Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Gia Lai một hai ba
'Gia Lai một hai ba' của Nguyễn Thanh Mừng dẫn người đọc qua những nẻo đường dốc đèo, qua tiếng thác reo và chiêng cồng, để gặp lại khí phách người xưa. Mỗi hình ảnh, mỗi nhịp thơ là một lát cắt vừa hoang sơ, vừa tự hào về bản sắc không thể phai mờ của đại ngàn Tây Nguyên.
Nhét ba lô cả dốc đèo
Nhà rông chín bậc thác reo chín tầng
Tìm trong bóng lửa linh thần
Nước non bản mệnh quây quần hổ voi.

Minh họa: THỦY NGỌC
Chân có cặp mắt có đôi
Hết mình gió rụng mưa rơi chiêng cồng
Nghe người tiền sử tay không
Vặn từng thớ đá thẳng cong thành rìu.
Giương cần, ghè vểnh miệng kiêu
Gói trong ngàn đổ suối xiêu tiếng khà
Bước thì bước nhịp sông Ba
Bò thì một nắng phở là hai tô.