'Ba Dũng' của những thiên thần nhỏ

Đó là cái tên thân thương mà mọi người dành cho anh Nguyễn Anh Dũng (sinh năm 1987, trú tại phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Gần 1 thập kỷ qua, anh như người cha đỡ đầu, lặng lẽ đưa những thiên thần nhỏ với kiếp số ngắn ngủi đến nơi an nghỉ cuối cùng.

“Người cha” của hơn 3.000 thai nhi xấu số

Ngày cuối xuân, trời mưa lất phất. Nhận được cuộc gọi từ một người lạ, anh Dũng vội khoác áo, đội mũ bảo hiểm rồi lập tức lên đường. Điểm đến là nơi có một sinh linh bé nhỏ vừa bị bỏ rơi. Anh bảo, bất kể ngày đêm hay thời tiết thế nào, chỉ cần nghe tin có thai nhi xấu số, anh đều tranh thủ đến nhận về chôn cất, giúp các con có nơi an nghỉ đàng hoàng.

 Ban đầu, anh Dũng vốn dĩ là người có “máu” từ thiện chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành “người cha tinh thần” cho các thiên thần vắn số. Ảnh: NVCC

Ban đầu, anh Dũng vốn dĩ là người có “máu” từ thiện chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành “người cha tinh thần” cho các thiên thần vắn số. Ảnh: NVCC

Tại TP Kon Tum, không ai còn xa lạ với hình ảnh anh Nguyễn Anh Dũng lặng lẽ xuất hiện ở khoa sản bệnh viện, hay đến các nghĩa trang để tìm và đưa những thai nhi bị bỏ rơi về chôn cất. Vì vậy, mỗi khi có thông tin về trường hợp tương tự, người dân lại gọi về số máy của anh.

Hành trình này bắt đầu vào năm 2018, trong một lần anh Dũng cùng bạn ghé thăm nghĩa trang nhân dân TP Kon Tum. “Đứng trước những nấm mồ bé nhỏ, lạnh lẽo của các sinh linh chưa kịp chào đời, trong đầu tôi cứ ám ảnh câu hỏi: Ngoài những em nhỏ đang yên nghỉ nơi đây, còn bao nhiêu sinh linh khác chưa được chôn cất? Nếu không ai cưu mang, các em rồi sẽ đi về đâu? Vì thế, tôi quyết tâm phải làm điều gì đó cho các con”, anh Dũng nhớ lại.

Nghĩ là làm, trở về nhà, anh Dũng bắt đầu tìm kiếm và đưa các thai nhi xấu số trên khắp tỉnh Kon Tum về an nghỉ tại Nghĩa trang nhân dân TP Kon Tum. Anh kể: “Chuyến đi đầu tiên của tôi là đến huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum), để nhận bào thai 5 tháng tuổi. Khi mở túi, tay tôi run lên, bởi bé đã có đầy đủ các bộ phận của cơ thể, nhưng lại không may mắn được cất tiếng khóc chào đời. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, cảm giác rất khó tả”. Giây phút ấy khiến anh Dũng hiểu rằng đây không chỉ là một việc làm thiện nguyện, mà là sứ mệnh cần theo đuổi đến cùng.

 Mỗi lần tiếp nhận các thai nhi, anh đều tự tay khâm liệm, an táng các bé một cách cẩn trọng. Không ai chỉ dạy, nhưng anh đặt trọn tình thương vào từng việc nhỏ, như một người cha chăm lo cho con mình. Ảnh: NVCC

Mỗi lần tiếp nhận các thai nhi, anh đều tự tay khâm liệm, an táng các bé một cách cẩn trọng. Không ai chỉ dạy, nhưng anh đặt trọn tình thương vào từng việc nhỏ, như một người cha chăm lo cho con mình. Ảnh: NVCC

Những ngày đầu, anh Dũng phải tự mình làm mọi việc, từ tìm kiếm, tiếp nhận, đưa về lo hậu sự đến đào huyệt, chôn cất cho các bé. Mọi chi phí đều do anh tự lo, có lúc còn phải vay mượn để lo hậu sự chu toàn. Bởi khi ấy, không phải ai cũng thấu hiểu và ủng hộ công việc anh làm, có người ái ngại, thậm chí khuyên anh từ bỏ.

“Đã có lúc tôi tự hỏi, liệu mình có đi tiếp được không? Nhưng rồi mỗi lần nhìn thấy những sinh linh bé bỏng bị bỏ rơi, tôi lại không đành lòng. Các con không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng tôi có thể chọn cách để các con được an nghỉ trong vòng tay yêu thương”, anh Dũng chia sẻ.

Sự nhiệt huyết và kiên trì của anh dần chạm đến trái tim mọi người. Từ những ánh mắt nghi ngại ban đầu, nhiều người bắt đầu hiểu ra ý nghĩa việc anh làm. Có người âm thầm ủng hộ, người khác trực tiếp góp sức, cùng anh lo hậu sự cho các bé. Nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm, năm 2018, Quỹ thai nhi Hòa Tâm được thành lập với 26 thành viên, trong đó anh Dũng là trưởng nhóm. Ngoài những hôm có thai nhi chôn cất, vào ngày 16 Âm lịch hằng tháng, anh Dũng cùng các thành viên lại thay nhau lên thăm mộ, thắp hương, hoa cho các thai nhi.

 Hơn 3.000 sinh linh đã được an nghỉ trong tình thương của “ba Dũng” và những người bạn. Ảnh: NVCC

Hơn 3.000 sinh linh đã được an nghỉ trong tình thương của “ba Dũng” và những người bạn. Ảnh: NVCC

Đến nay, Quỹ thai nhi Hòa Tâm đã xây dựng hơn 3.000 ngôi mộ thai nhi, chia làm 7 khu tại Nghĩa trang nhân dân TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Từng ngôi mộ nhỏ được đánh số thứ tự, ghi chép cẩn thận để tiện cho việc quản lý, đồng thời, giúp bố mẹ của đứa trẻ dễ nhận biết khi muốn đến thăm viếng đứa con không được chào đời của mình.

“Có những lúc đi chôn thai nhi mà tôi đi trước, thân nhân của bé vẫn lặng lẽ theo sau. Vì một lý do nào đó, họ không thể giữ lại đứa con của mình nhưng nhưng mỗi lần thấy trên mộ có hộp sữa, chiếc bánh hay món đồ chơi nhỏ, tôi biết họ vẫn nhớ, vẫn thương và âm thầm trở lại thăm con”, anh Dũng bộc bạch.

 “Mái ấm” của các thiên thần nhỏ được Quỹ thai nhi Hòa Tâm chăm sóc bằng tất cả tình yêu thương. Ảnh: NVCC

“Mái ấm” của các thiên thần nhỏ được Quỹ thai nhi Hòa Tâm chăm sóc bằng tất cả tình yêu thương. Ảnh: NVCC

Đằng sau con số hàng nghìn thai nhi được chôn cất đồng nghĩa với việc “Ba Dũng” có thêm hàng nghìn đứa con. Trên hành trình nhân đạo ấy, người ba này luôn đau đáu một nỗi niềm làm sao để đón được tất cả thai nhi về, lo cho các con mồ yên mả đẹp.

Hành trình của trái tim thiện nguyện

Không chỉ là “người cha” của những sinh linh bé bỏng chưa kịp chào đời, anh Dũng còn là chỗ dựa của nhiều mảnh đời kém may mắn tại tỉnh Kon Tum. Hơn 13 năm qua, khắp các nẻo đường của miền cao nguyên nắng gió đã in dấu hành trình của một người đàn ông lặng lẽ làm thiện nguyện.

“Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Kon Tum nắng gió, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tôi sớm thấu hiểu những vất vả của bà con. Vì thế, từ nhỏ tôi đã ấp ủ ước mơ làm thiện nguyện để san sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn”, anh Dũng chia sẻ.

Với khát vọng ấy, năm 2012, anh khởi đầu hành trình bằng những chuyến phát mì, gạo cho đồng bào Ba Na tại làng Plei Ngol Yố (xã Ia Chim, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Đến nay, anh đã tham gia hơn 15 đội, nhóm tình nguyện trên địa bàn tỉnh.

 Anh Dũng (hàng sau, thứ 7 từ trái sang) thường xuyên trao quà tặng học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: NVCC

Anh Dũng (hàng sau, thứ 7 từ trái sang) thường xuyên trao quà tặng học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: NVCC

Năm 2016, anh thành lập chương trình “Hạt gạo yêu thương”, nuôi dưỡng 20 cụ già neo đơn không còn khả năng lao động tại phường Nguyễn Trãi, xã Chư Hreng và xã Đăk Rơ Wa (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Cùng năm, anh lập Quỹ “Mầm Xanh”, bảo trợ cho 5 học sinh nghèo hiếu học. Đến năm 2018, anh thành lập đội “Xe cứu thương 0 đồng”, hỗ trợ bà con từ Kon Tum đến các bệnh viện lớn. Hiện nay, đội có 5 xe hoạt động thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum và kết nối với nhiều nhóm thiện nguyện trên cả nước.

Anh Dũng (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) thăm và phát quà tặng người già neo đơn và trẻ mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh Kon Tum. Ảnh: NVCC

Anh Dũng (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) thăm và phát quà tặng người già neo đơn và trẻ mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh Kon Tum. Ảnh: NVCC

 Anh Dũng trao quà tặng người già neo đơn. Ảnh: NVCC

Anh Dũng trao quà tặng người già neo đơn. Ảnh: NVCC

Không dừng lại ở đó, năm 2022, anh triển khai dự án “Nhà nhân ái” cho đồng bào vùng sâu, vùng xa như: Xã Đăk La (huyện Đăk Hà), xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông), xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi)... Cùng năm ấy, anh tiếp tục xây dựng trường học tại các địa phương giáp biên, tiêu biểu là xã Mô Rai (huyện Sa Thầy) và huyện Kon Plông. Cứ thế, âm thầm nhưng bền bỉ, anh Dũng trở thành điểm tựa vững chắc cho những mảnh đời khó khăn.

“Tuổi trẻ còn sức, hãy cống hiến hết mình, đừng ngần ngại hay tính toán. Khi ta làm điều tốt, xã hội sẽ đón nhận, và đó chính là động lực, là niềm tự hào để tiếp tục phấn đấu. Nhiều người hỏi tôi làm thế thì được gì. Tôi chỉ cười và nói: Tôi được nhiều lắm. Được nụ cười của những cụ già cô đơn, ánh mắt lấp lánh của đứa trẻ khi nhận chiếc áo mới, và cảm giác an yên khi biết một sinh linh bé bỏng không còn lạnh lẽo nữa”, anh Dũng tự hào.

Anh Dũng cho biết, thời gian tới, anh sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động thiện nguyện, hướng đến các tỉnh khác nhau, để lan tỏa tinh thần nhân ái và hỗ trợ được nhiều hoàn cảnh hơn.

 Dự án “Nhà nhân ái” của anh Dũng (ngoài cùng bên trái) nhận được sự quan tâm và đóng góp của nhiều nhà hảo tâm. Ảnh: NVCC

Dự án “Nhà nhân ái” của anh Dũng (ngoài cùng bên trái) nhận được sự quan tâm và đóng góp của nhiều nhà hảo tâm. Ảnh: NVCC

Anh Nguyễn Duy Thuận (sinh năm 1984, tại Kon Tum), một người bạn của anh Dũng chia sẻ: “Ai cũng có thể bắt đầu làm thiện nguyện, nhưng để đi đường dài, bền bỉ như Dũng thì không dễ. Cậu ấy không chỉ giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh mà còn gieo vào lòng người khác niềm tin rằng sự cho đi chân thành có sức mạnh thay đổi cuộc đời - không chỉ của người nhận, mà cả của chính người cho. Tôi thực sự ngưỡng mộ nghị lực và tấm lòng của Dũng, và mong rằng những câu chuyện như của cậu ấy sẽ được nhiều người biết đến, để tinh thần nhân ái được lan tỏa khắp xã hội”.

 Với những đóng góp cho xã hội, năm 2022, anh Nguyễn Anh Dũng được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum trao tặng danh hiệu thanh niên tiêu biểu. Ảnh: NVCC

Với những đóng góp cho xã hội, năm 2022, anh Nguyễn Anh Dũng được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum trao tặng danh hiệu thanh niên tiêu biểu. Ảnh: NVCC

“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” – đó là câu hát trong ca khúc “Khát vọng tuổi trẻ” mà anh Dũng tâm đắc và coi là kim chỉ nam cho hành trình thiện nguyện của mình. Với anh, giúp đỡ người khác không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vui, lẽ sống. Dù hành trình ấy còn nhiều khó khăn, anh vẫn bền bỉ gieo những hạt mầm thiện nguyện trên từng chặng đường đi qua. Những việc làm thầm lặng ấy không chỉ lan tỏa yêu thương hôm nay mà còn góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, tử tế.

HẢI LY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-16/ba-dung-cua-nhung-thien-than-nho-818632
Zalo