Thác K50 và những bài học vô giá
Tây Nguyên luôn ẩn chứa những vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ mà bất kỳ ai đặt chân đến cũng phải trầm trồ, thán phục. Một trong những điểm đến còn giữ được nét nguyên sơ đó chính là thác K50 nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).
Lần này, tôi không chỉ đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vỹ của thác, mà còn để cho các con của mình có một trải nghiệm đáng nhớ giữa núi rừng Tây Nguyên.
Hành trình đến với thác K50 không hề dễ dàng nhưng vô cùng thú vị. Từ TP. Pleiku, chúng tôi di chuyển bằng xe ô tô đi theo quốc lộ 19, sau đó đi theo đường Trường Sơn Đông đến Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Từ đây, hành trình trekking xuyên rừng bắt đầu.

Chuẩn bị hành trình trekking xuyên rừng. Ảnh: Lâm Đại Ngàn
Với người lớn, quãng đường 8-10 km không phải quá dài nhưng với trẻ nhỏ, đó thực sự là một thử thách. Tuy nhiên, điều bất ngờ là các con tôi lại vô cùng háo hức. Những bước chân nhỏ bé len lỏi qua những tán cây. Tiếng chim hót, tiếng côn trùng râm ran-tất cả đều mới lạ với các con. Mỗi khi gặp một con suối nhỏ hay đoạn dốc trơn trượt, tôi lại nhắc nhở các con cẩn thận từng bước đi, cảm nhận thiên nhiên bằng tất cả giác quan của mình.

Hành trình trekking xuyên qua cánh rừng với những cây to và mát. Ảnh: Lâm Đại Ngàn
Sau gần 4 giờ đồng hồ băng rừng, trước mắt chúng tôi hiện ra một bức tranh thiên nhiên choáng ngợp. Dòng thác đổ xuống từ vách đá cao gần 50 m, tung bọt trắng xóa, tạo thành một màn sương mờ ảo dưới ánh nắng xuyên qua tán rừng. Không gian xung quanh vang vọng tiếng nước đổ mạnh mẽ, hòa cùng tiếng chim én chao lượn quanh vách đá.
Những đứa trẻ đứng lặng người trước cảnh tượng hùng tráng ấy. "Mẹ ơi, thác nước giống như một dải lụa khổng lồ! Đẹp ngoài sức tưởng tưởng của con"-Con trai nhỏ của tôi thốt lên đầy kinh ngạc. Khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng chuyến đi này không chỉ giúp các con khám phá thiên nhiên, mà còn khơi dậy trong lòng chúng sự ngưỡng mộ và trân quý vẻ đẹp của đất trời.

Thác K50 hùng vĩ giữa đại ngàn. Ảnh: Lâm Đại Ngàn
Chuyến đi đến thác K50 không chỉ là một hành trình du ngoạn, mà còn là một bài học quý giá cho con trẻ. Các con học được rằng thiên nhiên không chỉ đẹp mà còn mạnh mẽ nhưng vẫn cần được bảo vệ. Cánh rừng xanh thẳm, dòng suối trong veo hay vách đá sừng sững là những điều mà thành phố không thể mang lại. Bên cạnh đó, các con cũng học được những kỹ năng sinh tồn và thích nghi với thiên nhiên mà sách vở không thể dạy. Làm sao để bước đi vững vàng trên đường rừng trơn trượt, làm sao để nhận biết dấu hiệu của con suối sạch, hay đơn giản là lắng nghe tiếng chim rừng để đoán biết thời tiết? Những bài học từ thiên nhiên không chỉ giúp các con mạnh mẽ hơn mà còn rèn luyện tinh thần yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Thực hành “ kỹ năng sinh tồn”. Ảnh: Lâm Đại Ngàn
Bản thân tôi cũng nhận ra một điều: đôi khi, chúng ta quá bận rộn với công việc và cuộc sống hiện đại mà quên mất rằng thiên nhiên chính là người thầy vĩ đại nhất. Những điều giản dị như một dòng thác đổ, một con chim én chao lượn hay một con đường mòn đầy lá rụng đều có thể mang lại những giá trị vô giá.
Trong suốt chuyến đi, tôi đã dạy các con những điều nhỏ nhưng đầy ý nghĩa về việc bảo vệ môi trường. Khi đi qua những con suối, tôi chỉ cho các bé thấy tầm quan trọng của nước sạch. Khi thấy một cây cổ thụ sừng sững, tôi kể cho các con nghe về vai trò của rừng trong việc duy trì sự sống. Chúng tôi cùng nhau nhặt rác trên đường đi, dù chỉ là một chiếc túi nilon nhỏ, nhưng đó là bài học thiết thực về việc giữ gìn môi trường.

Khuôn mặt tràn đầy niềm hạnh phúc, thích thú khi hoàn thành hành trình do mình đặt ra. Ảnh: Lâm Đại Ngàn
Các con dần hiểu rằng mỗi hành động nhỏ của con người đều có thể ảnh hưởng đến thiên nhiên. Tôi tin rằng, tình yêu thiên nhiên cần được nuôi dưỡng từ những trải nghiệm thực tế như thế này, để các con lớn lên không chỉ là những người yêu thích khám phá mà còn biết trân trọng và bảo vệ môi trường xung quanh.
Thác K50 không chỉ là một điểm đến dành cho những ai yêu thích mạo hiểm, mà còn là nơi giúp ta kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên. Khi nhìn các con mình vui đùa bên dòng thác, tận hưởng không khí trong lành của núi rừng, tôi biết rằng mình đã đúng khi đưa các con đến đây.
Nếu có cơ hội, hãy một lần đến với thác K50-để cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên, để lắng nghe tiếng thác đổ giữa Đại ngàn, và để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Và quan trọng hơn hết, hãy cùng nhau bảo vệ thiên nhiên, để những thế hệ sau vẫn còn được tận hưởng những kỳ quan tuyệt vời này.