được phản ánh trong bài Ngành chế biến, chế tạo dẫn dắt tăng trưởng (Nguyệt Trang) trên trang Kinh tế.

Trên trang Xã hội có bài Tự tin hòa nhập (Hoàng Linh). Mang trong mình khiếm khuyết cơ thể nhưng nhiều người khuyết tật không mặc cảm mà luôn phấn đấu, nỗ lực vươn lên.
50 năm qua, văn học Hải Dương đã từng bước phát triển mạnh mẽ từ đội ngũ đến tổ chức, tác phẩm và thành tựu. Nội dung này được phản ánh trong bài "Văn học Hải Dương 50 năm đổi mới cùng đất nước" (Linh Linh) trên trang Văn hóa - thể thao - giải trí.
Trên trang Pháp luật có bài Cựu thanh tra giao thông bán đất “vịt giời” (Tiến Hoàng). Phản ánh vụ việc nhiều tháng nay, chị Hà Thị Thu ở phường Quang Trung (TP Hải Dương) thấp thỏm chờ phiên tòa xét xử bị cáo là cựu thanh tra viên Sở Giao thông vận tải tỉnh để mong lấy lại số tiền bị lừa.

Trang Văn nghệ có truyện ngắn Sau một trò chơi của tác giả (Lữ Mai); tản văn Xúc cảm tháng tư (Ninh Lê); các bài thơ: Tìm trong ký ức (Lê Khắc Dinh); Vào hạ ( Vũ Lệ Hương); Giã từ tháng ba (Nguyễn Đình Xuân); Với Đồ Sơn (Trà Lý); Giả chay (Hương Thủy)...
Báo còn nhiều nội dung hấp dẫn khác, mời bạn tìm đọc!