'Thứ Bảy về bản' góp phần đổi thay cuộc sống nhân dân biên giới
Hưởng ứng chương trình 'Thứ Bảy về bản', cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Roàng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình đã thực hiện nhiều nội dung, phần việc góp phần tạo sự đổi thay cuộc sống nhân dân địa bàn. Trên cơ sở đó, tình cảm quân dân càng thêm gắn bó, đồng lòng bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.
“Ngày thứ Bảy về bản” đầu tiên sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tổ công tác gồm 6 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cồn Roàng đã xuống địa bàn phối hợp với giáo viên, phụ huynh Trường Mầm non Tân, Thượng Trạch làm hàng rào, cổng tại điểm trường lẻ.
Những người lính mang quân hàm xanh làm mọi công đoạn từ hàn sắt, sơn cổng, kéo lưới B40 để điểm Trường Mầm non bản Cồn Roàng kín đáo. Trước đó, đơn vị cũng đã cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ giáo viên tại điểm trường trồng rau xanh quanh khuôn viên góp phần cải thiện bữa ăn cho học sinh. Sau một ngày lao động của bộ đội, giáo viên, phụ huynh toàn bộ bờ rào bao quanh, cổng của điểm trường đã được xây dựng xong, khang trang, sạch đẹp.
![Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Roàng tự tay hàn sắt làm cổng cho điểm trường học.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_16_51433053/b03dc7f3fcbd15e34cac.jpg)
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Roàng tự tay hàn sắt làm cổng cho điểm trường học.
![Sau một ngày lao động, quân và dân hoàn thành xây dựng cổng, bờ rào tại điểm Trường Mầm non bản Cồn Roàng.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_16_51433053/cc3552e469aa80f4d9bb.jpg)
Sau một ngày lao động, quân và dân hoàn thành xây dựng cổng, bờ rào tại điểm Trường Mầm non bản Cồn Roàng.
Qua câu chuyện với Trung tá Nguyễn Khánh Toàn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cồn Roàng được biết, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 29,326km đường biên giới, phụ trách 8 bản của xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch với điều kiện dân cư phân bố không đồng đều, cuộc sống còn nhiều khó khăn.
Trong thời gian qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Roàng đã triển khai nhiều chương trình, dự án giúp nhân dân nâng cao cuộc sống. Tính đến nay, đơn vị đang hỗ trợ nhân dân thực hiện 6 mô hình chăn nuôi lợn, 20 mô hình chăn nuôi gà, 3 mô hình nuôi ong lấy mật (trị giá gần 50 triệu đồng). Cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng kêu gọi nguồn kinh phí tiếp tục duy trì phát huy hiệu quả mô hình “Giếng nước vùng biên”, “Tủ thuốc Biên phòng”, “Truyền thanh bản xa”.
![Niềm vui của quân và dân sau một ngày lao động vất vả.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_16_51433053/27ebb23a8974602a3965.jpg)
Niềm vui của quân và dân sau một ngày lao động vất vả.
null
![Tổ 3 chiến sĩ trẻ Đồn Biên phòng Cồn Roàng hỗ trợ người dân trồng rau xanh.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_16_51433053/aee902383976d0288967.jpg)
Tổ 3 chiến sĩ trẻ Đồn Biên phòng Cồn Roàng hỗ trợ người dân trồng rau xanh.
Cùng với nguồn kinh phí, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều bám địa bàn hỗ trợ nhân dân kỹ thuật chăn nuôi, xây dựng các công trình dân sinh. “Từ khi triển khai chương trình “Thứ Bảy về bản”, vào hai ngày cuối tuần, quân số của đơn vị được chia ra thành nhiều tổ công tác xuống các bản làng để giúp đỡ nhân dân. Trên cơ sở thực tế, các tổ công tác sẽ triển khai các phần việc khác nhau như xây dựng công trình phục vụ dân sinh, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, cắt tóc cho trẻ em… Thông qua đó góp phần cùng chính quyền địa phương, các lực lượng nâng cao cuộc sống vùng biên”, Trung tá Nguyễn Khánh Toàn khẳng định.
![Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Roàng và đoàn viên, thanh niên địa phương xây dựng công trình điện chiếu sáng trên các trục đường giao thông.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_16_51433053/702bd3fae8b401ea58a5.jpg)
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Roàng và đoàn viên, thanh niên địa phương xây dựng công trình điện chiếu sáng trên các trục đường giao thông.
Người con của đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều, binh nhất Hồ Văn Chiến, Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cồn Roàng rất tích cực tham gia các hoạt động trong chương trình. Chiến sĩ trẻ tự tay cắt tóc, hướng dẫn nhân dân trồng rau xanh, vệ sinh nhà cửa. Khi được hỏi, Chiến tâm sự: “Tôi cảm thấy rất vui khi được tham gia cùng đồng đội xuống bản giúp đỡ bà con. Nhìn thấy niềm vui của người dân, em nhỏ có mái tóc gọn gàng, tôi rất hạnh phúc”.