Người dân nồng nhiệt chào đón các đoàn diễu binh trở về đơn vị
Chiều 3/5, các đoàn diễu binh, diễu hành đã về tới ga Hà Nội, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiều 3/5, các chuyến tàu chở các lực lượng diễu binh, diễu hành hoàn thành nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã về tới ga Hà Nội.

Ngay từ đầu giờ chiều, đông đảo người dân, học sinh, đại diện các ban, ngành và người thân các chiến sĩ có mặt tại ga để chào đón các lực lượng trở về đơn vị.

12h40 ngày 3/5, chuyến tàu SE64 chở đoàn công tác số 1 gồm các lực lượng đoàn Nghi lễ Quân đội và Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia diễu binh, diễu hành về tới ga Hà Nội, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đoàn công tác số 1 do Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn. Trước đó, đoàn công tác khởi hành từ ga Biên Hòa, theo tuyến đường sắt Bắc - Nam, với các điểm dừng tại ga Diêu Trì, Đà Nẵng và Vinh trước khi đến ga Hà Nội vào trưa 3/5.

14h50, chuyến tàu tiếp theo chở các lực lượng Binh chủng Đặc công, Binh chủng Bộ binh và Binh chủng Tăng thiết giáp về tới.




Các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên không ngừng vỗ tay, vẫy cờ chào đón.

Các chiến sĩ xúc động trước những tình cảm ấm áp, thắm tình quân dân tại ga Hà Nội.

Trung úy Phạm Hoàng Hải (24 tuổi), khối chiến sĩ Lục quân và bạn gái Phương Thảo trao nhau tình cảm nồng thắm tại ga Hà Nội, trước khi lên xe về đơn vị. “Tôi sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc được người dân chào đón một cách hào sảng và nồng hậu tại TP.HCM. Trở về Hà Nội, tôi vẫn luôn sẵn sàng và hào hứng cho các nhiệm vụ tiếp theo, đặc biệt là lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9", Hoàng Hải nói.

Hành trang của các chiến sĩ khi trở về Hà Nội đầy ắp những món quà đặc sản, là tình cảm của nhân dân từ TP.HCM và các điểm dừng chân tại ga Diêu Trì, Đà Nẵng và Vinh...

“Tôi rất tự hào và vinh dự khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tôi cảm thấy rất vui khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân khi xuống ga Hà Nội”, trung úy Đỗ Đức Định (thứ hai từ trái sang), Trung đội trưởng, Lữ đoàn đặc công 113, Binh chủng Đặc công, cho biết.