Khách khổ sở tìm đường xuống biển Thanh Hóa
Dọc bãi biển thuộc khu vực xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đang có hàng chục hộ dân chiếm dụng để làm nơi kinh doanh dịch vụ ăn uống. Khách xuống tắm phải đi qua những gian hàng rất bất tiện.

Người dân phải len lõi qua các gian hàng dựng trái phép để tìm đường ra biển. Ảnh: Lê Dương.
Theo ghi nhận của PV, dọc bãi biển từ thôn Hải Sơn đến Trường Giang, xã Hoằng Trường, Hoằng Hóa đang có hàng chục địa điểm kinh doanh tự phát ngay trên bãi cát của bờ biển.
Các hộ "xí phần", chia từng ô, dựng lều, lán, bày các loại bàn ghế để bán đồ ăn, uống phục vụ khách du lịch. Nhiều hộ còn tự quây tôn làm các phòng tắm tráng (tắm nước ngọt) ngay tại bãi biển, tạo nên khung cảnh nhếch nhác.
Một số người dân địa phương cho biết trước đây bãi biển chưa được đầu tư, còn hoang sơ nên không có khách du lịch nhiều. Từ khi có khu Flamingo, khách du lịch về nhiều, xuất hiện tình trạng chiếm dụng bãi biển làm nơi kinh doanh, buôn bán.




Khu bãi biển Hoằng Trường bị chiếm dụng để kinh doanh, buôn bán. Ảnh: Lê Dương.
Anh Hoàng Tiến Dũng (du khách) cho biết hàng quán bày bán dọc bãi biển, khách xuống tắm biển phải đi qua những gian hàng rất bất tiện, nhất là những lúc khách ngồi ăn uống đông. Không những thế, bãi biển mất không gian để du khách dạo chơi, check-in. Đầy dãy nhà tôn được dựng lên làm khu tắm tráng làm bãi biển nhếch nhác.
Trao đổi với PV, ông Lê Huy Cường, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoằng Hóa, cho biết hiện nay tại dự án khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường ở xã Hoằng Trường đang xảy ra tình trạng hơn 30 trường hợp chiếm dụng vỉa hè, bãi cát, bờ biển để tự ý làm lều quán, kinh doanh trái phép.

Dọc bãi biển có hơn 30 trường hợp chiếm dụng bãi biển kinh doanh trái phép. Ảnh: Lê Dương.
"Để đảm bảo an ninh, trật tự công cộng, đảm bảo mỹ quan khu du lịch, UBND huyện đã yêu cầu các phòng, ngành chức năng, các cơ quan có liên quan triển khai thông báo đến các trường hợp vi phạm, tháo dỡ công trình lấn chiếm trước ngày 30/5", ông Cường cho biết.
Lê Dương/Vietnamnet