Sách 'Cha và con gái' khơi dậy những giá trị gia đình thiêng liêng

Sách gói trọn những tâm tư, tình cảm thiêng liêng giữa cha và con gái qua từng trang viết dạt dào xúc cảm, làm lay động bao trái tim của bạn đọc mọi miền.

Sách Cha và con gái là tập hợp các tác phẩm dự thi xuất sắc được tuyển chọn, do Tạp chí Gia Đình Việt Nam in và phát hành rộng rãi đến độc giả thuộc Nhà xuất bản Hội Nhà Văn.

Sách gồm 3 phần với độ dài 385 trang đã gói trọn những tâm tư, tình cảm thiêng liêng giữa cha và con gái qua từng trang viết dạt dào xúc cảm, làm lay động bao trái tim của bạn đọc mọi miền.

Đối với mỗi người, gia đình được xem là cái nôi nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành mà ở đó ngoài tình mẹ bao la còn hiện hữu lên một sợi dây liên kết thiêng liêng đặc biệt: cha - con gái. Nơi đó, có những tình cảm của bao người cha tuy âm thầm, trầm lặng nhưng vẫn mãi là bờ vai, vòng tay vững chãi che chở cho những cô con gái tựa vào. Nơi đó, có những miền xúc cảm dâng trào xuất phát từ bao trái tim đa cảm cùng lời dỗi hờn, yêu thương chân thật của các cô con gái gửi đến cha. Tất cả quy tụ qua từng bài viết mà quyển sách chất chứa.

Sách "Cha và con gái". Ảnh: Internet

Sách "Cha và con gái". Ảnh: Internet

Tôi xúc động khi biết tác phẩm bản thân viết gửi đến chủ đề “cha và con gái” được tòa soạn chọn in. Khi cầm quyển sách được Tạp chí Gia đình Việt Nam gửi tặng, trong tôi dâng lên bao niềm xúc cảm bùi ngùi. Cũng như bao cô con gái khác, tôi thầm cảm ơn vì tạo hóa đã ban tặng cho mình được cảm nhận trọn vẹn xúc cảm thiêng liêng của tình cha.

Mỗi trang viết trong tác phẩm là những lời quý giá nhất tựa như kim chỉ nam mà cha đã gửi gắm đến tôi khi lần đầu trái tim cô con gái bé nhỏ của mình biết thổn thức với nhịp đập của tình yêu.

Lật từng trang sách, là bấy nhiêu câu chuyện dạt dào xúc cảm, thấm đẫm tinh thần nhân văn. Từng trang viết như khơi dậy ngọn lửa yêu thương ấm áp với tình cha và con gái thiêng liêng trong mỗi gia đình. Để mỗi độc giả như bắt gặp hình ảnh, xúc cảm của chính những người cha và bản thân mình trong đấy.

Trong xã hội hiện đại, đôi khi cuộc sống bị bao quanh bởi những lo toan, nhọc nhằn đã khiến không ít nếp nhà đánh mất sợi dây kết nối thiêng liêng của tình cảm gia đình. Quyển sách như dòng suối mát lành xoa dịu, hàn gắn những vết thương qua từng trang viết đã lay động đến trái tim của độc giả với mục đích cuối cùng nhằm lan tỏa những nụ cười hạnh phúc sau bao sóng gió của cuộc đời. Nơi đó có tình cha và con gái vẫn mãi trường tồn bền bỉ với dòng thời gian.

Mỗi trang sách như phép màu làm lòng ta lắng đọng sắp xếp lại miền ký ức đẹp đẽ với mạch cảm xúc chân thật nhất. Từng dòng trạng thái của tâm tư như được nhân lên với ngàn khát vọng, ước muốn tươi đẹp bao lấy tình cảm thiêng liêng giữa cha và con gái.

Với những giá trị lan tỏa cao đẹp ấy, đây có thể xem là quyển sách “gối đầu giường” dành cho bao gia đình đặc biệt là những người cha và các cô con gái. Bởi đối với mỗi người cha, dù con gái có lớn và trưởng thành bao nhiêu đi nữa thì vẫn luôn bé bỏng, lúc nào cũng cần được yêu thương trong mắt cha. Và cha vẫn mãi là người đàn ông duy nhất yêu thương con vô điều kiện trong trái tim của các “công chúa xinh đẹp”.

Đây cũng là món quà quý giá để mỗi chúng ta dành tặng nhau nhằm khơi dậy những giá trị thiêng liêng của hai tiếng gia đình và tình cảm cao quý giữa cha và con gái. Riêng tôi, đây không chỉ là quyển sách đáng trân quý cho truyền thống đẹp đẽ của mỗi nếp nhà, nó còn chứa đựng tác phẩm đầu tay làm nền tảng cho sự nghiệp sáng tác văn chương sau này của bản thân mà cảm hứng luôn xuất phát từ hai tiếng gia đình thân thương.

Phan Thanh Cẩm Giang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sach-cha-va-con-gai-khoi-day-nhung-gia-tri-gia-dinh-thieng-lieng-2297570.html
Zalo