Sợ dịch bệnh, cặp vợ chồng nhốt con mình suốt 3 năm trong nhà
Chỉ vì sợ con bị nhiễm virus corona, một cặp vợ chồng sống tại Tây Ban Nha đã biến ngôi nhà của mình thành nơi 'giam cầm' 3 đứa con.
Tại thành phố Oviedo (Tây Ban Nha), cảnh sát vừa giải cứu thành công 3 đứa trẻ bị chính cha mẹ ruột nhốt trong nhà suốt hơn 3 năm vì lo sợ đại dịch COVID-19. Điều khiến công chúng phẫn nộ hơn cả là các em bị cấm sử dụng nhà vệ sinh, buộc phải mặc bỉm như trẻ sơ sinh dù đã 8 và 10 tuổi.

Bọn trẻ được giải cứu nhờ hàng xóm.
Người phát hiện ra sự việc là một phụ nữ hàng xóm tên Silvia. Suốt nhiều năm sống gần đó, cô để ý thấy nhà bên kia đường có điều rất lạ, chỉ người chồng ra ngoài nhận đồ ăn, 3 đứa trẻ hiếm khi lộ diện, rèm cửa luôn đóng kín, đặc biệt là họ liên tục đặt mua số lượng lớn tã bỉm dù các con đã lớn. Sau khi không thể chịu đựng thêm nữa, Silvia quyết định trình báo cảnh sát.
Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc và bất ngờ khi kiểm tra căn nhà. Tại đây, không khí nồng nặc mùi hôi thối, với bỉm bẩn và băng vệ sinh đã qua sử dụng vứt bừa bãi. Cửa sổ bị đóng chặt, trong khi hàng loạt máy khử trùng ozone hoạt động liên tục 24/7. 3 đứa trẻ, bao gồm một bé 10 tuổi và cặp song sinh 8 tuổi, đang sống trong điều kiện thiếu thốn nghiêm trọng về không khí tự nhiên, ánh sáng, vận động và tương tác xã hội.
Theo kết quả kiểm tra y tế, bọn trẻ bị táo bón nghiêm trọng do bị cha mẹ ép buộc đi vệ sinh vào bỉm thay vì sử dụng toilet. Cha mẹ của các em - ông Christian Steffen (53 tuổi) và bà Melissa Ann Steffen (48 tuổi), đã giữ các con của mình trong tình trạng cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài suốt hơn 3 năm qua, với niềm tin rằng, các con sẽ gặp nguy hiểm tính mạng nếu nhiễm virus corona.
Theo báo cáo, cả hai vợ chồng đều bắt con đeo 2 lớp khẩu trang, chỉ được mặc đồ ngủ và tất y tế, ép tắm liên tục để diệt khuẩn. Họ không dọn nhà nhưng tiêu tốn lượng nước và điện khổng lồ, chủ yếu để chạy máy lọc khí và tắm rửa vô độ.

Ngôi nhà bọn trẻ ở.
Các chuyên gia tâm lý nghi ngờ cặp đôi mắc phải “Hội chứng COVID cực đoan”, một trạng thái tâm lý ám ảnh bệnh dịch đến mức mất kiểm soát hành vi.
Trước khi chuyển đến Tây Ban Nha vào năm 2021, cặp đôi từng yêu cầu trường học tại Đức cho con mình học tại nhà để tránh lây nhiễm nhưng bị nhà trường từ chối. Họ biết sẽ bị trường báo cáo lên cơ quan bảo vệ trẻ em nên 2 vợ chồng đã đưa 3 con trốn sang Tây Ban Nha để tiếp tục lối sống khép kín.
Khi lục soát ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy sách giáo dục tại gia, trò chơi boardgame, tranh vẽ của các bé, trong đó có những hình ảnh rùng rợn như “quái vật bò lên giường ngủ”. Khi được đưa ra vườn lần đầu sau hơn 3 năm, cả 3 bé khóc lớn vì hoảng loạn, không quen với ánh nắng và không gian mở.
Hiện cả 3 đứa trẻ đang được chăm sóc y tế và tâm lý đặc biệt. Cảnh sát xác nhận, nếu không nhờ người hàng xóm dũng cảm lên tiếng, 3 đứa trẻ này có thể sẽ sống trong bóng tối thêm nhiều năm nữa.
Christian và Melissa Ann Steffen có thể đối mặt với án tù từ 5–7 năm và mức án có thể tăng nếu có thêm tội danh được xác lập.
Câu chuyện này đã gây chấn động dư luận châu Âu, không chỉ vì nó phản ánh những nỗi sợ hãi liên quan đến dịch bệnh, mà còn là một lời cảnh báo về khả năng cha mẹ vô tình trở thành "kẻ giam cầm" chính con cái mình.