Sinh viên Lào ở lại đón Tết Việt

Vào dịp tết Nguyên đán, một số sinh viên Lào theo học tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh đã gác lại dự định trở về quê để có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu nhiều hơn về Tết cổ truyền nước bạn. Quãng thời gian đặc biệt này giúp họ yêu thêm mảnh đất, con người Quảng Trị.

Nhờ ở lại đón tết Nguyên đán tại Quảng Trị, Chem Bouonxok (phía bên trái) và Sisavanh Latsasinghan đã có những trải nghiệm ý nghĩa - Ảnh: T.L

Nhờ ở lại đón tết Nguyên đán tại Quảng Trị, Chem Bouonxok (phía bên trái) và Sisavanh Latsasinghan đã có những trải nghiệm ý nghĩa - Ảnh: T.L

Suốt mấy ngày nay, căn phòng ký túc xá số 412, nơi em Chem Bouonxok, sinh viên lớp Điều dưỡng K8 sống cùng các bạn luôn ngập tràn niềm vui. Những câu chuyện xoay quanh chủ đề Tết được thành viên trong phòng chia sẻ dường như không dứt. Đây là năm thứ 4, Chem ở lại đón Tết Việt.

Con số ấy có thể nói là... đáng ngạc nhiên đối với sinh viên Lào đang theo học tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh. Bởi, bình thường, sau khi nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết, hầu hết các bạn đều rục rịch để chuẩn bị cho chuyến trở về quê.

Nói về quyết định của mình, Chem cho biết: “Phần lớn thời gian ở Quảng Trị, em dành cho việc học tập. Vì vậy, em muốn dùng những ngày nghỉ Tết để trải nghiệm, hiểu biết nhiều hơn về phong tục, tập quán nước bạn. Em đã trải nghiệm 4 mùa Tết ở Quảng Trị và vẫn muốn biết nhiều thêm”.

Đến giờ, Chem Bouonxok vẫn nhớ như in lần đón tết Nguyên đán đầu tiên ở Quảng Trị. Trước Tết, Chem phát hiện mình mắc COVID-19. Đó là thời gian đầy lo âu, mệt mỏi đối với em. Chính sự quan tâm, hỗ trợ tận tình của thầy, cô, bạn bè đã tiếp thêm cho Chem sức mạnh.

Nam sinh người Lào vẫn nhớ như in, trong số đồ ăn, thức uống được tiếp tế, có một số món truyền thống mà người dân Việt Nam thường chế biến vào dịp Tết. Vì vậy, dù chỉ quẩn quanh trong phòng nhưng Chem vẫn phần nào cảm nhận được hương vị Tết Việt và tình cảm của mọi người. Sau này, nhờ những lần ở lại, em càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của Tết cổ truyền.

“Mỗi năm, em lại phát hiện thêm nhiều cái hay, cái đẹp trong phong tục đón Tết của người Việt Nam. Tết không đơn thuần là quãng thời gian nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả”, Chem chia sẻ.

Cũng giống như Chem Bouonxok, đây là năm thứ 4 Sisavanh Latsasinghan, sinh viên lớp Dược K8 ở lại Quảng Trị đón tết Nguyên đán. Quê Sisavanh ở huyện Vapi, tỉnh Salavan, Lào. Trước kia, em chỉ quen thuộc với Tết Bunpimay. Vì vậy, khi sang Việt Nam học tập, được thầy, cô, bạn bè giới thiệu về tết Nguyên đán của người Việt Nam, Sisavanh rất hào hứng. Không phụ sự chờ đợi, mỗi mùa ở lại đón Tết Việt đều để lại trong em những kỷ niệm đẹp.

Năm nay, Sisavanh rất vui khi nhận được món quà Tết từ đoàn trường. Nhờ thế, em hiểu thêm về thông điệp sẻ chia trong ngày Tết của người Việt Nam. “Ở lại đón Tết ở Quảng Trị, điều em thích nhất là được cùng bạn bè ra Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. Trong tiết trời se lạnh, mọi người chờ đón thời khắc giao thừa và xem màn bắn pháo hoa đẹp mắt. Trở về Lào, em sẽ nhớ mãi kỷ niệm này”, Sisavanh Latsasinghan chia sẻ.

Sang Quảng Trị học tập, ngoài những kiến thức sách vở, phần lớn sinh viên Lào đều mong muốn được trải nghiệm, hiểu biết nhiều hơn về nét đẹp văn hóa Việt Nam. Trong đó, Tết cổ truyền của người dân nước bạn là điều hầu như ai cũng quan tâm. Khi còn ở Lào, các em từng đọc sách báo, nghe kể nhiều câu chuyện về ngày Tết Việt.

Vì vậy, dù thời gian nghỉ Tết khá dài nhưng một số sinh viên Lào vẫn quyết định xin ba mẹ, người thân ở lại trải nghiệm. Đối với các em, đây cũng là dịp thuận lợi để mình vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa; làm quen những người bạn mới; cảm nhận sâu sắc hơn tình hữu nghị Việt - Lào...

Hiểu mong muốn ấy, thời gian qua, cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đã có nhiều hoạt động giúp sinh viên Lào biết nhiều hơn về Tết cổ truyền của người Việt Nam. Thông tin về Tết được chia sẻ trong các tiết học, buổi ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm...

Hầu như năm nào nhà trường, đoàn trường cũng tổ chức chương trình mang không khí Tết đến sớm với sinh viên. Cùng với đó, những hoạt động hỗ trợ sinh viên Lào ở lại Việt Nam đón Tết và các bạn có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm tổ chức. Để hoạt động này diễn ra thuận lợi, các cán bộ, giảng viên đã tích cực đóng góp hoặc huy động sự chung tay của tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị Trần Hữu Hạnh cho biết: “Đến hẹn lại lên, mùa tết Nguyên đán Ất Tỵ năm nay, đoàn trường tổ chức trao tặng nhiều suất quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, chúng tôi có sự ưu tiên cho các sinh viên Lào ở lại Quảng Trị đón Tết. Mong muốn của chúng tôi là các em có thể cảm nhận được tinh thần “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia” của người Việt Nam”.

Được biết, vào dịp Tết, dẫu bận rộn với công việc gia đình nhưng nhiều cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Y tế tỉnh vẫn hướng sự quan tâm đến sinh viên, đặc biệt là sinh viên Lào ở lại Quảng Trị vui xuân mới. Thầy, cô thường chu đáo dặn dò các em mua đồ ăn, thức uống dự trữ. Nhiều món quà ấm tình được cán bộ, giảng viên trao tận tay sinh viên Lào như: Bánh chưng, dưa món, mứt dừa... Không những thế, một số thầy, cô còn thu xếp đưa các em đi chợ Tết; về nhà cùng gói bánh chưng; mừng tuổi đầu năm... Từ đây, tình cảm thầy trò, cô trò càng trở nên khăng khít.

Được trải nghiệm nét đẹp cổ truyền của người Việt Nam, đón nhận sự quan tâm của cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Y tế tỉnh, các sinh viên Lào ở lại Quảng Trị trong dịp Tết đều cảm thấy hạnh phúc. Kỷ niệm đón Tết ở nước bạn trở nên khó phai trong tâm trí các em.

Đó cũng chính là điều thôi thúc một số em tiếp tục ở lại để trải nghiệm nhiều hơn không khí Tết Việt. Qua những mùa vui như thế, tình cảm của sinh viên Lào dành cho mảnh đất, con người Việt Nam nói chung, Quảng Trị nói riêng càng sâu đậm. Cũng từ đây, mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào thêm sắc son, bền chặt.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/sinh-vien-lao-o-lai-don-tet-viet-191455.htm
Zalo