Tác giả Đinh Văn Bình ra mắt tập thơ 'Đuốc sáng' và ca khúc 'Tự hào báo chí Việt Nam'
Nhà báo, nhạc sĩ Đinh Văn Bình vừa chính thức ra mắt tập thơ mới mang tên 'Đuốc sáng', gồm những sáng tác thơ và ca khúc viết về nghề báo – một lĩnh vực anh đã gắn bó suốt 17 năm qua với tất cả tâm huyết và đam mê. Đặc biệt, ca khúc 'Tự hào báo chí Việt Nam' trong tập thơ đã đoạt giải tại Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nghề báo - Người làm báo Thủ đô và cả nước năm 2025, do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức và phát động.

Tập thơ “Đuốc Sáng” được tác giả gửi tặng đến Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu - Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Một hành trình dấn thân cùng nghề báo
Nhà báo, nhạc sĩ Đinh Văn Bình sinh ra và lớn lên tại một làng quê thuộc xã Thái Hòa, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Tốt nghiệp Khoa Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (niên khóa 2007 - 2011), anh bén duyên với văn chương và báo chí ngay từ thời sinh viên. Bài viết, bài thơ đầu tiên của anh được đăng trên website nhà trường và Tạp chí Sân khấu - nơi anh bắt đầu hành trình theo đuổi nghề cầm bút.
Sau khi ra trường, anh từng cộng tác và làm việc tại nhiều cơ quan báo chí như Báo Đời sống & Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam…; tham gia công tác truyền thông, viết sách lịch sử Đảng bộ địa phương, trợ lý sản xuất cho đoàn phim VTV. Đến tháng 4 năm 2014, anh chính thức về công tác tại Thời báo Làng nghề Việt - nay là Tạp chí Làng nghề Việt Nam. Từ năm 2008 đến nay, anh đã trải qua 17 năm gắn bó với nghề báo, trải qua nhiều khó khăn, thử thách để có được những thành quả đáng tự hào.
“Đuốc sáng” - Lời tri ân nghề báo
Tập thơ “Đuốc sáng” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, phát hành tháng 4/2025) là tập thơ thứ tư của Đinh Văn Bình, chuyên biệt về đề tài Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tập thơ gồm 52 bài thơ và 7 ca khúc, dày 112 trang, được anh ấp ủ, thai nghén và hoàn thiện trong suốt một quá trình sáng tác miệt mài. Đây không chỉ là kết tinh của cảm xúc cá nhân, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới những người làm báo trên mọi miền đất nước.
Trước đó, anh đã xuất bản ba tập thơ: “Một mình”, “Chồi xuân ngày mới” và “Thân thương tuổi học trò”. Mỗi tập là một lát cắt ký ức, cảm xúc và tư tưởng về cuộc sống, tình yêu, tình bạn, quê hương, mái trường.

Ca khúc “Tự hào Báo chí Việt Nam” của nhà báo, nhạc sĩ Đinh Văn Bình đã đoạt giải Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nghề báo - Người làm báo Thủ đô và cả nước năm 2025
Chia sẻ về hành trình sáng tác, anh tâm sự: “Từ thời sinh viên cho đến năm 2020, tôi chỉ viết thơ rải rác, phần lớn bằng cảm xúc tự nhiên. Nhưng từ năm 2020, tôi tham gia nhiều lớp đào tạo chuyên sâu về viết văn, làm thơ, như lớp thơ tổng hợp, thơ Đường luật, lớp viết truyện ngắn, thơ ca… Từ đó, tôi viết đều tay hơn, nghiêm túc hơn và thực sự coi thơ là một phần cuộc sống.”
Tập thơ “Thân thương tuổi học trò” ra đời năm 2024 là một dấu mốc đặc biệt, đánh dấu kỷ niệm 20 năm anh rời mái trường THPT Mỹ Đức A - nơi đã nuôi dưỡng những cảm xúc tuổi trẻ tươi đẹp của anh.
Ca khúc đạt giải - khúc ca tự hào về nghề báo
Từ sau dịp kỷ niệm 20 năm ra trường, Đinh Văn Bình bắt đầu suy tư, nung nấu ý tưởng sáng tác về nghề báo - mảnh đất mà anh đã dấn thân hơn nửa cuộc đời nghề nghiệp. Ban đầu, anh chỉ ấp ủ viết một bài thơ thật hay để dự thi Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nghề báo - Người làm báo Thủ đô và cả nước. Nhưng càng viết, càng say mê, anh càng bị cuốn vào dòng cảm xúc về nghề, về những người làm báo giữa bộn bề thời cuộc.
Anh kể lại: “Những ngày đầu, tôi chỉ có vài đoạn thơ ngắn, ý tưởng chưa định hình. Đến cuối năm 2024, mới viết được bài đầu tiên, nhưng chưa thực sự ưng ý. Sau đó, tôi viết thêm, sửa đi sửa lại. Đến tháng 3/2025, tôi đã có 36 bài thơ và quyết định biên soạn, xuất bản một tập thơ riêng về nghề báo.”
Với kinh nghiệm xuất bản từ những lần trước, cùng sự hỗ trợ từ những người bạn đồng hành như nhà báo, nhà văn Nguyễn Văn Học (báo Nhân Dân) - người viết lời đề tựa và đặt tên cho tập thơ, và Thạc sĩ, nhà báo Nguyễn Chung Thủy - người viết lời đề bạt, tập thơ “Đuốc sáng” đã ra đời như một cột mốc đánh dấu hành trình sáng tạo không ngơi nghỉ.

Tập thơ “Đuốc Sáng” viết về Nghề báo, Báo chí Cách mạng Việt Nam
Đặc biệt, ca khúc “Tự hào báo chí Việt Nam” - một sáng tác tâm huyết nằm trong tập thơ, đã xuất sắc đoạt giải trong Cuộc vận động nói trên, theo Quyết định số 04/QĐ-NHN ngày 02/6/2025 của Ban Tổ chức.
Lễ tổng kết trao giải và công diễn các tác phẩm đoạt giải sẽ được tổ chức vào hồi 19h45 ngày 16/6/2025 (thứ Hai) tại Trường quay S5 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (số 3-5 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội).
Từ đam mê đến lý tưởng
Với tập thơ “Đuốc sáng” và ca khúc đoạt giải, Đinh Văn Bình không chỉ kể lại hành trình nghề nghiệp của bản thân mà còn thể hiện khát vọng cống hiến, tình yêu và sự tri ân sâu sắc đối với nghề báo - một nghề đầy vinh quang nhưng cũng không ít gian truân.
Hơn cả một tác phẩm nghệ thuật, “Đuốc sáng” là một ngọn lửa truyền cảm hứng cho những người làm báo hôm nay và mai sau: hãy giữ vững ngòi bút, giữ vững lý tưởng và sống hết mình với nghề.