Sức hấp dẫn của 'Bản giao hưởng đảo xanh'

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, diện mạo du lịch Cát Bà đã hoàn toàn thay đổi với loạt trải nghiệm nghệ thuật, giải trí mới mẻ và khác biệt, thu hút đông đảo du khách tham quan. Đặc biệt trong đó là màn biểu diễn 'Bản giao hưởng đảo xanh' khi cùng lúc xác lập 2 kỷ lục Guinness thế giới.

Sân khấu màn trình diễn “Bản giao hưởng đảo xanh”.

Sân khấu màn trình diễn “Bản giao hưởng đảo xanh”.

Trong không khí kỷ niệm (13/5/1955-13/5/2025), mới đây, thành phố Cảng chứng kiến một dấu mốc mới: chuỗi sản phẩm du lịch, giải trí, ẩm thực tại vịnh trung tâm Cát Bà do Tập đoàn Sun Group đầu tư. Đây là bước chuyển mình quan trọng, thể hiện quyết tâm đưa vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới thành điểm đến du lịch đẳng cấp.

Chỉ trong 1 năm, diện mạo vịnh trung tâm đã thay đổi rõ nét. Một quảng trường biển hiện đại, bãi tắm khang trang, hệ sinh thái nhà hàng, chợ đêm, vận tải điện… đã thổi bừng sức sống mới cho đảo ngọc.

Đặc biệt, show trình diễn nghệ thuật-thể thao trên mặt biển tại đây đã xác lập cùng lúc hai kỷ lục Guinness thế giới, trở thành biểu tượng cho tinh thần kiến tạo khác biệt và khát vọng nâng tầm điểm đến.

“Bản giao hưởng đảo xanh” được ghi nhận là màn biểu diễn xác lập 2 kỷ lục thế giới cùng một lúc lần đầu tiên tại Việt Nam. Phần trình diễn được ghi nhận là “Show diễn Jetski bắn pháo hoa có đội hình lớn nhất thế giới” và có “Vận động viên nhào lộn bằng flyboard nhiều vòng nhất trong một phút”.

“Bản giao hưởng đảo xanh” được kiến tạo thần tốc chỉ trong 2 tháng. Công trình được hoàn thiện từ hạ tầng, khán đài hàng nghìn chỗ, vận hành công nghệ trình diễn đa tầng giữa biển, quy tụ gần 40 vận động viên quốc tế hàng đầu thế giới trình diễn cùng một thời điểm. Màn biểu diễn đã vượt qua 3 vòng kiểm định khắt khe để xác lập 2 kỷ lục Guinness thế giới.

 Màn biểu diễn đã vượt qua 3 vòng kiểm định khắt khe để xác lập 2 kỷ lục Guinness thế giới.

Màn biểu diễn đã vượt qua 3 vòng kiểm định khắt khe để xác lập 2 kỷ lục Guinness thế giới.

Kỳ tích này không chỉ gây ấn tượng về quy mô, trình độ tổ chức, mà còn thể hiện rõ khát vọng đưa những tinh hoa nghệ thuật biểu diễn thế giới về với khán giả Việt Nam. Đó là khát khao để người Việt có thể thưởng thức những trải nghiệm xứng tầm quốc tế ngay trên quê hương mình của đội ngũ tổ chức.

Chương trình do H2O Events và LaserVision - hai đơn vị sản xuất hàng đầu thế giới thực hiện. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết nàng tiên hạc và thuyết Ngũ hành, show tái hiện dòng chảy thiên nhiên bằng ngôn ngữ công nghệ trình diễn: jetski, flyboard, jetsurf, laser, pháo hoa và âm nhạc.

Trong đêm ra mắt, “Bản giao hưởng đảo xanh” đã thu hút hàng nghìn khán giả đổ về quảng trường trung tâm và bãi tắm theo dõi.

Một vị khách đến từ Sydney, Australia chia sẻ: “Tôi tưởng mình đang xem một bản dựng CGI vì sự chính xác và độ choáng ngợp của từng chuyển động là không thể tin nổi”.

Show hiện duy trì lịch biểu diễn 5 đêm mỗi tuần (vào thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật), kéo dài từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút. Dự kiến, show sẽ kéo dài đến đầu tháng 9.

Mức giá vé niêm yết khởi điểm từ 1.000.000 đồng/vé, ưu đãi khi mua combo theo số lượng 2 hoặc 3 vé, combo xem show kèm ăn tối. Đặc biệt, khách đặt vé qua ứng dụng Sun Paradise Land sẽ được hưởng mức ưu đãi lên tới 45%, với giá vé chỉ còn 550.000 đồng.

Không chỉ là nơi tổ chức show diễn, toàn bộ vịnh trung tâm Cát Bà đã được đầu tư đồng bộ để trở thành “trái tim du lịch” mới của đảo ngọc. Chỉ trong một năm, nhất là vài tháng gần đây, hạ tầng giao thông xanh, quảng trường trung tâm, chợ đêm và chuỗi nhà hàng ven biển đều đã được thần tốc hoàn thiện, mang đến trải nghiệm du lịch liền mạch cả ngày lẫn đêm.

Dịch vụ vận tải kết nối từ ga cáp treo Phù Long đến vịnh trung tâm – nơi hội tụ các điểm giải trí, ẩm thực và sự kiện lớn nhất tại Cát Bà cũng được khai trương. Tuyến xe bus và buggy điện này là một phần trong chiến lược phát triển hạ tầng du lịch xanh, giúp du khách di chuyển thuận tiện, đồng bộ và giảm tải áp lực lên giao thông hiện hữu.

MINH ÂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/suc-hap-dan-cua-ban-giao-huong-dao-xanh-post883965.html
Zalo