'Thỏa lòng mong ước năm xưa của Người'

Trong không khí trang trọng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 19/5, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' giai đoạn 2022-2025. Tại buổi lễ, một tác phẩm âm nhạc đặc biệt đã được vinh danh - ca khúc 'Thỏa lòng mong ước năm xưa của Người' của nhạc sĩ Vũ Hường, nguyên cán bộ Liên doanh Vietsovpetro - đã xuất sắc đạt giải A hạng mục Văn học - Nghệ thuật.

Ca khúc "Thỏa lòng mong ước năm xưa của Người" của nhạc sĩ Vũ Hường xuất sắc đạt giải A ở hạng mục Văn học - Nghệ thuật tại Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2022-2025 do Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức.

Ca khúc "Thỏa lòng mong ước năm xưa của Người" của nhạc sĩ Vũ Hường xuất sắc đạt giải A ở hạng mục Văn học - Nghệ thuật tại Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2022-2025 do Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức.

Từ một lời hứa lịch sử tại Baku...

Ngày 23/7/1959, trong chuyến thăm chính thức tới Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân tại khu công nghiệp dầu khí Baku - trung tâm khai thác và chế biến dầu mỏ nổi tiếng của Xô Viết thời bấy giờ. Tại đây, Người xúc động bày tỏ kỳ vọng: "...Tôi hy vọng và tin tưởng rằng khi Việt Nam kháng chiến thắng lợi, các đồng chí sẽ giúp chúng tôi tìm ra dầu, rồi khai thác và chế biến dầu, xây dựng được khu công nghiệp dầu khí như Baku..."

«… Я надеюсь и верю,

когда Вьетнам одержит окончательную победу

в войне Сопротивления, вы поможете нам найти нефть,

поможете добывать и перерабатывать ее,

и создать такую базу нефтегазовой промышленности,

какая есть сейчас в Баку…»

Bác Hồ thăm khu công nghiệp dầu khí Baku năm 1959.

Bác Hồ thăm khu công nghiệp dầu khí Baku năm 1959.

Lời nói ấy không chỉ là một mong ước mà còn là một định hướng chiến lược, là "ngọn lửa thiêng" thắp lên niềm tin cho cả một thế hệ cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành dầu khí Việt Nam trong hành trình xây dựng nền công nghiệp dầu mỏ của đất nước.

...đến ngọn lửa đầu tiên giữa lòng biển khơi

Ước nguyện của Bác đã trở thành hiện thực. Ba năm sau khi Liên doanh Dầu khí Việt - Xô (nay là Vietsovpetro) chính thức thành lập vào ngày 19/6/1981, thì đến ngày 24/5/1984, ngọn lửa thử vỉa đầu tiên đã bừng cháy tại giếng khoan BH-5 mỏ Bạch Hổ, đánh dấu mốc son lịch sử trong ngành dầu khí Việt Nam. Từ đó, từng lớp người thầm lặng nối tiếp nhau vượt qua sóng gió, gian khổ, xây dựng nền công nghiệp dầu khí vững vàng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển.

Âm nhạc thắp sáng tinh thần người lao động Petrovietnam

Là một trong những người chứng kiến bước chuyển mình của ngành dầu khí, năng lượng quốc gia từ những ngày đầu gian khó, nhạc sĩ Vũ Hường luôn mang trong mình tình yêu sâu sắc với nghề và sự kính yêu với Bác Hồ. Năm 1991, trong một lần tìm hiểu tư liệu để phục vụ thiết kế Phòng Truyền thống Vietsovpetro, ông xúc động khi đọc lại lời phát biểu của Bác tại Baku năm xưa.

Ngành Dầu khí đã hiện thực hóa mong ước của Bác Hồ: "Việt Nam có biển thì nhất định có dầu".

Ngành Dầu khí đã hiện thực hóa mong ước của Bác Hồ: "Việt Nam có biển thì nhất định có dầu".

Chính từ khoảnh khắc đó, ý tưởng cho ca khúc "Thỏa lòng mong ước năm xưa của Người" đã ra đời như một món quà tri ân Bác và là tiếng nói chung của hàng vạn người lao động Petrovietnam.

"Khi đất nước còn nghèo nàn, chiến tranh chưa dứt, Bác đã nghĩ xa và tin rằng Việt Nam có biển thì nhất định có dầu. Với tôi, ngọn lửa đầu tiên từ lòng biển ấy không đơn thuần là ngọn lửa kỹ thuật, mà là ngọn lửa thiêng mang theo lời tiên tri của Bác trở thành sự thật", nhạc sĩ Vũ Hường xúc động chia sẻ.

Dù chưa từng dự thi ca khúc, nhưng "Thỏa lòng mong ước năm xưa của Người" đã sớm lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, được nhiều nghệ sĩ trình bày và đoạt Huy chương Vàng tại các hội diễn văn nghệ ngành Dầu khí toàn quốc từ năm 1993 đến nay.

Không dừng lại ở đó, nhạc sĩ Vũ Hường tiếp tục sáng tác nhiều ca khúc về hình tượng Bác Hồ trong đời sống hiện đại, như: "Tình Bác ấm nồng bên ngọn lửa thiêng", "Hát lên Việt Nam", "Tổ quốc mãi bừng sáng Biển Đông" - Lời thơ Châu Khiếu Minh, hay "Trở lại Trường Sơn" - những tác phẩm ca ngợi người công nhân, người lính hải quân và tình yêu đất nước trải dài trong từng cung nhạc, từng giai điệu.

Gửi niềm tin vào thế hệ kế tiếp

Nhạc sĩ Vũ Hường vui mừng khi ca khúc "Thỏa lòng mong ước năm xưa của Người" đạt giải A.

Nhạc sĩ Vũ Hường vui mừng khi ca khúc "Thỏa lòng mong ước năm xưa của Người" đạt giải A.

Tại Lễ trao giải, khi được vinh danh, nhạc sĩ Vũ Hường chia sẻ: "Tôi rất vui mừng và tự hào. Tác phẩm này là tiếng nói từ trái tim, là món quà dâng lên Bác. Tôi xin cảm ơn Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Ban Tổ chức cuộc thi đã tạo ra một sân chơi ý nghĩa để nghệ sĩ được hòa mình vào dòng chảy của tư tưởng Hồ Chí Minh - để thắp sáng thêm ngọn lửa niềm tin cho thế hệ hôm nay và mai sau".

Giữ lửa niềm tin - Thắp sáng mong ước của Bác Hồ

Tâm sự của nhạc sĩ Vũ Hường là lời tri ân Bác Hồ, cũng là tiếng lòng chung của hàng vạn người lao động ngành công nghiệp - năng lượng quốc gia hôm nay - những con người đang ngày đêm cống hiến cho sự phát triển bền vững của đất nước dưới mái nhà chung Petrovietnam.

Đối với Petrovietnam, ca khúc "Thỏa lòng mong ước năm xưa của Người" không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là biểu tượng văn hóa tinh thần sâu sắc, là nhịp cầu kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa tâm huyết của thế hệ đi trước và khát vọng của thế hệ hôm nay.

Tự hào là lực lượng nòng cốt của ngành công nghiệp năng lượng quốc gia, người lao động Petrovietnam luôn khắc ghi lời Bác dặn tại Baku năm 1959, coi đó là kim chỉ nam hành động. Mỗi công trình được dựng xây, mỗi giàn khoan trụ vững giữa đại dương, mỗi dòng dầu, dòng khí được đưa lên từ lòng đất mẹ - đều là minh chứng sống động cho khát vọng "thỏa lòng mong ước năm xưa của Người".

Trong hành trình chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh và hiện đại hóa đất nước, Petrovietnam tiếp tục phát huy truyền thống của "những người đi tìm lửa", khẳng định vai trò tiên phong không chỉ trong khai thác tài nguyên, mà còn trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Ca khúc của người nghệ sĩ đã vượt khỏi khuôn khổ nghệ thuật đơn thuần để trở thành bản hùng ca của ngành, thắp sáng "ngọn lửa thiêng" từ lòng biển khơi - nơi bắt đầu từ một lời ước nguyện năm xưa của Người.

An Nhiên

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/thoa-long-mong-uoc-nam-xua-cua-nguoi-727685.html
Zalo