Quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025) là dịp để quân và dân cả nước ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc, tri ân những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh đã làm nên đại thắng mùa xuân 1975.
Được tuyển chọn tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm là niềm vinh dự, tự hào lớn lao đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ và tất cả đang nỗ lực luyện tập để góp phần vào thành công của ngày hội lớn.
Luyện tập bất kể thời tiết
Thời tiết miền Bắc đầu tháng 3 khắc nghiệt, có ngày trời rét buốt, mưa kéo dài, nồm ẩm, rất dễ bị ốm mệt. Nhưng các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành vẫn không quản ngại, tích cực luyện rèn với khí thế sôi nổi, hăng say. Đầu giờ sáng, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4, tiếng còi tập hợp vang lên khắp khu vực thao trường.
Lực lượng hợp luyện khẩn trương vào vị trí, hàng lối đều tăm tắp. Sau khẩu lệnh của người chỉ huy tổng duyệt, từng khối giậm chân, đi đều, chuyển bước tiếp lệnh đi nghiêm nhìn bên phải chào, sải bước dứt khoát, vững vàng, đều tăm tắp khớp với tiếng nhạc hùng tráng.
Đôi giày sũng nước cùng bộ quân phục thấm mưa lạnh không làm giảm đi sự nghiêm túc, chính xác trong từng động tác của hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ có thể hình đều, đẹp đến từ nhiều đơn vị phía Bắc của Bộ Quốc phòng. Ánh mắt mỗi người đều tràn đầy quyết tâm hoàn thành tốt buổi hợp luyện.

Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4.
Sau khi diễu duyệt qua lễ đài, các khối lần lượt vào vị trí tập kết, đội hình vẫn giữ nguyên sự ngay ngắn, chỉnh tề. Thủ trưởng Cục Quân huấn-Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) tiến hành nhận xét, rút kinh nghiệm tỉ mỉ đối với từng hàng, từng khối. Các động tác vung chân, tay, đánh mặt, tư thế giơ Quân kỳ Quyết thắng... lúc hành tiến hay khi đi qua lễ đài được nắn chỉnh kỹ lưỡng để bảo đảm sự thống nhất, chuẩn xác, trang nghiêm, đúng điều lệnh Quân đội.
Nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản hơn so với các khối diễu hành, nhưng các khối đứng trước lễ đài phải thực hiện động tác đứng nghiêm trong suốt chương trình lễ kỷ niệm. Để đứng được từ 3 giờ trở lên mà vẫn thể hiện phong thái trang nghiêm bất kể thời tiết, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải rèn luyện cả về sức khỏe và tinh thần “thép”.
Trung úy Hoàng Trọng Đông trong đội hình khối đứng của Quân chủng Phòng không-Không quân chia sẻ: “Để được trở thành thành viên của khối đứng, trước tiên chúng tôi phải đáp ứng yêu cầu chiều cao từ 1,75m trở lên, sức khỏe loại 1. Chúng tôi tăng cường chạy dài, tập xà, tạ, chơi các môn thể thao đồng đội nhằm nâng cao sức bền, đồng thời tranh thủ thời gian rảnh rỗi cùng nhau luyện tập tư thế đứng”.
Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, để giảm bớt cảm giác tê cứng khi đứng nghiêm hàng giờ, các thành viên khối đứng thường bấm nhẹ đầu ngón chân, ngón tay-một động tác nhỏ song giúp máu lưu thông tốt hơn, duy trì sự tỉnh táo và vững vàng.
Các khối diễu binh, diễu hành trong dịp này được tuyển chọn, bổ sung trên nền tảng của lực lượng tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (tháng 5-2024). Bởi vậy, đây cũng là lợi thế của những cán bộ, chiến sĩ được tham gia cả hai sự kiện lớn của đất nước.
Trung úy Vi Hoàng Tới ở khối chiến sĩ đặc công (Binh chủng Đặc công) phấn khởi cho hay: “Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi tiếp tục được chọn tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tận dụng lợi thế từ đợt tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngoài giờ tập luyện theo kế hoạch, chúng tôi còn tranh thủ hỗ trợ các đồng chí tham gia lần đầu luyện tập thuần thục động tác đi đều chuyển bước tiếp lệnh đi nghiêm, động tác ke chân, tay thẳng hàng... góp phần nâng cao kết quả luyện tập của toàn khối”.
Với cán bộ, chiến sĩ là nam giới thì việc rèn luyện trong những điều kiện khắc nghiệt cũng không quá khó khăn. Nhưng với các nữ quân nhân lần đầu tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành thì đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn. Hạ sĩ Trịnh Thị Duyên, khối nữ sĩ quan thông tin (Binh chủng Thông tin liên lạc) chia sẻ: "Tôi rất vinh dự, tự hào khi được lựa chọn tham gia huấn luyện, phục vụ diễu binh, diễu hành dịp này. Mặc dù đã quen với điều lệnh đội ngũ nhưng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chúng tôi phải tập luyện rất nhiều để đạt được sự đồng đều, ăn khớp và thống nhất trong toàn khối. Bên cạnh đó, chúng tôi cố gắng vượt qua thời tiết khắc nghiệt, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe và quá trình tập luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyết tâm không thua kém khối nam”.
Trung tá Nguyễn Thành Luân, Phó chủ nhiệm bộ môn Điều lệnh đội ngũ của Trường Sĩ quan Lục quân 1 là giáo viên huấn luyện khối nữ sĩ quan thông tin (Binh chủng Thông tin liên lạc) cho biết: “Để các nữ quân nhân có sức khỏe huấn luyện, việc bảo đảm hậu cần được lãnh đạo Binh chủng Thông tin liên lạc cũng như lực lượng bảo đảm tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 triển khai chu đáo. Chị em được bố trí nơi ăn, ở tập trung, sạch sẽ, tiện nghi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Lực lượng quân y luôn túc trực 24/24 giờ, kịp thời chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm chế độ dinh dưỡng đủ chất, hợp khẩu vị, phù hợp với cường độ tập luyện. Chỉ huy đơn vị cũng thường xuyên nắm bắt tâm tư, động viên tinh thần, giúp 100% nữ quân nhân yên tâm tập luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Gác việc riêng, hết mình vì nhiệm vụ
Sau buổi hợp luyện, Thượng úy Nguyễn Trường Chinh ở khối sĩ quan Quân chủng Phòng không-Không quân ân cần hỏi thăm vợ là Trung úy QNCN Vũ Thị Thu, khối nữ sĩ quan Thông tin. Cùng sinh năm 1999, hai người quen nhau từ thời học phổ thông và tình cờ gặp lại khi cùng tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Những tháng ngày huấn luyện vất vả ở thao trường đã hun đúc tình yêu đôi lứa. Đầu tháng 2-2025, họ tổ chức kết hôn và ngay sau đám cưới lại nhanh chóng về đơn vị để tiếp tục huấn luyện chuẩn bị tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Huấn luyện tại các địa điểm khác nhau, cặp vợ chồng trẻ chỉ có thể tranh thủ những lúc nghỉ trưa hoặc buổi tối để hỏi thăm nhau qua điện thoại. Khi về hợp luyện chung tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4, vợ chồng tranh thủ lúc giải lao để gặp nhau.
Thượng úy Nguyễn Trường Chinh chia sẻ: “Cùng được tham gia phục vụ các dịp lễ trọng đại của đất nước là niềm vinh dự rất lớn đối với vợ chồng tôi. Đây vừa là niềm hạnh phúc, vừa là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời quân ngũ, chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ”.
Trong khối nữ dân quân miền Bắc, nhiều người đã lập gia đình nhưng đều gác việc riêng để tham gia huấn luyện với quyết tâm cao, sẵn sàng cho ngày hội lớn. Nữ dân quân Ngô Thị Thủy, 27 tuổi, quê ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tâm sự: “Tôi có hai con nhỏ nên ban đầu cũng gặp khó khăn khi vừa tập luyện vừa lo việc nhà. Nhưng nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của gia đình nội, ngoại cùng sự động viên của cán bộ đơn vị và đồng đội nên tôi rất yên tâm, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ”.