Thế hệ 1975: Tự hào cùng 50 năm thống nhất non sông

Thế hệ 1975 bày tỏ xúc động khi là những người sinh ra đúng vời thời khắc thống nhất non sông, đất nước bước vào giai đoạn xây dựng, phát triển, hội nhập.

Dấu mốc thiêng liêng của lịch sử dân tộc

Ngày 30/4/1975 luôn là một dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc, ngày mà non sông thu về một mối, Bắc - Nam sum họp một nhà, đất nước bước sang trang mới của hòa bình, độc lập và khát vọng dựng xây.

Ngày 30/4/1975 luôn là một dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Ảnh: VGP

Ngày 30/4/1975 luôn là một dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Ảnh: VGP

Trong không khí thiêng liêng, xúc động kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Lê Công Năng - CEO Wondertour xúc động chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, 30/4 không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc mà còn là một ngày mà mọi người dân Việt Nam, từ Bắc chí Nam, cùng suy ngẫm về những hy sinh và nỗ lực của nhiều thế hệ để có được hòa bình hôm nay.

Là một doanh nhân sinh ra trong thời bình, ông Lê Công Năng bày tỏ, ông không chỉ cảm thấy tự hào mà còn rất biết ơn những thế hệ đi trước đã chiến đấu để chúng ta có được cuộc sống ổn định và phát triển như hiện nay. Đồng thời, cũng là lúc để rút ra những bài học quý giá từ quá khứ, tiếp nối tinh thần ấy bằng trách nhiệm, sáng tạo và hành động cụ thể, xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, nhân văn và văn minh hơn trong tương lai.

Cùng chung cảm xúc với ông Lê Công Năng, tuy nhiên với những người sinh năm 1975, ngày 30/4 còn mang một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn, đặc biệt hơn bởi đó là năm tháng họ sinh ra khi đất nước liền dải, bước vào kỷ nguyên của độc lập, hòa bình, phát triển. Đúng dịp kỷ niệm 30/4, ông Phạm Hà – CEO LuxGroup, một doanh nhân thuộc thế hệ 1975 cho hay, ông sinh ra đúng năm non sông liền một dải. Nhìn lại 50 năm cuộc đời, ông thầm biết ơn ngày ấy, bởi nhờ có hòa bình, ông đã được học tập, được vươn lên.

Là đại biểu quốc hội, một chuyên gia văn hóa nhiệt huyết sinh năm 1975, đối với PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội, dịp 30/4, mỗi lần lắng nghe tiếng Quốc ca, mỗi khi thấy lá cờ Tổ quốc tung bay trên Dinh Độc Lập trong ông luôn trào dâng những cảm xúc rất đặc biệt. “Năm 1975 là năm tôi sinh ra, một năm mà cả dân tộc hạnh phúc trong tự do, và những đứa trẻ như tôi bắt đầu cất bước trong một đất nước liền dải, trọn vẹn yêu thương”- ông Sơn bày tỏ.

50 năm đã đi qua kể từ mùa xuân lịch sử ấy và giờ đây ông Phạm Hà, hay PGS.TS Bùi Hoài Sơn nay đã ở tuổi 50 với nhiều trải nghiệm, chiêm nghiệm và dấn thân. Nhìn lại hành trình của bản thân, họ càng thấm thía giá trị của hòa bình. Vì thế, bản thân họ không cho phép mình sống hời hợt mà đang không ngừng nỗ lực tiếp nối sứ mệnh xây Tổ quốc bằng tri thức, bằng sáng tạo, bằng trái tim yêu nước.

Ông Phạm Hà – CEO LuxGroup. Ảnh: NVCC

Ông Phạm Hà – CEO LuxGroup. Ảnh: NVCC

Trưởng thành giữa đổi thay, vươn mình của đất nước

Lớn lên trong giai đoạn đất nước đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng trong gian khó, CEO LuxGroup bày tỏ, với thế hệ sinh năm 1975 họ đã có một quá trình rèn luyện ý chí, lòng kiên cường và khát vọng vươn lên.

CEO LuxGroup Phạm Hà cho biết, những ngày đầu đời ông lớn lên trong cảnh thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng đổi lại, ông học được giá trị của sự cần cù và ý chí vượt lên số phận. Đặc biệt, giữa những năm đất nước bắt đầu công cuộc đổi mới (1986), ông là một trong những người đầu tiên dám mơ ước vượt khỏi biên giới quốc gia, đi tìm tri thức mới cho tương lai.

Những năm 1990, ông Phạm Hà có cơ hội du học tại Pháp. Không chỉ học ngôn ngữ, ông còn "mở mắt, mở tim, mở trí" để tiếp thu tư duy toàn cầu, giá trị của sự khác biệt và niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc. Tốt nghiệp, ông quay trở về đúng thời điểm Việt Nam mở cửa, hội nhập với nhiều cơ hội để phát triển. Năm 2005, ông Phạm Hà bắt đầu khởi nghiệp với số vốn ít ỏi, tận dụng sức mạnh của internet, kinh nghiệm tự tích lũy và quan trọng nhất là niềm tin mãnh liệt vào giá trị văn hóa Việt Nam, giấc mơ đưa du lịch Việt vươn ra thế giới,

Từ những viên gạch đầu tiên, thương hiệu Luxury Travel ra đời và sau này phát triển thành Tập đoàn LuxGroup hoạt động trong lĩnh vực du lịch, du thuyền, khách sạn, nhà hàng cao cấp. Dưới sự dẫn dắt của ông Phạm Hà, LuxGroup trở thành một trong những đơn vị tiên phong về du lịch xanh, đạt chứng nhận Travelife Certified và nhiều giải thưởng quốc tế danh giá.

Viết tiếp mùa xuân bằng trí tuệ, sáng tạo và trách nhiệm

Trưởng thành cùng đất nước trong 50 năm qua, PGS.TS Bùi Hoài Sơn tự hào khi thấy đất nước đã gặt hái được rất nhiều thành tựu. Đó là từ những ngày đầu sau thống nhất, kinh tế kiệt quệ, hạ tầng bị tàn phá, đời sống người dân thiếu thốn. Thế nhưng, bằng ý chí và quyết tâm, Việt Nam đã từng bước vươn lên, phát triển mạnh mẽ.

Đặc biệt, cuộc đổi mới năm 1986 đã mở ra một kỷ nguyên mới, đưa nền kinh tế từ cơ chế bao cấp sang thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến năm 2024, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 476,3 tỷ USD, GDP bình quân đầu người ước đạt 4.700 USD, tăng gấp nhiều lần so với thời kỳ đầu đổi mới.

Nhìn lại chặng đường 50 năm, tôi cảm thấy tự hào vì được sinh ra, lớn lên cùng sự phát triển của đất nước. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn mình trở thành một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng với thế giới. Hành trình ấy không chỉ là sự phát triển về vật chất, mà còn là sự trưởng thành về tinh thần, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc” - theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

50 năm sau ngày đất nước thống nhất, với những người sinh năm 1975, họ không chỉ nhìn lại quá khứ với niềm tự hào, mà còn hướng tới tương lai với khát vọng lớn lao về một kỷ nguyên mới của nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh và hạnh phúc.

Từ khát vọng cống hiến không ngơi nghỉ và tâm thế của một doanh nhân sinh ra từ mùa xuân thống nhất 1975, ông Phạm Hà chia sẻ rằng, ông đang ấp ủ một giấc mơ lớn hơn bao giờ hết, đó là đưa những con tàu made in Vietnam vươn ra biển lớn, kết nối các điểm đến di sản như Hạ Long - Sài Gòn - Đà Nẵng - Phú Quốc bằng một chuỗi du lịch cao cấp đậm đà bản sắc Việt, cũng như khơi lại giấc mơ còn dang dở của doanh nhân dân tộc Bạch Thái Bưởi từ thủa trước.

Với ông Phạm Hà, cũng như những người cùng thế hệ 1975 đây cũng là cách để viết tiếp mùa xuân đại thắng bằng hành động cụ thể, đó là nối dài khát vọng độc lập, tự cường của thế hệ cha anh bằng sức mạnh kinh tế, tri thức và hội nhập của thế hệ hôm nay. “Chúng tôi sinh ra trong hòa bình, nên càng trân quý tự do. Mỗi con tàu rẽ sóng ra khơi là một biểu tượng của Việt Nam phát triển, hội nhập và không ngừng vươn xa” - ông Hà cho hay.

Cùng chung niềm tự hào và khát vọng xây đựng đất nước hạnh phúc, hùng cường PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng nhấn mạnh rằng, nếu mỗi người Việt hôm nay sống với niềm tự hào ấy, trân quý hòa bình, nâng niu từng cơ hội thì chúng ta chắc chắn sẽ viết tiếp những trang sử huy hoàng không bằng máu, mà bằng tri thức, sáng tạo và trái tim yêu nước nồng nàn.

Bảo Thoa

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/the-he-1975-tu-hao-cung-50-nam-thong-nhat-non-song-385602.html
Zalo