'Tháng ba biên giới': Thắt chặt tình đoàn kết quân-dân

Chương trình 'Tháng ba biên giới' với chủ đề 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' được Quận Đoàn-Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam Quận 12 (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Cơ tổ chức vào cuối tuần qua.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chương trình đã khơi dậy tình yêu Tổ quốc, thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với vùng đất biên cương.

Thiêng liêng lễ chào cờ tại cột mốc

Đến với cột mốc biên cương, 30 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đến từ Quận Đoàn 12 cùng Huyện Đoàn Đức Cơ cùng tham gia lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Dưới sự hướng dẫn của Đại úy Lê Viết Văn-Trạm phó Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, nghi lễ chào cờ tại cột mốc biên giới được tổ chức trang nghiêm. 30 ĐVTN xếp thành hàng ngay ngắn trước cột mốc số 30. Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh nơi biên cương Tổ quốc, bài Quốc ca được ĐVTN cất lên đầy tự hào, thể hiện niềm tin son sắt đối với Đảng, với dân tộc.

Sau lễ chào cờ, Đại úy Lê Viết Văn giới thiệu với đoàn công tác về vị trí địa lý, chiều dài đường biên giới Việt Nam-Campuchia; thông tin về cột mốc số 30 và lịch sử hình thành Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; công tác phân giới, cắm mốc và công tác đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới.

 Đoàn công tác Quận 12 (TP. Hồ Chí Minh) chụp hình tại cột mốc ở Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: Phan Lài

Đoàn công tác Quận 12 (TP. Hồ Chí Minh) chụp hình tại cột mốc ở Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: Phan Lài

Chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tiên tham gia lễ chào cờ tại cột mốc biên giới, anh Phạm Thành Nhựt (Công ty Điện lực An Phú Đông) xúc động nói: “Lễ chào cờ ở cột mốc biên giới được tổ chức trang nghiêm. Vẫn là những ca từ quen thuộc, nhưng khi hát ở cột mốc, tôi thấy xúc động và tự hào hơn về Tổ quốc mình. Đây là kỷ niệm đáng nhớ đối với tôi.

Qua hoạt động này, tôi hiểu hơn về chủ quyền biên giới, ý chí kiên cường của các chiến sĩ Biên phòng. Tôi sẽ nỗ lực rèn luyện, tiếp tục cống hiến sức trẻ để xây dựng quê hương, chung tay bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Tiếp tục hành trình, các ĐVTN đến dâng hương tại Bia tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Đồn Biên phòng, tặng 1 công trình đèn năng lượng mặt trời trị giá 45 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 15 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; tặng 1 phần quà lưu niệm cho đơn vị.

 Đoàn công tác tặng công trình đèn năng lượng mặt trời cho đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: P.L

Đoàn công tác tặng công trình đèn năng lượng mặt trời cho đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: P.L

Đón nhận tình cảm của đoàn công tác, Thượng tá Trần Mạnh Hà-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-chia sẻ: Chúng tôi rất trân trọng tình cảm, sự quan tâm, động viên của các ĐVTN.

Chương trình “Tháng ba biên giới” là cơ hội để gắn kết tình cảm quân-dân. Các bạn trẻ hiểu rõ về công tác phân giới, cắm mốc và chủ quyền biên giới để chung tay cùng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Thắm đượm nghĩa tình

Trong chuỗi hoạt động của chương trình “Tháng ba biên giới”, những món quà đầy ắp nghĩa tình đã được đoàn công tác trao tặng người dân xã Ia Dom. Câu lạc bộ Gia Lai yêu thương và Báo Người lao động tặng 400 lá cờ Tổ quốc cho Huyện Đoàn Đức Cơ và Đoàn xã Ia Dom. Đoàn công tác tặng 30 thùng sữa dinh dưỡng cho các em thiếu nhi và 50 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đức Cơ.

Đồng hành cùng đoàn công tác là hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tại Trạm Y tế xã Ia Dom. Các y-bác sĩ đã ân cần thăm khám, phát thuốc miễn phí cho gần 200 người dân. Sau khi khám bệnh, người dân được bác sĩ kê đơn thuốc điều trị hoặc thuốc bổ.

Bà Siu H’Banh (làng Mook Trang, xã Ia Dom) bày tỏ: “Nghe có bác sĩ ở tuyến tỉnh về, mình dẫn theo con cháu đến khám bệnh. Các y-bác sĩ thăm khám tận tình, cho mình thuốc điều trị bệnh ngoài da. Mình cảm ơn nhiều lắm”.

 Các y-bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai khám bệnh cho người dân xã Ia Dom. Ảnh: P.L

Các y-bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai khám bệnh cho người dân xã Ia Dom. Ảnh: P.L

Đoàn công tác còn tổ chức “Ngày hội tuổi thơ” tại Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk), trao kinh phí 48 triệu đồng để sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” cho hộ gia đình khó khăn; tặng 1.000 cuốn vở cho Huyện Đoàn Đức Cơ để thực hiện chương trình “Vì đàn em thân yêu”.

Cùng với đó, đoàn công tác trao tặng 5 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh khó khăn; 20 phần quà (mỗi suất gồm 1 thùng sữa và dụng cụ học tập) cho các em học sinh Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt.

Dịp này, qua sự kết nối của Tỉnh Đoàn, Công ty Điện máy Phạm Gia Khang trao tặng 1 chiếc ti vi trị giá 15 triệu đồng cho Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt, Câu lạc bộ Gia Lai yêu thương tặng tủ sách và dụng cụ học tập trị giá 5 triệu đồng.

 Qua sự kết nối của Tỉnh Đoàn Gia Lai, Công ty Điện máy Phạm Gia Khang đã tặng 1 chiếc ti vi trị giá 15 triệu đồng cho Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ). Ảnh: P.L

Qua sự kết nối của Tỉnh Đoàn Gia Lai, Công ty Điện máy Phạm Gia Khang đã tặng 1 chiếc ti vi trị giá 15 triệu đồng cho Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ). Ảnh: P.L

Ngoài ra, đoàn công tác còn tổ chức các gian hàng 0 đồng để trao tặng áo quần, sữa, giày thể thao, gấu bông cho học sinh của trường. Các anh chị còn tổ chức các trò chơi: ném vòng, xếp ly, ném bóng vào ly, rút gỗ… mang đến nhiều niềm vui cho học sinh Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt.

Nhận suất học bổng do các anh chị trao tặng, em Rơ Mah Pyen (lớp 4A) tâm sự: “Em rất vui khi được các anh chị tặng quà. Em hứa sẽ luôn cố gắng rèn luyện, học tập tốt để trở thành người có ích cho xã hội”.

Nói về chuỗi hoạt động phối hợp này, anh Lê Trọng Phúc-Bí thư Huyện Đoàn Đức Cơ-chia sẻ: đây là năm thứ 4 Quận Đoàn-Hội LHTN Việt Nam Quận 12 phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Cơ tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” với nhiều hoạt động gắn kết nghĩa tình.

Chúng tôi mong muốn Quận Đoàn-Hội LHTN Việt Nam Quận 12 sẽ có thêm nhiều hoạt động đồng hành cùng ĐVTN, người dân huyện biên giới Đức Cơ và cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Đây cũng là cách vận động, tuyên truyền người dân tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, góp phần đảm bảo, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”.

Vượt hơn 500 km đến với huyện Đức Cơ tham gia chương trình “Tháng ba biên giới”, 25 cán bộ, ĐVTN của Quận 12 đã có những trải nghiệm đáng nhớ. Anh Nguyễn Hoài Bảo-Bí thư Quận Đoàn 12-cho hay: Chương trình “Tháng ba biên giới” đã giúp các ĐVNT hiểu rõ hơn về truyền thống cách mạng, lịch sử hình thành cột mốc tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Hoạt động này đã khơi gợi tình yêu Tổ quốc trong mỗi bạn trẻ, biến lòng yêu nước thành những hoạt động cụ thể.

Những phần quà có giá trị không lớn, nhưng là tình cảm của tuổi trẻ Quận 12 dành cho các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và người dân ở khu vực biên giới. Chương trình cũng tạo cơ hội để 2 tổ chức Đoàn gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa ĐVTN với cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biên”.

PHAN LÀI

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/thang-ba-bien-gioi-that-chat-tinh-doan-ket-quan-dan-post314313.html
Zalo