Tha thứ để yêu thương trở về
Chị Hà Anh thân mến!
Em lấy chồng đến nay đã 10 năm và có 2 con. Hiện các con còn nhỏ nên em khá vất vả. Chồng em là người có kỹ năng giao tiếp tốt nên thuận lợi trong làm ăn, thành công trong sự nghiệp. Trước đây, anh rất yêu chiều vợ con, gia đình luôn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc. Trong lòng em thầm nghĩ mình thật may mắn khi lấy được người chồng tuyệt vời.
Tuy nhiên, gần đây anh thường đi sớm về muộn và lạnh nhạt với vợ. Anh thay đổi tính nết và không còn phụ em làm việc nhà như trước. Vì nghi ngờ, em đã âm thầm theo dõi điện thoại, tin nhắn của chồng thì phát hiện anh đang cặp bồ. Em đã rất sốc và đối chất với anh nhưng ban đầu anh kiên quyết không thừa nhận. Khi em đưa ra những bằng chứng hai người hẹn hò qua tin nhắn điện thoại, anh đã nhận lỗi và xin em tha thứ.
Từ đó đến nay, anh cắt đứt quan hệ với cô bạn gái kia và tích cực sửa chữa lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, không hiểu sao trong lòng em vẫn giận và luôn cảm thấy bất an. Em đã mất niềm tin vào anh nên không thể gần gũi chồng như trước. Hiện em rất buồn và có ý định ly hôn để anh phải trả giá, nhưng lại thương các con còn nhỏ. Theo chị, em nên làm gì trong lúc này.
Hoài An (Chơn Thành)
Hoài An thân mến!
Ngoại tình, sự phản bội của người vợ hoặc chồng thật không dễ dàng tha thứ. Nỗi đau mà em đang gặp phải cần có thời gian để “chữa lành”. Vì vậy, trong lúc này em không nên vội vàng đưa ra quyết định mà hãy cho mình thời gian để bình tâm suy nghĩ. Em có thể lên kế hoạch một chuyến du lịch dài ngày cùng những người bạn thân hoặc gia đình để giải tỏa tâm trạng buồn chán. Vì trong lúc nóng giận, mất bình tĩnh, người ta dễ có quyết định sai lầm.
Khi bị phát hiện có mối quan hệ ngoài luồng, chồng em đã tích cực thay đổi, biết nhận lỗi và sửa sai. Đó là điều đáng mừng. Người xưa có câu “nhân vô thập toàn”, ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng quan trọng là anh ấy đã biết nhận lỗi và sửa sai thì em nên cho anh cơ hội.
Nếu em chọn ly hôn chỉ vì muốn anh phải trả giá thì người đau khổ nhất vẫn là em và các con sẽ rất thiệt thòi. Các con sẽ mất chỗ dựa về vật chất và tinh thần. Không có sự yêu thương trọn vẹn của cả ba và mẹ, các con có thể bị ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý.
Đừng chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm, hãy mở lòng bao dung nhìn vào những điểm tích cực của chồng, sự thay đổi sửa sai mà có quyết định sáng suốt. Nếu có thể hàn gắn, cùng nhau “chữa lành” để các con có mái ấm gia đình trọn vẹn, em hãy mở lòng tha thứ cho chồng. Đó cũng là trách nhiệm, là tình yêu thương em dành cho các con.
Hãy bao dung để giữ lấy hạnh phúc gia đình em nhé.