Xúc động, tự hào hòa chung không khí mừng ngày đại thắng
Sáng 30/4, Hà Nội rực rỡ cờ hoa, không khí hân hoan lan tỏa khắp phố phường, hàng triệu người dân Thủ đô hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Hàng nghìn đồng bào và du khách thành kính vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Tại các tuyến phố trung tâm như: Tràng Tiền, Điện Biên Phủ, Kim Mã, Hoàn Kiếm…, cờ đỏ sao vàng tung bay. Pano, áp-phích lớn với chủ đề “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 – Bản hùng ca bất diệt” được đặt trang trọng tại các quảng trường, nút giao thông, góc phố quen thuộc. Hồ Gươm – trái tim của Thủ đô – khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa và ánh sáng, trở thành điểm nhấn trong không gian văn hóa – lịch sử Hà Nội.
Không khí kỷ niệm không chỉ hiện diện ngoài đường phố mà lan tỏa vào từng khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị. Tại khu đô thị Linh Đàm – nơi có mật độ dân cư lớn nhất Thủ đô, các tòa nhà, căn hộ đồng loạt treo cờ Tổ quốc. Người dân tự tay trang hoàng nhà cửa, tổng vệ sinh môi trường, hòa vào không khí mừng ngày đại thắng.
Trên toàn địa bàn Hà Nội, hàng loạt hoạt động nghệ thuật đặc sắc diễn ra trong dịp lễ như các chương trình “Khát vọng thống nhất”, “Vang khúc ca khải hoàn”, “Bài ca thống nhất”, “Đất nước trọn vui”…, cùng các triển lãm chuyên đề “Con đường thống nhất”, “Tự hào một dải non sông” được tổ chức tại nhiều địa điểm văn hóa lớn. Ngoài ra, 71 buổi chiếu phim lưu động và tại rạp mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho người dân và du khách, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.

Người dân chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc sáng 30/4/2025, kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Cùng các hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, triển lãm…, dịp này, Báo Nhân Dân phát hành, tặng bản phụ san đặc biệt kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cho người dân. Tại trụ sở Thông tấn xã Việt Nam (số 5 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), lá cờ Tổ quốc khổ lớn và bản tin chiến thắng đầu tiên - bản tin quan trọng nhất trong lịch sử chiến tranh, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Việt Nam Thông tấn xã phát được đặt trang trọng, trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm.
Sáng 30/4, Lễ chào cờ đặc biệt chào mừng 50 năm thống nhất đất nước tại Quảng Trường Ba Đình đã được tổ chức trọng thể, thiêng liêng. Dưới lá cờ tung bay trong gió trên quảng trường Ba Đình, người dân xúc động ôn lại ký ức hào hùng, tưởng nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Một gia đình chụp ảnh lưu lại kỷ niệm trong sáng 30/4/2025. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Tại nhà văn hóa khu dân cư Kim Quan (phường Việt Hưng, quận Long Biên), cùng với hơn 80 cựu chiến binh, đảng viên có mặt từ sớm để xem truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm, cựu chiến binh Nguyễn Đức Long không giấu được xúc động khi nhớ lại những tháng ngày tham gia Chiến dịch giải phóng miền Nam: “Hôm nay chứng kiến Thủ đô rực rỡ cờ hoa, tôi càng thấy tự hào về những hy sinh của đồng đội và về sức mạnh của dân tộc Việt Nam”, ông nói.
Tại khu đô thị Linh Đàm, bà Nguyễn Thị Bích Hợp (84 tuổi), giáo viên nghỉ hưu, lặng người theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Gia đình tôi, hai bên nội, ngoại có 5 người tham gia kháng chiến, trong đó 1 người hy sinh ở chiến trường miền Nam. Những ký ức ấy không bao giờ phai”, bà Hợp chia sẻ.
“Được đi chiến đấu ở chiến trường miền Nam là niềm vinh dự, tự hào của lớp thanh niên thời ấy. Dù đã có quyết định đi học nước ngoài nhưng anh trai tôi quyết định gác lại việc học, xin được trực tiếp cầm súng đi chiến đấu giải phóng miền Nam. Ở đơn vị chiến đấu C3 – D7 Đoàn 429, chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ, tham gia chiến đấu 7 trận và bị thương, dù khó khăn, gian khổ nhưng mơ ước được tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam của anh trai tôi đã được toại nguyện”, bà Hợp nhớ lại kỷ niệm về người anh trai là Trung tá Nguyễn Văn Minh, từng tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam.

Đông đảo người dân đến chụp ảnh trước trụ sở Trung tâm thông tấn quốc gia Thông tấn xã Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Hòa trong không khí thiêng liêng của Đại lễ, nhiều gia đình Thủ đô mặc áo cờ đỏ sao vàng, chụp ảnh lưu niệm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh Lê Quang Long (quận Đống Đa) chia sẻ: “Tôi muốn các con được tận hưởng không khí của ngày hội non sông liền một dải, để thêm yêu lịch sử nước nhà”.
Sinh viên Phạm Ngọc Hương Trà (huyện Ba Vì) bày tỏ niềm tự hào khi đến viếng Lăng Bác cùng bạn bè: “Ông nội cháu hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Dù sinh ra trong thời bình, chúng cháu luôn ghi nhớ công lao của thế hệ cha anh và nguyện góp sức xây dựng đất nước”.
Tối ngày 29/4, tàu SE1 trong đôi tàu mang tên “Đoàn tàu Thống Nhất” đã xuất phát từ ga Hà Nội gửi đi thông điệp tới các bạn trẻ hãy gìn giữ truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, hòa bình. Mỗi hành khách trên chuyến tàu này sẽ thêm trân quý giá trị của độc lập – tự do và thêm yêu quê hương, đất nước.
Hướng về quá khứ hào hùng, biết ơn những hy sinh to lớn của cha ông, người dân Thủ đô hôm nay càng thêm nỗ lực dựng xây Hà Nội văn minh, hiện đại – xứng đáng là trái tim của cả nước trong hành trình phát triển, hội nhập và vươn lên.