Viết thơ trong đêm gác, giờ nghỉ đường hành quân
Lý Thăng Long mới 25 tuổi nhưng đã là tác giả của một vài tác phẩm thơ, truyện. Bản thảo tập thơ mới nhất của anh được giới chuyên môn đánh giá 'dịu dàng và bản lĩnh'.

Bản thảo tập thơ Có một Trái Đất phẳng trong mắt em của Lý Thăng Long, tác giả trẻ sinh năm 2000, gồm 26 bài thơ, là tập thơ duy nhất giành giải Khát vọng Dế Mèn năm nay.
Tập thơ dẫn dắt trẻ con hướng đến những suy nghĩ không dễ dãi
Lý Thăng Long nhận giải Khát vọng Dế Mèn khi mang trên mình bộ quân phục. Anh thực hiện nghi thức chào trong quân đội. Nhiều lần xuất hiện trên báo chí với tư cách nhà thơ, nhà văn trẻ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh xuất hiện dưới tư cách một quân nhân. Bản thảo tập thơ Có một Trái Đất phẳng trong mắt em được anh sáng tác sau khi vào quân ngũ.
Lý Thăng Long đã chọn các chủ đề lớn, các “đại tự sự”, là các chủ đề khó cho bất kỳ tác giả nào khi tiếp cận: chiến tranh, ô nhiễm môi trường, khác biệt màu da, lý tưởng sống, Tổ Quốc… Vậy mà tập thơ của Lý Thăng Long đã viết về các chủ đề này một cách thân mật, nhẹ nhàng.

Lý Thăng Long nhận giải thưởng Khát vọng Dế Mèn 2025. Ảnh: Thể thao & Văn hóa.
PGS.TS Văn Giá đánh giá tập thơ này có dấu ấn kết hợp giữa cái nhìn hồn nhiên và khả năng gợi nỗi suy tư sâu lắng. “Cách viết của tác giả tạo được độ lắng cần thiết. Mỗi bài thơ đều mang một góc nhìn độc đáo, không cầu kỳ thách đố, nhưng đủ để gợi mở, để dẫn dắt trẻ con hướng đến những suy nghĩ không dễ dãi - những suy nghĩ vượt khỏi bề mặt của đời sống”, PGS.TS Văn Giá nhận xét.
Môi trường quân ngũ hun đúc nên thơ
Lý Thăng Long chia sẻ, “Bản thảo Có một Trái Đất phẳng trong mắt em được tôi viết trong quá trình nhập ngũ, trong những đêm đứng gác, những ngày hành quân. Những lúc đó, khi nghĩ về các em thiếu nhi, nghĩ về trách nhiệm của người cầm bút, tôi nghĩ về việc mình sẽ làm gì, và rồi bản thảo tập thơ ra đời.

Tác giả Lý Thăng Long. Ảnh: Thể thao & Văn hóa.
Những rèn luyện trong quân ngũ như hun đúc tôi, khiến tôi ngẫm về những ký ức tuổi thơ và viết nên những vần thơ”.
Khi được hỏi liệu sáng tác trong quân ngũ có khăn không, Long thành thật trả lời: “Điều hạnh phúc nhất của một người cầm bút là chiến thắng bản thân mình. Lúc đó, tôi không cần biết mình có thể đạt được điều gì hay không. Chỉ cần lúc đó tôi hoàn thành được tác phẩm, đưa nó đến với độc giả là đã thành công rồi.
Đi lính chắc chắn là khổ và khó khăn, nhưng không vì thế mà người lính khuất phục. Cho dù có vất vả, tôi vẫn cầm bút, điều căn bản của một nhà văn. Cho dù tôi ở trong môi trường nào, tôi vẫn dùng ý chí của mình hoàn thành điều đó”.
Bài thơ “Khi em cất cánh” là một trong các tác phẩm tâm đắc của Long. Long đã đọc bài thơ này trong buổi Lễ trao giải Dế Mèn 2025.
“Khi em cất cánh / Bầu trời kia thuộc về em / Đàn hải âu và những ngôi sao thuộc về em... / Đêm nay thuộc về em / Và ngày mai cũng thuộc về em / Đất nước nằm trong những đôi cánh dang rộng / Thoát khỏi đường băng chật hẹp / Chiếm lĩnh đường chân trời"
Lý Thăng Long là một trong số hơn 30 gương mặt trẻ được Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu. Lý Thăng Long đã ra mắt các tác phẩm trên tạp chí, truyện ngắn, có thể kể tới Mắt em vẫn thế, Em là mùa hạ trong tôi, Dậy thì mới… kỳ làm sao. Anh hiện là chiến sĩ Đại đội Thông tin, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, Quân khu 7.