Thành phố Hòa Bình tự hào, náo nức trong Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Trong rực rỡ cờ hoa, hòa cùng niềm vui, tự hào của cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), người dân thành phố Hòa Bình đã đón ngày đại thắng hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển.
Trong rực rỡ cờ hoa, hòa cùng niềm vui, tự hào của cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), người dân thành phố Hòa Bình đã đón ngày đại thắng hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển.

Từ sáng sớm ngày 30/4, đông đảo người dân thành phố Hòa Bình đã lên dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình.

Du khách đến thành phố Hòa Bình tham quan dịp nghỉ lễ 30/4.
Các tuyến đường trung tâm Trần Hưng Đạo, Chi Lăng, Cù Chính Lan, đại lộ Thịnh Lang... rợp cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ghi nhận từ sáng sớm ngày lễ trọng đại của dân tộc, rất đông người dân trong và ngoài tỉnh Hòa Bình đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình, thể hiện niềm thành kính với Bác "trong ngày vui đại thắng".
Bà Bùi Thị Huệ, sinh năm 1950 ở thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) từ sáng sớm đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ. Bà Huệ xúc động chia sẻ: Mặc dù tuổi đã cao, nhưng với ý nghĩa trong ngày kỷ niệm 30/4, tôi đã cùng gia đình đến thắp hương, tưởng nhớ Bác Hồ. Trong ngày lịch sử trọng đại này, mong muốn cho người dân tỉnh Hòa Bình nói riêng và nhân dân cả nước nói chung có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đất nước ngày một phát triển.
Trong sáng 30/4, cũng có nhiều người, nhất là các bạn trẻ đến vui chơi tại Quảng trường Hòa Bình. Đặc biệt là tại nhiều gia đình, hay các điểm vui chơi trên địa bàn thành phố nhiều người đã tập trung xem truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước từ thành phố mang tên Bác.
Lễ Kỷ niệm và diễu binh, diễu hành bắt đầu từ 6 giờ 30. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên kênh của Đài truyền hình Việt Nam và các đài địa phương, thu hút sự quan tâm của người dân cả nước.
Bạn Trịnh Thị Thu Hằng, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) chia sẻ: "Xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm và qua những tư liệu lịch sử về sự hy sinh xương máu của cha ông ta nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi thấy thật may mắn khi được sống trong hòa bình. Tinh thần quyết chiến, quyết thắng của ngày 30/4 mãi trường tồn cùng dân tộc. Với thế hệ trẻ sẽ luôn ghi nhớ, biết ơn, tri ân với sự cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh.
Tại gia đình mình, bác Bùi Trọng Đạt, phường Phương Lâm xúc động cho hay: "Tôi sinh ra và lớn lên trong thời chiến, từng chứng kiến cảnh đất nước chia cắt, loạn lạc. Mỗi năm đến kỷ niệm ngày 30/4, tôi không kìm được nước mắt khi nghĩ về những hy sinh của bao thế hệ để đất nước có ngày hôm nay".
Sự lan tỏa về ý nghĩa của ngày thống nhất đất nước cũng đến từng thôn xóm, khu dân cư, tổ dân phố. Người dân cùng nhau tổ chức các hoạt động sôi nổi, vui tươi. Các gia đình cùng sum họp, ấm áp ngày kỷ niệm đất nước thống nhất, non sông liền một dải.
Kỷ niệm ngày 30/4 không chỉ là dịp để nhắc nhớ về quá khứ vẻ vang, mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của địa phương sau nửa thế kỷ hòa bình.
Từ một đô thị miền núi nhỏ bé, thành phố Hòa Bình hôm nay đã đổi thay mạnh mẽ. Những cây cầu mới bắc qua sông Đà, những khu dân cư hiện đại, những tuyến đường nối liền các huyện miền núi với trung tâm thành phố... tất cả đều minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình mến yêu nói chung và thành phố Hòa Bình nói riêng.
Thành phố Hòa Bình đang cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng đến sự phát triển văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa đậm đà của dân tộc.